Tam Diện Phật
📖 8 chương
✏️ 0 từ
👁 349 đọc
⭐ 5
📚 0
Ngô Đạo Tử đổi tên thành Ngô Lão. Ông mang bức tượng giấu vào những góc khuất tăm tối nhất của xã hội. Ông không can thiệp, không phán xét. Ông chỉ đứng đó, ghi chép lại những kẻ nhào vô bức tượng như thiêu thân lao vào lửa, để chờ đợi một ngày:
Một ngày có một kẻ phàm nhân đứng trước Tam Diện Phật, đối diện với dục vọng của chính mình mà từ chối cả ba giao dịch, mỉm cười tự quay lưng bước đi.
Chỉ khi đó, Tam Diện Phật mới thực sự trở thành Phật, và Ngô Lão mới có thể nhắm mắt, kết thúc hình phạt ba trăm năm của một kẻ từng bán rẻ linh hồn vì hai chữ "Danh xưng".
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.