Bán một lúc thì Ku có được 1720 CKA, Ku mua tạm một bát bún 100 CKA ăn. Ăn xong, Ku đi thuê phòng chui. Phòng chui nằm dưới lòng đất nóng nực, có bán nước đá 10 CKA một cốc và có thang máy (nếu ở tầng sâu, giá một lần dùng là 15 CKA).
Ku thuê được tầng 3 theo chiều từ trên xuống. Ku đi thì thấy một anh chàng tên On, thích những cái nút. Ku với On nói chuyện, On nói: "Thuê đôi rẻ hơn đấy!". Ku nói: "Ok". Thế là hai người thuê phòng ghép giá 2k5 CKA, mỗi người trả 1k250 CKA là được.
Xong cả hai xuống tầng. On thấy chỉ có mỗi TV, cái nệm, chiếu và khung giường. Ku nói: "Tôi ngủ chiếu với khung giường". On liền nằm nệm, Ku trải chiếu nằm rồi mở TV xem thì thấy thành phố bên cạnh có mật độ AQI lên đến 500! Một trang trại nuôi 1 triệu con bò đang mở show ca nhạc, đàn bò ngồi khán đài cổ vũ "Mu mu". On nói: "Giờ đến bò cũng hóng chuyện rồi!". Đúng lúc đó thì điện bị ngắt, On với Ku đành ngủ.
Hôm sau, Ku đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, On vẫn ngủ ngon lành. Lúc này, tại thành phố bên cạnh tên ONK (còn thành phố của Ku tên NKA), một anh chàng tên Le thấy bụi dày quá không dám ra ngoài nên gọi shipper. Shipper không giao nổi, Le liền tự nấu và nghĩ mình là chuyên gia đầu bếp. Nấu xong cháy đen thui, Le cũng đành ăn tạm, than trời trách đất bất công cho mình khi ở thành phố có AQI 500!