Việc xây dựng Thiên Hoang Học Viện nhanh chóng được triển khai với sự đóng góp nhiệt tình từ tất cả các thế lực trong liên minh. Lôi Kiếm Môn cử các đệ tử có kinh nghiệm xây dựng đến hỗ trợ thiết kế và thi công các công trình chính, Đan Dược Cốc đảm nhận việc trồng trọt một khu vườn dược liệu riêng phục vụ cho việc giảng dạy, Bách Thú Bộ giúp thuần hóa một số loài dị thú làm phương tiện di chuyển và bảo vệ cho học viện, trong khi Lạc gia cùng các thương đoàn khác đóng góp về mặt tài chính và vật tư.
Thạch Thiên cùng Thạch Hạo, dù bận rộn với vai trò giám sát tổng thể quá trình xây dựng, cũng dành thời gian để trực tiếp thiết kế chương trình giảng dạy ban đầu, kết hợp giữa kiến thức truyền thống của Đại Hoang cùng những nguyên lý tu luyện và triết lý mà cả hai đã học được qua suốt hành trình dài vừa qua.
"Ca ca nghĩ, học viện này nên tập trung dạy điều gì là quan trọng nhất?" Thạch Hạo hỏi trong một buổi thảo luận về chương trình giảng dạy.
"Ca ca nghĩ, quan trọng nhất không phải là kỹ thuật chiến đấu hay sức mạnh, mà là tinh thần đoàn kết, lòng trắc ẩn, và khả năng đưa ra những lựa chọn đúng đắn ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất." Thạch Thiên đáp, nhớ lại bài học từ chính tổ tiên Saiyan của mình về ý nghĩa thực sự của sức mạnh. "Kỹ năng có thể học được qua thời gian, nhưng phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm mới là nền tảng quyết định liệu sức mạnh đó sẽ được sử dụng vì điều tốt đẹp hay trở thành công cụ của tội ác, như những gì chúng ta đã chứng kiến từ Ám Huyết Giáo."
Sau sáu tháng xây dựng ròng rã, Thiên Hoang Học Viện cuối cùng cũng hoàn thành những công trình cơ bản đầu tiên, sẵn sàng đón nhận lứa học viên đầu tiên đến từ khắp các thế lực trong liên minh, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực xây dựng một tương lai bền vững hơn cho toàn bộ Đại Hoang.