🔥 SAGA 3 — ARC 5
CHƯƠNG 27: SIÊU CẤP SÓNG GỢN
---
BẮC CỰC — BỜ BIỂN PHÍA BẮC
Kars liên tục tấn công Joseph.
VỤT!
Joseph cúi người né cú đấm.
Joseph:
“Ồ, vẫn nhanh như ngày xưa nhỉ!”
Kars:
“Ngươi còn dám đùa sao?!”
Kars tung thêm một cú đấm.
Joseph lăn sang bên.
Joseph:
“Đùa giúp ta sống lâu hơn!”
Kars:
“CÂM MIỆNG!”
Kars lập tức lao tới.
Joseph vừa né vừa nhìn về phía sinh vật khổng lồ đang trồi lên từ biển.
Những hắc tuyến trên cơ thể nó liên tục chuyển động.
Joseph đột nhiên khựng lại.
Joseph:
“Khoan đã...”
Jotaro:
“Ông già?”
Joseph nhìn kỹ sinh vật.
Joseph:
“Ta nhận ra nó rồi!”
Jotaro:
“Cái gì?”
Joseph:
“Con Titan này...”
Joseph chỉ về phía sinh vật.
Joseph:
“Nó không chỉ hợp thể với con Titan thứ hai.”
Mọi người quay lại.
Joseph:
“Mọi còn nhớ con quái vật mà chúng ta nhìn thấy khi lần đầu đến Bắc Cực không?”
Jotaro:
“Con sinh vật khổng lồ có những hắc tuyến?”
Joseph:
“Đúng!”
Joseph nhìn lên sinh vật.
Joseph:
“Con Titan này đã hợp thể với nó.”
Kars:
“...”
Sukuna:
“Hóa ra là vậy.”
Gojo:
“Vậy là nó đã hợp thể với ba nguồn sinh vật khác nhau?”
Joseph:
“Có vẻ vậy.”
Jotaro:
“Và nó vẫn còn tiếp tục tiến hóa.”
Joseph:
“Ta ghét những thứ tiến hóa liên tục.”
---
TITAN TẤN CÔNG
Sinh vật khổng lồ đột nhiên gầm lên.
GRAAAAAAAAAAAAAA!!!
Những hắc tuyến từ sau lưng nó bắn ra.
VỤT! VỤT! VỤT!
Jotaro:
“Tránh ra!”
Mọi người lập tức tản ra.
Một hắc tuyến đập xuống nền băng.
ẦM!!!
Mặt đất nứt toác.
Một xúc tu khác quét ngang.
Gojo:
“Blue!”
Lực hút khổng lồ kéo đòn tấn công lệch hướng.
Yoriichi lao tới.
XOẸT!!!
Thanh kiếm chém đứt một phần hắc tuyến.
Nhưng phần bị chém đứt nhanh chóng tan thành chất lỏng đen.
Sau đó—
Nó mọc lại.
Yoriichi:
“Khả năng hồi phục rất mạnh!”
Kars nhìn sinh vật.
Lần đầu tiên—
Nét mặt hắn trở nên hoàn toàn nghiêm túc.
Kars:
“ Đủ rồi!”
Sukuna:
“Hửm?”
Kars siết chặt nắm đấm.
Một nguồn năng lượng bắt đầu lan ra khắp cơ thể hắn.
Hamon.
Nhưng khác với những lần trước.
Hamon bắt đầu phát sáng dữ dội.
Joseph nhìn thấy vậy.
Joseph:
“Khoan đã.”
Kars:
“Ngươi nghĩ ta chỉ biết sử dụng Hamon của ngươi sao?”
Joseph:
“Không...”
Kars:
“Ta đã nghiên cứu nó.”
Hamon bùng nổ.
ẦM!!!
Sukuna:
“...”
Gojo:
“Ồ?”
Kars đưa tay về phía trước.
Kars:
“ULTIMATE...”
Một luồng năng lượng vàng khổng lồ bao phủ cánh tay.
Kars:
“HAMON...”
Joseph:
“Không thể nào...”
Kars gầm lên.
“ULTIMATE HAMON OVERDRIVE!!!” 🔥⚡
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cú đấm khổng lồ đánh thẳng vào Titan.
Một vụ nổ ánh sáng bao phủ toàn bộ bờ biển.
BOOOOOOOOOOOM!!!
Cơ thể Titan bị thổi bay.
Lớp giáp bị phá hủy.
Những hắc tuyến bị xé nát.
Sinh vật khổng lồ bị đánh văng hàng trăm mét.
Sau đó—
ẦM!!!
Nó rơi xuống nền băng.
Cơ thể bắt đầu tan rã.
Joseph:
“...”
Kars đứng giữa bão tuyết.
Hamon vẫn còn bao phủ cơ thể.
Kars:
“Đòn này đáng lẽ phải phá hủy hoàn toàn nó.”
Joseph:
“Nhưng ngươi đang ở Bắc Cực.”
Kars:
“...”
Joseph:
“Hamon dựa trên năng lượng của mặt trời.”
“Ở đây, ánh sáng mặt trời bị hạn chế.”
Kars nhìn về phía bầu trời.
Joseph:
“Vì vậy sức mạnh của đòn tấn công đã bị giảm.”
Kars:
“Ta biết.”
Joseph:
“Biết mà vẫn dùng?”
Kars:
“Ta không thích kéo dài trận chiến.”
Joseph:
“Vậy thì ngươi đã chọn sai địa điểm rồi.”
TITAN CHƯA CHẾT
Cơ thể Titan chỉ còn lại một phần nhỏ.
Một khối thịt đen nằm giữa nền tuyết.
Sukuna:
“Vậy là xong?”
Gojo:
“Đừng nói câu đó.”
Sukuna:
“...”
Bất chợt—
VỤT!!!
Những hắc tuyến từ khối thịt bắn ra.
Một sợi quấn lấy Kars.
Kars:
“Cái gì?!”
Kars bị kéo về phía biển.
VỤT!!!
Một sợi khác quấn lấy Sukuna.
Sukuna:
“...”
Hắn chém đứt sợi hắc tuyến.
Nhưng ngay lập tức—
Một sợi khác quấn lấy chân hắn.
Sukuna:
“Phiền phức!”
Kars:
“Buông ta ra!”
Những hắc tuyến đồng loạt kéo cả hai xuống biển.
ẦM!!!
Kars và Sukuna bị kéo xuống nước.
Gojo:
“Sukuna!”
Joseph:
“Trời sắp sáng rồi!”
Muzan nhìn lên bầu trời.
Ánh sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời.
Muzan:
“Không thể ở lại lâu!”
Akaza:
“Nhưng Kars và Sukuna vẫn ở dưới đó!”
Muzan nhìn biển.
Một khoảng im lặng.
Sau đó—
Muzan:
“Đi xuống.”
Akaza:
“Ngài Muzan!?”
Muzan nhảy xuống biển.
ÙM!!!
Akaza nghiến răng.
Sau đó cũng nhảy theo.
ÙM!!!
Jotaro:
“Bọn chúng tự nhảy xuống biển!?”
Joseph:
“Có vẻ vậy.”
Gojo:
“Vậy là bốn người ở dưới đó.”
Yoriichi:
“Tôi không nghĩ đó là một ý hay.”
Joseph:
“Tôi đồng ý.”
Jotaro:
“Chúng ta cần rút lui thôi”
Gojo:
“Vì trời sắp sáng?”
Jotaro:
“Và cũng vì chúng ta không còn phương tiện di chuyển.”
Mọi người nhìn về phía trực thăng.
Chiếc trực thăng nằm tan nát trên nền tuyết.
Joseph:
“...”
Jotaro:
“Ông già.”
Joseph:
“Hề hề?”
Jotaro:
“Đừng nói gì cả.”
Joseph:
“Ta còn chưa nói gì?”
Jotaro:
“Ta biết ông định nói gì.”
Joseph:
“...”
Joseph quay đầu nhìn chiếc trực thăng.
Joseph:
“Ta nghĩ lần này không hoàn toàn là lỗi của ta.”
Jotaro:
“Yare yare daze.”
ĐƯỜNG VỀ CĂN CỨ
Cả nhóm bắt đầu đi bộ trong bão tuyết.
Gojo:
“Chúng ta thật sự phải đi bộ về à?”
Jotaro:
“Ừ.”
Gojo:
“Tôi có thể dùng thuật thức để di chuyển nhanh hơn.”
Jotaro:
“Không cần.”
Gojo:
“Vậy sao?”
Jotaro nhìn Joseph.
Joseph đang đi phía sau.
Jotaro:
“Ta không muốn để ông ấy lái thêm phương tiện nào nữa.”
Joseph:
“Này!”
Charles:
“Tôi đồng ý với anh ấy.”
Yoriichi:
“Tôi cũng vậy.”
Gojo:
“Tôi cũng thế.”
Joseph:
“Các người đang bắt nạt một người cao tuổi đấy!”
Jotaro:
"Thế lúc ông đá vào hạ bộ của tên toji thì sao?”
Joseph:
“Ta vẫn là người cao tuổi!”
Jotaro:
“...”
Joseph:
“Và ta mệt lắm rồi.”
Jotaro:
“Yare yare daze.”
CĂN CỨ C-0
Cecil đang đứng trong phòng điều hành.
Dr. Xeno liên tục theo dõi các tín hiệu.
Một cuộc liên lạc được kết nối.
Màn hình hiện lên hình ảnh của Giorno.
Phía sau anh là Bucciarati và các thành viên trong nhóm.
Cecil:
“Giorno.”
Giorno:
“Ngài Cecil.”
Cecil:
“Tôi có một nhiệm vụ cho các cậu.”
Bucciarati:
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
Cecil:
“Các cậu cần đến Canada.”
Giorno:
“Canada?”
Cecil:
“Ừ.”
Cecil nhìn sang L.
Cecil:
“L đã phát hiện một tổ chức tên RMS.”
Bucciarati:
“RMS?”
Cecil:
“Rock Man Sell.”
Giorno:
“Và nhiệm vụ của chúng tôi?”
Cecil:
“Điều tra tổ chức đó.”
Bucciarati:
“Nó có liên quan đến Locacaca?”
Cecil:
“Rất có thể.”
Giorno im lặng.
Cecil:
“Ta đã chuẩn bị sẵn một con tàu.”
Giorno:
“Bao giờ khởi hành?”
Cecil:
“Ngay khi các cậu sẵn sàng.”
Narancia:
“Canada à?”
Mista:
“Miễn là không phải máy bay.”
Bucciarati:
“...”
Mista:
“Gì?”
Bucciarati:
“Không ai nói gì về máy bay đâu.”
Mista:
“Tôi chỉ nói trước.”
Giorno nhìn về phía nhóm.
Giorno:
“Được.”
Giorno quay lại màn hình.
Giorno:
“Chúng tôi sẽ điều tra RMS.”
Cecil:
“Cẩn thận.”
Giorno:
“Ngài biết điều gì đó?”
Cecil:
“Tôi biết rằng tổ chức này nguy hiểm.”
Cecil nhìn xuống hồ sơ trên bàn.
Một cái tên được khoanh đỏ:
RISOTTO NERO
Cecil:
“Và tôi không tin rằng những người đứng sau RMS chỉ đơn giản là những kẻ buôn lậu.”
Giorno:
“Vậy chúng tôi sẽ tìm ra sự thật.”
Cecil:
“Tôi trông chờ vào các cậu.”
Cuộc liên lạc kết thúc.
Bucciarati nhìn mọi người.
Bucciarati:
“Chuẩn bị hành lý.”
Narancia:
“Canada, here we come!”
Mista:
“Tôi chỉ hy vọng lần này không có gì phát nổ.”
Một tiếng động lớn vang lên bên ngoài.
ẦM!!!
Mọi người quay đầu.
Mista:
“...”
Narancia:
“...”
Mista:
“Tôi rút lại lời vừa nói.”
— HẾT CHƯƠNG 27 —