Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Thuở sơ khai, Tạo Hóa Chủ là chủ nhân duy nhất của thế giới.
Ngài nắm giữ trật tự của vạn vật, cai quản vô số sinh linh dưới bầu trời bất diệt.
Rồi một ngày, bốn vị Tà Thần từ những cõi xa xôi vượt qua hư không mà đến.
Bốn vị Tà Thần dâng lên thế giới của riêng mình.
Mỗi thế giới đều rộng lớn và hùng mạnh.
Tạo Hóa Chủ chấp nhận lời đề nghị.
Năm thế giới hợp nhất.
Năm hệ thống pháp tắc dung hòa.
Một kỷ nguyên phồn thịnh chưa từng có được khai sinh.
Thế nhưng, không ai ngờ rằng ngay từ khoảnh khắc ấy, tai họa đã được gieo xuống.
Những pháp tắc xa lạ bắt đầu xung đột.
Những sinh vật không nên tồn tại xuất hiện.
Những vị thần mới ra đời từ niềm tin, đau khổ và điên loạn của chúng sinh.
Khi các thế giới ngày càng dung hợp, Tạo Hóa Chủ dần mất đi quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tạo vật của mình.
Và rồi chiến tranh nổ ra.
Thần linh ngã xuống.
Đế quốc sụp đổ.
Những bí mật của thời đại cổ xưa bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử.
Cho đến hôm nay.
Khi các cánh cổng một lần nữa mở ra.
Khi những vị thần đã ngủ quên bắt đầu thức giấc.
Khi phàm nhân lần đầu tiên chạm tay vào quyền năng vốn thuộc về chư thần.
Một thời đại mới sẽ bắt đầu.
Thời đại mà thần linh không còn bất tử.
Thời đại mà phàm nhân có thể bước lên ngai vàng của chư thần.
Thời đại mà Thiên Đạo, Tà Thần và chúng sinh sẽ cùng tranh đoạt quyền thống trị vận mệnh.
Đó là...
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã.
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.