🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.13: Quỷ hay 'quỷ'

~15 phút đọc · 2946 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Không sao chứ SeHa?" - Tử Dạ trong đám sương mù hét lớn

"Mất nửa cây máu rồi! Đau quá trời! Trời ơi sao mình lại tham gia vào vụ này cơ chứ... Điên mất thôi!..." - SeHa bực bội, vừa oán thán vừa chật vật chạy trốn

Ngay khi bị boss đánh văng đi xa, SeHa không dám chần chừ, lập tức thi triển ma pháp lúc trước khi đuổi theo Tử Dạ. Cơ thể phát ra ánh sáng bạch lam... Lúc này liền cấp tốc tháo chạy. Trong làn sươg trắng này, cô nàng chỉ có thể dựa vào tiếng động lớn khi con Dạ Vương Hầu Quỷ di chuyển cùng luồng ánh sáng xanh lục mờ nhạt từ nó toả ra mà phần nào phán đoán nguy hiểm, nhanh chóng chạy tới vị trí nào đó khác an toàn hơn.

Có điều, không biết bằng cách gì mà con boss vẫn có thể nhìn thấy cô, dù có ẩn nấp thế nào nó cũng nhảy tới và vung những nắm đấm khổng lồ đầy gai góc vào cô. May thay, điểm tinh thần lực của pháp sư tương đối cao nên sự tập trung cũng khá tốt, đủ để cảm ứng và nhận biết được những chuyển động và tín hiệu bất thường của boss trong làn sương trắng để né tránh. Nhưng nếu tình hình cứ kéo dài như thế này, với thể lực hạn chế của pháp sư thì chắc chắn SeHa sẽ tiêu hao hết thể lực vì tránh né và bị boss hạ sát trong 1 chiêu thứ hai.

"SeHa, cô có chiêu thức nào giúp tăng tầm nhìn hoặc giác quan không?" - Tử Dạ hét lớn

"Aaaa tôi không biết đâu! Chạy muốn bán mạng làm sao để ý được! Oái! Cứu tôi! Huhuhu..." - SeHa vất vả tránh né tấn công của boss và đáp

"Tậc... Để con bé chết như vậy thì thật không hay..." - Tử Dạ tậc lưỡi

Đột nhiên ở một góc của làn sương trắng toả ra hắc hồng quang mang chói rực. Một tiếng gầm thét rùng rợn vang lên khắp cánh rừng khiến muông thú nhỏ bé khắp nơi hoảng loạn chạy mất. Dạ Vương Hầu Quỷ đột nhiên không đuổi theo SeHa nữa. Bỗng dưng cả cánh rừng như trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ...

"Hình thái Trích Hồn Ma Nhân... Mở!"

Giữa không gian yên tĩnh, một tiếng thở thật dài vang lên... Không ai biết rằng hơi thở lạnh lẽo đó là của một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cơ thể đứng thẳng như người nhưng làn da đỏ vẩn đục vì gân đen, mơ hồ khó nhìn như yêu ma. Cặp sừng hơi cong, hình dáng kì lạ nhưng hung tợn lại to lớn và sắc bén. Cánh tay vạm vỡ cùng bàn tay và bộ móng vuốt thả dài xuống đầu gối. Khuôn mặt dữ tợn tưởng chừng như một chiếc đầu lâu chỉ có da. Miệng nó hơi hé mở để lộ hàm răng nanh ghê rợn rớt ra một chút nước bọt... Cùng với cặp mắt đỏ ngầu hỉ nộ vô thường đầy vẻ bí ẩn... Đó là một con quỷ đang thèm khát chết chóc...

Đột ngột vang lên tiếng gào đau đớn của Dạ Vương Hầu Quỷ làm rung động không gian

"Gàoooo...." -Dạ Vương Hầu Quỷ lại kêu gào thảm thiết. "Ngươi là quỷ!? Tại sao lại tấn công ta?"

"Rầm! Rầm!..."

Dạ Vương Hầu Quỷ ngã xuống đất làm cây cối xung quanh đổ sụp... SeHa cảm thấy tình hình có gì đó không đúng, nguy hiểm không còn tìm tới mình nữa. Thay vào đó là những tiếng kêu thảm thiết của Dạ Vương Hầu Quỷ. Khi đang núp sau một cái cây cổ thụ, SeHa còn mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó bay vụt qua trước mặt và rơi bịch một cái làm cô giật mình hét lớn một tiếng.... Lại gần nơi đó nhìn thử, thứ mà SeHa nhìn thấy hoá ra là một chiếc ngón tay, hoặc cũng có thể là ngón chân của Dạ Vương Hầu Quỷ. Máu tươi từ thứ này bắn ra trên mặt đất, thoạt nhìn rất buồn nôn...

"Tử Dạ! Anh đâu rồi? Trả lời tôi đi!" - SeHa ẩn núp và hét lớn.

Cô rất bồn chồn và sợ hãi, không hề biết chuyện gì đang diễn ra trong đám sương mù dày đặc. Phía sau không chỉ là tiếng gào thét ghê rợn của Dạ Vương Hầu Quỷ mà có cả những tiếng nổ, tiếng như một thứ gì đó sắc bén cứa rách một lớp vải. Thi thoảng lại thấy những tứ sắc quang mang chiếu tới... Tử Dạ thì không thấy đâu, một lời cũng không đáp...

"Không lẽ anh ta bỏ trốn một mình rồi?! Chết tiệt! Tên xấu xa đó! Aaa... Đáng lẽ mình nên mặc kệ hắn ta cho rồi!" - SeHa lẩm bẩm mắng chửi một mình

Bỗng nhiên phía sau có một tiếng nói cất lên bằng một ngôn ngữ kỳ lạ mà SeHa nghe không hiểu nổi. Chất giọng này khàn đặc, có chút vang, chậm rãi cùng hơi thở có chút gấp gáp, nghe rất rùng rợn. Rồi lại một tiếng nói nữa vang lên, lần này chắc chắn là giọng của Dạ Vương Hầu Quỷ, nhưng thay vì nó nói thứ ngôn ngữ có thể hiểu như lần trước, lần này ngôn ngữ của nó lại rất kỳ lạ. Hai giọng nói xen lẫn cùng những động tĩnh của chiến đấu điên cuồng, xen lẫn cùng những tiếng kêu gào thảm thiết của Dạ Vương Hầu Quỷ...

Cứ như vậy một lúc, chợt SeHa không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng động "Xoẹt... Vút... Rầm... Rầm... Bịch..." Suy nghĩ trong đầu SeHa rất gấp gáp, cô không biết tình hình này là như thế nào, cũng không biết phải làm gì, chỉ dám đứng im nín thở cầu chúa phù hộ...

Một lúc sau đột nhiên thấy sương mù tản đi, tuy vẫn còn lại một chút nhưng tầm nhìn đã khá hơn rất nhiều. Thấy vậy, SeHa liền cẩn trọng ló đầu ra gốc cây cổ thụ. Trước mặt cô là một cảnh tượng cực kỳ ghê rợn. Đập vào mắt là cả một vùng rừng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Xung quanh cây cối không gãy thì đổ nát, không đổ nát thì cũng nghiêng đến xiêu vẹo. Ở chính giữa mớ hỗn độn là thân xác của Dạ Vương Hầu Quỷ.... nhưng rất thê thảm. Đầu lìa khỏi cổ, đôi mắt trợn trắng, con mắt thứ ba đã không còn màu sắc nào cả. Cơ thể của nó thì đầy những vết chém rất sâu, máu từ đó ứa ra không ngừng. Thậm chị một cánh tay đã bị chặt đứt rơi ra phía xa. Cánh tay còn lại như thể bị bẻ gãy, gập thành một góc vuông, ngón tay thì bị chặt đứt hết... Một cái chân ở gần đó cũng bị chặt đứt rồi....

SeHa cảm thấy một luồng khí trong cơ thể nhân vật trào lên. Cả cơ thể không tự chủ mà nhô về phía trước... xém chút nữa là nôn ở trong game thật rồi... Như nhớ ra gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đôi mày cau lại, con ngươi căng lên như thể tìm kiếm gì đó.

"Tử Dạ!"

SeHa nhìn thấy Tử Dạ quỳ 1 gối, tay cầm kiếm chống trên mặt đất bị nhuộm bởi máu tươi phía không xa thi thể Dạ Vương Hầu Quỷ thì liền cấp tốc chạy lại và gọi lớn. Tới nơi, cô thấy cơ thể cậu ta đầy máu và bụi bẩn, có vài chỗ còn cháy xém, hơi thở phì phò dưới lớp mặt nạ. SeHa do hỏi:

"Không sao chứ?"

"... Vừa rồi chẳng phải cô còn mắng tôi sao, tự nhiên tốt bụng vậy?" - Tử Dạ châm chọc

"Cậu!..." - SeHa đỏ mặt không biết nói gì cả. "Còn nói được vậy thì chắc vẫn khoẻ lắm ha... Mà tất cả chỗ này... là cậu làm sao?"

"Cô nói xem?"

"Không thể tin nổi... Không thể nào... Tôi biết cậu chơi game rất khá, nhưng không nghĩ là có thể một mình hạ con khỉ đáng sợ hơn cả King Kong này..." - SeHa vẫn chưa khỏi sững sờ nhìn lại cảnh tượng ghê rợn xung quanh, bất giác lại muốn nôn...

"Cũng may là nhờ có cô giúp tôi hạ thấp phần lớn máu của nó. Nếu không tôi cũng không thể giết chết Dạ Vương Hầu Quỷ..." - Tử Dạ như thể khoẻ lại nhờ lên cấp, rất thoải mái đứng dậy và nói.

"Lên cấp rồi sao?" - SeHa thấy vậy liền thăm dò

"Ừ"

"Aaa... ghen tỵ thật đấy... Ấy... Ơ!... Tôi cũng lên cấp rồi này?! LV14 rồi! Hahaha" - SeHa nhảy lên vì sung sướng

"Có lẽ phần kinh nghiệm hỗ trợ đã được cộng cho cô." - Tử Dạ thản nhiên nói nhưng lại càng làm SeHa cười toe toét

"Vui thật đấy... Trước giờ tôi không thấy lên cấp có gì thú vị, chỉ là tăng một con số mà thôi, nhưng từ khi đi với cậu tôi cứ cảm thấy lên cấp thành công là một cảm giác gì đó rất khác! Rốt cuộc là gì vậy...?" - SeHa lại bắt đầu thả cái phanh thần kinh nói của cô ấy

"... Đó là, hừm... Nỗ lực và thành quả." - Tử Dạ đáp

"Cũng có lý... Hihi"

Tử Dạ nhìn xung quanh, vẻ ngoài bình thản nhưng thực tế con tim lại đánh trống liên hồi. Trận đánh vừa rồi, Tử Dạ đã quyết định diễn hoá ra hình thái Trích Hồn Ma Nhân. Nhờ có làn sương trắng che đi tầm nhìn của SeHa mới có thể thoải mái tung sức. Nếu không phải Dạ Vương Hầu Quỷ thực hiện chiêu này thì có lẽ Tử Dạ đã cố gắng cứu SeHa bằng cách khác, đợi khi cô thật sự bỏ mạng mới dùng tới Trích Hồn Ma Nhân.

Đến hiện tại, cảm giác khi là Trích Hồn Ma Nhân chiến đấu với con boss thật sự rất sảng khoái. Loại sức mạnh áp đảo gần như tuyệt đối khiến Tử Dạ như phát cơn nghiện. Mặc dù vẫn bị boss đả thương nhưng sức phòng thủ của hình thái này cũng rất đáng sợ... Cả lực tấn công, sự nhanh nhạy, năng lượng... mọi thứ đều tăng vọt đến mức thiếu chút nữa Tử Dạ không thể kiểm soát. Chưa kể tới việc Trích Hồn Ma Nhân sử dụng thêm Hổ Ma Trảo khiến sát lực tăng lên rất lớn... Cậu ta chỉ muốn hét lên một tiếng thật lớn cho cảm giác như khoái lạc này được bùng nổ ra, nhưng nghĩ tới những lời châm chọc của SeHa nếu chứng kiến mình như vậy thì Tử Dạ lại nhịn xuống bằng hết...

Một lúc sau, đống thi thể và bãi máu của boss trở nên mờ dần đi và nhấp nháy như ánh đèn yếu...

"Tút tút... Chúc mừng bạn đã đánh bại Dạ Vương Hầu Quỷ.

Chúc mừng bạn đã lên cấp!

Chúc mừng bạn đã lên cấp!

LV: 16

Các thông số cơ bản:

[....]

Chúc mừng bạn nhận được danh hiệu "Kẻ săn lùng bí ẩn", 1 lọ máu của Dạ Vương Hầu Quỷ, 1 Dạ Vương Hầu Quỷ Thiên Nhãn, 1 trái tim của Dạ Vương Hầu Quỷ, 1 lõi của Dạ Vương Hầu Quỷ, 1 thịt của Dạ Vương Hầu Quỷ

....

Nhiệm vụ ẩn: Sự xâm lược của quỷ

Giai đoạn 1: Một bức thư tình báo bí ẩn xuất hiện trong nơi trú ẩn của Cuồng Ma Hổ. Hãy tìm kiếm những thông tin liên quan về bức thư.

Tiến độ: 8/8

Hoàn thành

Phần thưởng: 1000 điểm kinh nghiệm. 1 Sách kỹ năng truyền âm. 2 điểm chỉ số tích trữ.

....

Nhiệm vụ chính 3: Cuộc chiến giữa loài người và chúa quỷ

Giai đoạn 2: Kế hoạch của loài quỷ ngày nay đang rất thần bí. Hãy tìm hiểu những thông tin này.

Tiến độ: 2/10.

....

Mở khoá tính năng: Thứ nghiệp"

Trong trận chiến vừa rồi, Tử Dạ đã hỏi được thông tin về nhiệm vụ "Sự xâm lược của quỷ" từ Dạ Linh Hầu Quỷ. Nó nói rằng loài người sẽ sớm phải trả giá. Nó cũng tỏ ra ngỡ ngàng tại sao một kẻ loài người lại hoá thành quỷ nên dường như đã nói nhiều thông tin hơn. Cuồng Ma Hổ thực chất được lệnh đi tới Trung Giới để liên lạc với những con con quỷ cấp cao gần đây. Mục đích thực sự là gì Dạ Linh Hầu Quỷ không rõ, nhưng chắc chắn loài người sẽ không còn được yên ổn... Nếu muốn biết thêm, nó nói Tử Dạ cần tìm tới 1 con yêu quái tên "Vô Diện Yêu Nhân" ở phía bắc gần đây.

"Xem ra phải làm tiếp nhiệm vụ mới có thể biết được nhiều hơn... " - Tử Dạ thầm nghĩ

"Cái vui còn ở phía sau, đi theo tôi SeHa" - Tử Dạ nói

"Hihi... Mở khoá kỹ năng mới rồi... Hả? Ơ? Đi đâu cơ?! - SeHa vẫn đang nhảy nhót sung sướng vội chạy theo Tử Dạ

"Là chỗ này... Số thảo dược kia chúng ta chia đều" - Tử Dạ chỉ về phía lũ khỉ lâu la vây quanh lúc trước

"Ôi chúa ơi! Nhiều vật phẩm quá, có cả vật phẩm hiếm bậc trung phát ra ánh sáng màu lam kìa! Thật sự tôi cũng có phần sao?" - SeHa người vốn mê những thứ màu mè đẹp đẽ thốt lên

"Cô đã giúp tôi đánh boss mà, lấy xong chỗ này đi theo tôi vào hang của boss."

Hai người cùng nhau chia thảo dược rồi tiếp tục đi tới nơi ở của boss, tại đây còn nhiều thảo dược bậc trung hơn, thậm chí còn có sách kỹ năng bậc trung cùng nhiều vật phẩm khác... Trong đó có kỹ năng tạo sương mù mà Dạ Vương Hầu Quỷ đã dùng trước đó. Tử Dạ rất hứng thú với kỹ năng này, không chỉ giúp việc ám sát tiện lợi mà còn có thể che đi hình thái Trích Hồn Ma Nhân.

Cạnh đó, còn có 1 sách kỹ năng phòng thủ bậc trung khá mạnh mà Dạ Vương Hầu Quỷ đã dùng khi chiến đấu với Trích Hồn Ma Nhân, cuốn này Tử Dạ đã đưa cho SeHa. Cô nàng trước giờ chơi game nhập vai chỉ để ý tấn công và khống chế, không hề để tâm tới phòng thủ và né tránh, có thì dùng không có thì mặc kệ. Dù sao cũng chỉ đi ngắm cảnh, thi thoảng có quái cản đường thì dẹp đường mà thôi. Để báo đáp sự giúp đỡ của SeHa, cậu ta đã đưa nó cho cô.

Ngoài ra còn có vài vật phẩm tăng chỉ số rất tuyệt, Tử Dạ chỉ lấy những thứ có thể tăng hồn lực, tinh thần lực và nhanh nhẹn. Ngoài ra Tử Dạ cũng đã bắt đầu để ý lượng linh lực tối đa hơn. Trận chiến vừa rồi, nếu không nhờ SeHa trước đó giúp cậu ta dùng 3 ma pháp tấn công bậc trung để giảm lượng máu của Dạ Vương Hầu Quỷ xuống còn 60% thì hiện tại cả hai đã mất xác rồi. Trích Hồn Ma Nhân tiêu hao linh hồn lực rất đáng sợ. Chưa kể tới việc thi triển thêm các kĩ năng khác trong hình thái của Trích Hồn Ma Nhân càng làm lượng linh lực tụt giảm nhanh chóng. Nếu 1 mình đánh boss chắc chắn cậu ta không đủ linh lực để hạ nó khi nó có 100% máu. Chính vì thế cậu ta cần những vật phẩm giúp tăng giới hạn linh lực này.

SeHa đều không ý kiến gì cả, cô rất sòng phẳng. Nếu không có Tử Dạ cô đã không thể lên được tận 2 cấp, có được rất nhiều kinh nghiệm chơi game và nhiều chiến lợi phẩm như thế này. Tử Dạ lấy gì cần thiết cô đều vui vẻ chấp nhận. Còn lại những vật phẩm giúp gia tăng máu, thể lực, sát thương, may mắn và các chỉ số phụ khác... Tử Dạ nói cô đều có thể lấy. Nhưng cô nhất quyết từ chối, vẫn nằng nặc đòi chia đều mới chịu, làm cho Tử Dạ chỉ biết nghe theo.

Cậu ta chia cho cô vật phẩm chú trọng sát thương, máu và thể lực cùng giác quan, vừa tăng cường khả năng tấn công vừa cải thiện sự bền bỉ. Còn lại là các chỉ số chí mạng, tỷ lệ chí mạng, tầm nhìn và tốc độ di chuyển và may mắn Tử Dạ đều thu lại. Thành ra, vô tình đặc tính chậm chạp của Trích Hồn Quỷ Linh hiện tại đã được Tử Dạ cải thiện tốt hơn trước rất nhiều...

"C.. Cảm ơn cậu, Tử Dạ." - SeHa đột nhiên nghiêm túc nói

"Cái gì nghe muốn ớn vậy bà nội...?" - Tử Dạ giật thót

"Thật đấy! Tôi... tôi... lâu rồi mới vui như vậy... Nhờ cậu... Cảm ơn." - SeHa hơi đỏ mặt, cười rất tươi và nói

"...Không có gì." - Dưới lớp mặt nạ Tử Dạ thấy có chút nóng...

💬 Bình luận (0)