Với sự sụp đổ của Ám Huyết Giáo, hòa bình dần dần trở lại trên khắp Đại Hoang, dù mọi người đều hiểu rằng, việc xây dựng lại những gì đã mất, chữa lành những vết thương mà tổ chức tà ác này để lại suốt nhiều thế hệ, sẽ còn cần rất nhiều thời gian và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Trước khi các thành viên của liên minh dần trở về với cuộc sống và trách nhiệm riêng của mình, một buổi lễ chia tay trọng thể được tổ chức, đánh dấu sự kết thúc thành công của chiến dịch lịch sử này, đồng thời cũng là lời hứa hẹn về một mối quan hệ hợp tác lâu dài sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai.
"Liên minh của chúng ta không nên giải tán hoàn toàn chỉ vì Ám Huyết Giáo đã sụp đổ." Lôi Chấn Thiên đề xuất trong buổi họp cuối cùng. "Đại Hoang này vẫn còn nhiều mối nguy hiểm khác, và sự đoàn kết mà chúng ta đã xây dựng được là một tài sản quý giá không nên để lãng phí."
Cả hội nghị đồng thuận thành lập một mạng lưới liên minh lỏng lẻo hơn, duy trì liên lạc thường xuyên và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, thay vì tiếp tục hoạt động với cường độ cao như trong suốt chiến dịch vừa qua.
Thạch Thiên và Thạch Hạo, sau khi hoàn thành sứ mệnh quan trọng này, cuối cùng cũng quyết định thực hiện lời hứa đã ấp ủ từ lâu — trở về thăm Thạch Thôn, quê hương đã nuôi dưỡng cả hai suốt những năm tháng tuổi thơ, nơi mọi hành trình vĩ đại của họ đã bắt đầu.
Khi ba con Thanh Lân Ưng — giờ đây đã trưởng thành hoàn toàn, uy nghi và mạnh mẽ hơn bao giờ hết — hạ cánh xuống khoảng đất quen thuộc đầu thôn, cả Thạch Thôn một lần nữa náo nhiệt hẳn lên trong niềm vui đoàn tụ, nhưng lần này, không khí tràn ngập một sự tự hào và thanh thản mà trước đây chưa từng có, khi biết rằng mối đe dọa lớn nhất đã chính thức được giải quyết.