[2 Năm Sau]
Hai năm sau khi Đức Duy bị loại ở Lion Championship, mọi người đã dần quên và đang để ý vào những võ sĩ tài năng thế hệ mới. Khi đó một thông tin gây chấn động chủ tịch UFC Richard Coleman sắp mở thị trường ở Việt Nam.
[Trụ Sở Tạm Thời UFC Tại Việt Nam]
Richard Coleman bàn bạc với các cộng sự khác bàn bạc về Sự Kiện UFC này.
Richard Coleman đưa ra ý kiến"Bây giờ chúng ta hãy tìm một võ sĩ người Việt Nam nhưng phải có lối đánh đẹp và không có hợp đồng với các Tổ Chức Chủ Nhà"
Một người cộng sự khác hỏi"Chả lẽ chúng ta không liên lạc với Lion Championship để bàn bạc và chọn một võ sĩ ở đấy sao"
"Vậy dễ đoán quá! lần này tôi muốn một sự bí mật, Khi đến sự kiện chúng ta sẽ tung vào và có thể làm truyền thông cực mạnh"
Lúc này trợ lý đưa cho Coleman danh sách 50 ứng cử viên sáng giá, Trong đó có Đức Duy. Richard Coleman xem từng đoạn chiến đấu của các ứng cử viên.
Sau vài tiếng Coleman tìm ra ứng cử viên, Ông quyết định.
"Chọn Nguyễn Đức Duy đi..."
Trợ lý thắc mắc"Ngài Coleman? cậu ta có thành tích 0-3 ở Lion''
"Tôi thấy tiềm năng của cậu ta, Đặc biệt là lối đánh và Fight IQ của cậu ta. Bây giờ cô đi thông báo với cậu ta đi"
"Thưa Ngài Coleman"
[Phòng Tập Riêng Việt Cường]
Việt Cường tò mò hỏi"Sao ngày nào mày về cũng ở đây thế?"
Duy đang tập đánh đứng"Ở có mỗi phòng tập có sao đâu"
"Mày tập như kiểu sắp tới có trận gì đó"
"Ông anh cứ kệ em đi, Dù sao tính ra em lớn tuổi hơn cả anh"
Lúc này trợ lý của Coleman hỏi"Thưa cậu Nguyễn Đức Duy ở đây chứ?"
Việt Cường tiếp đón"Cậu ta đang ở trong kia"
Duy đi ra ngoài thấy Trợ Lý của Coleman hỏi"Cô gọi tôi sao?"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu"
Việt Cường mời vào nhà, Khi vào nhà Việt Cường rót nước hỏi?.
"Quý vị đến đây tìm Duy có chuyện gì sao"
"Tôi tên là Emily Carter, Trợ lý của Chủ Tịch UFC ngài Coleman. Hôm nay tôi đến gặp Nguyễn Đức Duy để thông báo, cậu ta sẽ là Võ Sĩ Thi Đấu với Marcus Bennett"
Đức Duy với Việt Cường gần nhau nghe nói, Không thể tin nổi tai mình nghe được gì.
Emily Carter đứng dậy nói"Tôi đã thông báo rồi tạm biệt hai người, Đến ngày thi đấu gặp lại"
Đức Duy với Việt Cường hoàn hồn trân trọng tiễn khách về. Sau khi Emily rời đi hai người nhìn nhau rồi vui sướng.
Hai người liền ngồi lên xe suýt ngã nhưng phóng đi được, Việt Cường hỏi Đức Duy.
"Anh thông báo cho Câu Lạc Bộ nhé?"
"Không em định giấu bí mật này đến khi nào thi đấu để tạo cho họ bất ngờ"
"Ok hôm nay Anh với Mày ăn mừng đi"
"Ok ăn thả ga, Em bao"
[Trụ Sở UFC tạm thời tại Việt Nam]
Richard Coleman thấy Emily Carter hỏi"Thế nào rồi?"
Emily cung kính nói"Thưa ngài, Mọi chuyện rất thuận lợi"
Lúc này trên TV về báo chí thể thao thông báo"Người Việt Nam sẽ thi đấu ở UFC Fight Night cùng Marcus Bennett là Trần Quốc Khải"
Emily đầy dấu hỏi, Richard Coleman trả lời thắc mắc trong lòng cô.
"Chính cậu ta chui đầu vào rọ, Tôi định tìm một con tốt nhưng cậu ta lại tự chui đầu vào. Bây giờ bảo ai bị mua chuộc nói thật về Võ Sĩ chính thức cứ bảo là cậu ta đi"
Emily Carter nổi lông gà vì kế hoạch của Richard Coleman.
"Thưa Ngài"
[Phòng Tập Riêng Việt Cường]
Hai người đang dọn nhiều đồ ăn, Hai người định ăn cả ga. Lúc này tất cả người trong Câu Lạc Bộ vào đây.
Trần Minh Anh bất ngờ vì nhiều đồ ăn"Tôi biết ngay hai người sẽ ăn mà, Hôm nay tôi mua thêm đồ ăn cho hai người"
Sau đó mọi người ăn vui vẻ lúc này HLV nói"Nghe nói Trần Quốc Khải được chọn để đại diện Việt Nam thi đấu ở UFC Fight Night"