Đúng lúc bầu không khí trên quảng trường còn chưa kịp lắng xuống.
Một đạo thanh âm hùng hậu chợt vang lên.
"Diệp Thiên!"
Âm thanh không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm khó có thể kháng cự, khiến toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại.
Người lên tiếng chính là Hiệu trưởng.
Lão chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía Diệp Thiên.
"Đi theo lão phu."
"Những người khác, sau khi thức tỉnh xong hãy về nhà nghỉ ngơi sau đó sẽ có 1 cuộc sát hạch vào các trường….."
Dứt lời, Hiệu trưởng xoay người rời khỏi lễ đài.
Diệp Thiên cũng không chần chừ, khẽ gật đầu rồi đi theo sau.
Nhìn bóng lưng hai người dần khuất khỏi quảng trường, vô số học viên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ.
"Được Hiệu trưởng tự mình mời đi..."
"Đãi ngộ này, e rằng chưa từng có ai."
"Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Diệp Thiên sẽ trở thành học viên trọng điểm số một của trường."
Ngay cả Dạ Hàn cùng Robert Evans cũng lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Thiên phú B vốn đã đủ để bọn họ kiêu ngạo.
Thế nhưng trước một thiên phú cấp A...
Khoảng cách giữa hai bên giống như khe trời.
...
Bên trong phòng nghị sự của Hiệu trưởng.
Lúc Diệp Thiên bước vào, hắn hơi sững người.
Trong căn phòng rộng lớn lúc này đã có hơn mười người ngồi sẵn.
Mỗi người đều khoác trên mình những bộ phục sức khác nhau.
Trên ngực đều đeo huy chương tượng trưng cho thân phận.
Người đến từ Quân đoàn Trấn Thủ.
Người đến từ Hiệp hội Pháp Sư.
Người đến từ Võ phủ Thiên Nam.
Thậm chí còn có đại biểu của Học viện Hoàng Gia.
Nhìn thấy Diệp Thiên bước vào, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Có người dò xét.
Có người thưởng thức.
Cũng có người không hề che giấu vẻ hài lòng.
Hiệu trưởng mỉm cười.
"Diệp Thiên."
"Ngồi đi."
"Lão phu biết hiện tại trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc."
"Nhưng trước hết, để lão phu giới thiệu một chút."
Ông chỉ về từng người.
"Vị này là Phó Quân đoàn trưởng Quân đoàn Trấn Thủ Tòa thành số hai."
"Vị này là Phó Hội trưởng Hiệp hội Pháp Sư."
"Đây là trưởng lão của Võ phủ Thiên Nam."
"Còn vị này..."
"Là đặc sứ do Học viện Hoàng Gia phái tới."
Diệp Thiên hơi chắp tay.
"Vãn bối bái kiến chư vị tiền bối."
Mọi người đều khẽ gật đầu.
Một lão giả mặc trường bào đỏ nhịn không được bật cười.
"Không kiêu không nóng."
"Đúng là hạt giống tốt."
Vừa dứt lời.
Một nam tử mặc quân phục màu đen đã đứng lên.
"Diệp Thiên."
"Quân đoàn Trấn Thủ không thích nói lời vòng vo."
"Chỉ cần ngươi gia nhập."
"Ngay lập tức sẽ được hưởng đãi ngộ cấp Thiên Kiêu."
"Mỗi tháng ba trăm viên Linh Năng Thạch."
"Một bộ công pháp cấp Địa."
"Một kiện linh khí cấp B."
"Đồng thời sẽ có một vị Tông Sư cấp 6 đích thân chỉ dạy."
Lời này vừa nói ra.
Ngay cả Hiệu trưởng cũng thoáng kinh ngạc.
Đãi ngộ này...
Quả thật quá cao.
Không đợi người khác lên tiếng.
Đặc sứ của Học viện Hoàng Gia khẽ cười.
"Nếu gia nhập Học viện Hoàng Gia."
"Ngươi sẽ trực tiếp tiến vào Thiên Kiêu Ban."
"Tài nguyên tu luyện gấp đôi."
"Mỗi tháng ngoài Linh Năng Thạch còn được nhận một lần tiến vào Bí Cảnh tu luyện."
"Thậm chí..."
"Nếu biểu hiện đủ xuất sắc."
"Ngươi còn có cơ hội được bái một vị Vương giả cấp 7 làm sư tôn."
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Hiệp hội Pháp Sư cũng không chịu yếu thế.
"Hiệp hội nguyện cung cấp toàn bộ tài nguyên hệ Hỏa."
"Tất cả ma pháp cấp thấp đều mở miễn phí."
"Đồng thời cử một vị Đại Ma Đạo Sư cấp 6 làm người dẫn đường."
Chỉ trong chốc lát.
Từng điều kiện khiến người khác đỏ mắt liên tục được đưa ra.
Nếu đổi thành bất kỳ thiên tài nào khác, chỉ sợ lúc này đã vui mừng đến nói không nên lời.
Thế nhưng...
Diệp Thiên từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh.
Đúng lúc ấy.
Trước mắt hắn.
Một màn hình màu lam quen thuộc lặng lẽ hiện lên.
【Nhiệm vụ chính thức đã mở khóa.】
【Muốn nâng cấp Thiên Viêm Chưởng Khống Giả, ký chủ cần săn giết yêu thú để thu thập điểm tiến hóa.】
【Yêu thú càng mạnh, phần thưởng càng phong phú.】
【Khuyến nghị: Gia nhập Quân đoàn Trấn Thủ là lựa chọn tối ưu nhất ở giai đoạn hiện tại.】
Diệp Thiên khẽ liếc nhìn dòng thông báo.
Khóe môi bất giác nhếch lên.
Trong lòng hắn...
Đã có đáp án.