🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tẫn Sinh

Ch.11: Những Người Cùng Đường

~6 phút đọc · 1179 từ · · ⚠️ Báo cáo

Về đến nhà, Silvan vẫn nghĩ về những lời giáo mục Desid đã nói. Có vẻ việc giáo sư Solas bị truy nã là sự thật. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là mục đích của thầy. Solas muốn phơi bày sự thật trước nhân loại, trong khi Thánh Điện lại chọn cách giữ kín những bí mật ấy, âm thầm đối đầu với quỷ dữ.

Đứng trước cửa, cậu chợt nhận ra có một lá thư mới được đặt ở đó. Silvan cúi xuống nhặt lên. Nét chữ quen thuộc khiến cậu lập tức nhận ra người gửi.

"Chào Silvan,

Tình hình bên phía Nadi thế nào rồi? Tôi vừa xem bản tin trên đài xong. Với một người đam mê viết tiểu thuyết huyền bí như cậu, tôi nghĩ đó chưa phải câu trả lời thỏa đáng lắm nhỉ.

Cậu có thể viết chi tiết cho tôi sự việc xảy ra vào ngày hôm đó được không? So với những trang báo tràn lan ngoài kia, tôi nghĩ thông tin cậu cung cấp sẽ đáng tin hơn đấy! Nhớ kể đầy đủ nhé. Sắp tới, tôi sẽ quyết định viết một bộ truyện về quỷ.

Feya."

Silvan chỉ biết cười trừ. Nếu Feya biết cậu đã thực sự chạm mặt quỷ dữ, chẳng biết cô sẽ phản ứng thế nào.

Cậu cầm đại một tờ giấy trên bàn rồi hồi âm cho Feya. Đương nhiên, những gì cậu viết chỉ là lời kể khái quát. Còn những chuyện liên quan đến quỷ, cậu tuyệt đối không thể tiết lộ. Hơn nữa, Silvan hiểu rõ khả năng viết lách của Feya. Nếu cô phát hiện ra những manh mối bất thường rồi đưa chúng vào tác phẩm, thậm chí khiến cuốn truyện trở nên nổi tiếng, cậu sẽ chẳng biết phải ăn nói thế nào với Alist.

Nghĩ đến đó, Silvan chỉ mong lá thư hồi âm đủ sức khiến Feya tạm thời hài lòng.


Silvan bước nhanh về phía Thánh Điện, lòng thấp thỏm chờ đợi. Không biết hôm nay Desid sẽ giao cho cậu công việc gì nhỉ?

Vừa bước vào bên trong, cậu đã nhận ra bốn gương mặt quen thuộc. Alist cùng ba người đồng đội đều có mặt ở đó.

Người đàn ông cao gầy đang xoay khẩu revolver trên tay. Vừa trông thấy Silvan, anh ta liền lên tiếng:

“Đây là thành viên mới của chúng ta sao?”

“Trông cũng được, cậu là người đầu tiên sống sót sau những loạt đạn của Thorn đấy. Vì trước kia, Thorn không phân biệt được người với quỷ đâu, cứ bắn loạn xạ lên thôi.”

Silvan nhận ra người vừa lên tiếng. Ông ta chính là người đã đấm chết con quỷ vặn vẹo hôm trước. Thân hình ông ta đồ sộ đến mức đứng cạnh Silvan, trông ông ta gần như lớn gấp đôi cậu.

“Anh thôi đi Pere, phải để Thorn lấy chút hình tượng trước người mới chứ. Hơn nữa cậu có người yêu chưa đấy, Silvan?”

Cô gái đứng cạnh hai người nhìn cậu, cười hỏi.

Silvan hơi đỏ mặt, gãi đầu. Cậu vẫn nhớ rõ năng lực của cô gái này. Chính cô là người đã tạo ra chiếc khiên đỡ được cả một loạt đạn hôm trước.

Mái tóc cô đỏ rực. Ở đế quốc Viena, màu tóc ấy khá hiếm gặp. Gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật càng làm tăng vẻ quyến rũ của cô.

“Được rồi, đừng trêu chọc cậu ấy.” Alist, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Thật tình mà nói, tôi không nghĩ cậu thích hợp gia nhập tổ đội chút nào. Nhưng đó là đề nghị của giáo mục Desid.”

Gia nhập Cục Bảo Mật? Thì ra Desid muốn cậu trở thành thành viên của tổ chức săn quỷ.

Silvan không khỏi lo lắng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nghĩ đến lần chạm mặt con quỷ trước đó, cậu lại thấy bất an. Khi ấy, cậu chẳng có thời gian để phản kháng, chứ đừng nói đến chuyện tự bảo vệ mình.

Alist lên tiếng trấn an:

“Yên tâm đi , việc đối mặt với quỷ dữ không phải thường xuyên đâu. Cậu nghĩ bọn quỷ ngu tới mức chạy nhong nhong ngoài đường sao? Như thế thì cả cái thành phố Nadi này loạn mất."

Vespe bên cạnh tiếp lời:

“Đúng vậy, ngoài những lúc đi diệt quỷ, chúng ta còn có một danh nghĩa khác. À mà cũng không phải, chúng ta đều là những tín đồ. Nên nói chính xác, thì chúng ta cũng là những giáo sĩ thuộc Thánh Điện.”

“Công việc thường ngày của tổ chức là tham gia các hoạt động xã hội, làm công tác tình nguyện, truyền đạo và cả chữa bệnh nữa.”

“Chữa bệnh???”, Silvan ngạc nhiên hỏi.

“Cậu không nghe nhầm đâu, tôi có thể thực sự chữa bệnh đấy.”

“Hơn nữa, nó còn là công việc quan trọng nhất của tổ chức. Vì quỷ dữ có thể gieo rắc mầm mống ký sinh vào cơ thể con người, biến họ thành những đầy tớ của quỷ. Cách tốt nhất khi đối đầu với chúng là giải quyết mọi việc từ gốc rễ.”

Silvan không ngờ một tổ chức săn quỷ lại đảm nhận nhiều công việc khác ngoài việc đối phó với quỷ dữ.

Vespe tiếp tục giới thiệu các thành viên còn lại:

“Giới thiệu lại cho cậu nhé, tôi là Vespe Emma, 24 tuổi. Còn kia là Thorn và Pere, cả hai đều 26 tuổi. Thorn là tay súng cừ khôi của đặc nhiệm chính phủ, còn Pere thì chắc cậu cũng từng nghe đến tên nếu có theo dõi bộ môn boxing nhỉ?.”

“Anh ta đánh ba trận thăng hạng, thua cả ba đấy. Đúng là huyền thoại của giới boxing xứ Nadi mà!” Thorn lên tiếng giễu cợt.

“Còn cuối cùng, xin hân hạnh giới thiệu, người đội trưởng mẫu mực của chúng ta, Alist Vance!”

Alist chẳng buồn đáp lại màn giới thiệu đầy khoa trương ấy, chỉ bình thản nói:

“Vespe, lát nữa cô hãy giúp Silvan làm quen với Kinh Thánh và các cấp bậc tín đồ đi. Tôi và Thorn, Pere sẽ đến khu ổ chuột phía tây phát thức ăn cho người nghèo.”

“À phải rồi, có một gia đình ở căn số 18, đường số 3, khu phía đông vừa tìm đến Thánh Điện, nhờ chúng ta cầu nguyện cho con gái họ. Nghe nói con bé chỉ bị cảm nhẹ, chắc không có vấn đề gì đâu. Tiện thể, cô dẫn Silvan theo luôn cho cậu ấy làm quen với công việc nhé.”

“Chúc hai người có buổi sáng thân mật, bye bye!”, Pere ngoái đầu trêu chọc.

Silvan nhìn theo ba người họ rời đi, rồi quay sang Vespe đang nhìn cậu cười tủm tỉm. Xem ra hôm nay, cậu có nhiều việc phải làm đây.

#TanSinh

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự