Trên phi chu
Trường Sinh quay người ra đằng sau ánh mặt hướng về một gã thiếu niên đô con đang nắm vai hắn
Thiếu niên có mái tóc màu huyết hồng, làn da màu đồng cổ bóng loáng mạnh mẽ
-Đạo hữu, có thể cho ta mượn ngươi chút thời gian
Trường Sinh nhìn hắn đáp
-Ý gì ?
Hắn nhớ một chút thiếu niên này lúc kiểm tra tư chất quả thực có chút bất phàm
Y mang thể chất đặc biệt là Thập đại ngưu thần thể, thần lực khổng lồ tương đương với 10 con trâu lớn, một khi tu hành sự biến hoá về lực lượng là vô cùng kinh người
-Tại hạ, Hoang Đại Lực nghe danh thiên nhãn đã lâu, từng muốn khiêu chiến các đại thể chất, nhưng lại không có cơ hội
Hắn nhìn Trường Sinh, trong mắt tràn đầy chiến ý
-Trường Sinh đạo hữu có thể cùng ta luận bàn một hai
Trường Sinh thấy vậy chỉ lắc đầu
-Đã nghe danh Thiên Nhãn cớ sao lại không hay biết các loại thể chất mạnh ở mỗi phương diện khác nhau, vốn không cùng loại để so sánh
Hoang Đại Lực thấy vậy chỉ mỉm cười
-Vậy theo ý đạo hữu là muốn từ chối sao ?
Nghe lời này, hắn mỉm cười thở ra mội hơi
-Vốn có ý đó chỉ là bây giờ ta nghĩ lại, muốn xem nếu đối nhục thân ta rốt cuộc mạnh bao nhiêu
Hoang Đại Lực chiến ý sục sôi nói
-Hay lắm! Vậy cùng ta giao chiến
Không biến từ lúc nào xung quanh đã bị đám đông vây quanh, bọn họ đều là đám người tò mò hóng chuyện
Trường Sinh thủ thế quát lớn
-Lên !!!
Hoang Đại Lực dậm mạnh chân xuống sàn lấy đà phi tới
Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người
Thân hình cao lớn tựa như một con trâu điên lao thẳng về phía Trường Sinh, nắm đấm mang theo sức mạnh thuần túy của nhục thân, không hề có một tia pháp lực dao động
Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, hắn không tránh né
Siết chặt nắm tay, đồng dạng dùng nhục thân nghênh đón
Ầm !!!!
Quyền ấn va chạm, dù chỉ là man lực giao phong cũng sinh ra kình phong kinh người chấn kinh đám đông khán giả
Hai người đồng thời bị trấn lùi ra xa
Đám người xung quanh lập tức xôn xao
-Chỉ bằng nhục thân mà có thể đánh ra uy lực như vậy?
- Đây là không sử dụng pháp lực sao?
-Hai người này thật sự chỉ đang luận bàn nhục thân?
Hoang Đại Lực lần nữa lấy đà, tay nắm thành quyền lần nữa muốn hướng về phía Trường Sinh mà đánh
Trường Sinh lúc nãy đã thử qua quyền của gã quả thực rất mạnh, nếu không phải nhục thân đã là Dung Linh sợ rằng tay đã gãy rồi
Hắn không muốn đối quyền mà lựa chọn né qua bên phải
Nắm đấm sượt qua, mang theo một luồng kình phong mạnh mẽ phả vào mặt của Trường Sinh
Hoang Đại Lực thấy người đã né, liền co tay lại dùng khuỷu tay tấn công
Khuỷu tay của Hoang Đại Lực như mũi đinh nhọn hướng về lồng ngực Phạm Trường Sinh mà đánh
Phạm Trường Sinh không né, chân hắn nhanh hơn một bước
Đá thẳng vào chân đang tụ lực của Hoang Đại Lực
Lực đá rất mạnh liền khiến Hoang Đại Lực mất đà ngã xuống, theo bản năng phải lấy tay chống đỡ cơ thể
Không để Hoang Đại Lực có thời gian đứng dậy Trường Sinh liền bối thêm một cước đá bay hắn nằm xuống đất
Đám đông bất bình kinh hô
-Thật quá bỉ ổi, đây là Thiên nhãn giả sao !?
-Không từ thủ đoạn a!
-Không có võ đức còn chẳng bằng con chó ta nuôi
Hoang Đại Lực cũng dơ một tay biểu thị tán thành ý kiến của đám đông
Bốp !! Bốp !!
Bỗng có tiếng vỗ tay trong đám đông
Từ trong đám người, một bóng dáng nam tử bước ra
hắn mặc hắc y bên ngoài khoác áo tím là đồng phục tiêu chuẩn của Hải Nguyệt thánh địa
Tóc dài xoã màu đen, trên áo đính các hoạ tiết óng ánh đắt tiền tôn lên địa vị khác biệt đồng môn
-Ý gì đây !?
một vài quần chúng quanh người nói về phía nam tử
-Ấy nha,tu tiên vốn là đường tranh bá mạnh được yếu thua, sau này gặp địch nhân chẳng lẽ hắn cho ngươi võ đức sao?...
-...Đúng rồi ta gọi Vương Tử Hằng là chân truyền thứ 3 của Hư Sơn...
-...Lần đầu gặp, sư huynh không có quà gặp mặt vậy thì dùng lời khuyên thay cho quà đi...
-...Chúng ta sắp xuyên qua rồi đó
-Hả !? Xuyên qua? Là xuyên qua đâu ?
Chưa kịp để hiểu, trong không khí bất ngờ xuất hiện các vệt quang ngũ sắc trôi nổi
Ngũ sắc vệt quang càng lúc càng nhiều
Uỳnh!!!
Một tiếng ầm vang ngay lập tức trấn ngã mọi người xung quanh bao gồm cả Trường Sinh cũng nằm bẹp dí
Đợi khi hắn tỉnh lại
Trường Sinh nhìn lên bầu trời đồng tử co lại kinh ngạc
hắn lại thấy rồi, lại thấy vùng đất tăn tối tràn ngập tinh tú
Những quả bóng khổng lồ trôi lơ lửng
-Đây là...
Vương Tử Hằng từ đằng sau lên tiếng
-Đây gọi Vũ trụ tinh không hay thiên ngoại, bốn phương trên dưới viết chữ vũ...
-...Vũ tuy có thực nhưng vô định không thể cầu được...
-...Từ cổ chí kim viết chữ trụ, trụ tuy tăng trưởng nhưng lại không biết ngọn nguồn...
-...Vũ trụ mênh mông, tinh không vô ngần tràn ngập kỳ bí ngay cả thánh nhân cũng không đi hết, Thương hải giới Tứ hải bát châu là một tinh cầu rất lớn nhưng trong vũ trụ lại có vô số tinh cầu như nó
Trường Sinh ngây người
-Ngoài trời thật sự vẫn còn có trời, vậy chúng ta đây là vì sao tiến ra thiên ngoại?
Vương Tử Hằng thấy vậy mỉm cười
-Các đời hư sơn sơn chủ vốn tự cao, cho rằng tiến ra thiên ngoại mới dễ dàng cảm thụ hư không chi đạo...
-...Vì vậy bọn họ xây dựng một kết giới không gian bên trong ẩn chứa Hư sơn, mỗi đời sơn chủ lại dùng hư không đạo mở rộng ra một phần so với ban đầu
Phía trước một toà tiên sơn hùng vĩ lượng lờ đại lượng linh khí
Suối tiên từ đỉnh thanh sơn chảy xuống tưới nhuần đại địa
Bạch hạc bay quanh, bên ngoài được bao bọc bởi 1 tầng ngăn cách như có như không
-Thật hùng vĩ a