Hôm sau , chủ nhật , ngày 18 tháng 4 theo lịch của liên bang lúc này là 18h hơn
Do lệnh giới nghiêm những ngày gần đây những cửa hàng về đêm như quán bar cũng chẳng mấy khách ghé qua
Quán bar bạc hà lạnh nằm trong góc phố , quý ông đẩy cửa bước vào trên mặt đeo mặt nạ
Nhân viên pha chế không tỏ ra bất ngờ , có lẽ họ đã quen vói điều này
David đi đến quầy pha chế , hắn nhìn vào menu chọn một món rê nhất ở đây "cho ta một cốc cacao bạc hà "
Nhân viên có chút bất ngờ đợi hắn phản ứng lại liền đi pha một cốc cacao bạc hà
Nhận được đồ uống David chả tiền đồng thời hắn bồi thêm một câu "Món đồ uống này do báo đen giới thiệu đấy "
"Hả !? Ngài ... à được rồi , mời ngài đi theo tôi "
Gã nhân viên dẫn David xuống kho , tại đây có một mật thật bí mật , giống như trong phim hắn từng xem , là một cái kệ sách cần lấy đúng sách theo trình tự mới mở
David nhìn theo gã pha chế , y gạt cuốn sách màu đỏ ghi "100 cách pha chế đồ uống" xuống , lại gạt một cuốn màu xanh lam bên dưới ghi "cách làm giàu hiện nay"...
Nói chung mật mã là gì David không nhất cần phải quan tâm , cái kẹ sách đã mở theo lời của gã pha chế David đi xuống mật thất
Mất thất là một căn phòng rộng 5m² , treo những ánh đèn nến trên tường , chính giữa đặt một cái bàn tròn có 12 chiếc ghế
7 trên 12 chiếc ghế đã có người ngồi , David ngồi xuống chiếc ghế thứ 8 cạnh"Báo đen" — gã thanh niên tiến hoá giả ( chương 6 )
Mọi người đều đeo mặt nạ cùng với ánh sáng tối tăm thế nhưng David vẫn có thể phán đoán được chút giới tính ngoại hình của bọn họ
David thu được không ít ánh nhìn của mọi người , hắn không quan tâm lắm thì thầm với Báo đen
Báo đen thi thầm nói "Đối với tụ hội mở đầu có thể đưa ra giai dịch , ủy thác , ... Sẽ được người chủ trù làm chứng ... "
"... Sau khi tụ hội kết thúc là thời gian tự do hoạt động cuối cùng có thể giao dịch trên bàn tròn luôn , nếu muốn bí mật cũng có thể đi đến những căn phòng đằng sau ghế "
Lúc này David mới chú ý hoá ra đằng sau mỗi chiếc ghế ở đây đều có một cánh cửa
Ghế chủ toạ đang trống , lúc này một người đan ông đeo mặt nạ đen ngồi vào
Gã là người chủ trì nhưng David không thể nào nhìn thấu linh tính của hắn , có lẽ y là một cấp 5 tiến hoá
Tại sao David không nghĩ đó là cấp 6 ? Bởi vì hắn nghĩ một vị thần tử tự nhiên đã có thần linh hậu thuẫn
David lúc này thật sự hoài nghi "Là thế giới này lạm phát sức mạnh hay thành Valen này không đơn giản ?" nhưng hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng
Hai tay hắn đặt lên bàn đan vào nhau , trầm giọng nói "Được rồi , người đã đủ cuộc tụ hội bắt đầu , đối với thành viên mới ngươi có thể đặt cho mình một biệt hiệu"
David suy nghĩ nói "ta gọi Kẻ Thất Hương "
"Kẻ thất hương? Một biệt hiệu hay đó"
Một người nào đó lên tiếng
Lúc này một gã đô con đứng dậy hắn tự gọi là Sơn Quân , cất giọng nói "Ta cần một cây hoả dược thảo , loại càng già càng tốt , nếu có thể giao dịch với ta"
...
Báo Đen ngồi cạnh lên tiếng "Ta cần một nghi lễ có thể trấn áp quỷ dị loại tinh thần cấp 3 "
David ngồi nghe khẽ suy nghĩ "Quỷ dị loại tinh thần cấp 3 ? đó là gì những chữ tinh thần có lẽ liên quan đến người bạn kia của gã"
David lên tiếng hắn chưa biết mình muốn gì , cứ ngồi nghe xem
Một cô gái đeo mặt dê lên tiếng cô gọi Người trong nhà sách , "Trước đó ta đã phát hiện một đoàn buôn lậu , cần tổ đội giúp đỡ "
...
Thời gian trôi nhanh đến lúc hoạt động tự do
Kẻ Thất Hương cùng Báo Đen đi tới vị trí của Người trong nhà sách
"Chúng tôi muốn nhận ủy thác tiêu diệt tà giáo của cô , những chuyện phía sau có lẽ nên vào phòng mật để bàn"
Người trong nhà sách cũng nhẹ nhàng đồng ý , cùng 2 người họ tiến vào phòng mật để bàn chuyện
...
Tại trong phòng mật cô đưa ra một tấm bản đồ chi tiết
Cô liếc nhìn David — Kẻ thất hương , một trong số những người mà cô không nhìn ra linh tính , cô có chút đề phòng hắn
Thêm nữa cả báo đen , tuy nhiên khác với David là thành viên mới , Báo đen cô cũng hiểu rõ chút tính cách hành xử của y
Sau cùng cô hít một hơi lạnh , nói "thực ra vừa này tôi nói không rõ ý chỉ vì sợ có người để tâm ..."
"...theo cài nguồn tin tôi có , một đoàn buôn lậu đang đóng trại cách Valen cửa đông 10km ..."
"... Một lô hàng gồm 30 chiếc nến xua quỷ có tác dụng với quỷ dị dưới cấp 5 , vì thế coi như thù lao tôi có thể chia cho các anh mỗi người 5 món bên trong.. "
Trong ký ức của David quả thực có khái niệm về quỷ dị tuy nhiên không nhiều vì quỷ dị chỉ thường xuất hiện ở Quỷ dị duy độ khá hiếm khi giáng xuống thực tế , nhưng mấy năm gần đây thì khác
Còn nữa về nến xua quỷ thực ra khá giống một thiết lập trong một cuốn tiểu thuyết mà An Khang từng đọc , chủ yếu là khi thắp nến quỷ dị sẽ không thể tiếp cận bản thân
Báo đen lên tiếng "Nhiều người cả đời cũng chưa thấy quỷ , ngay cả siêu phàm giả số lượng quỷ dị gặp được ở thực tại cũng rất hiếm ..."
"..tôi không thể tự quyết định cho tiên sinh Kẻ thất hương này nhưng với cá nhân tôi , tôi muốn trả lại 2 cây nến xua quỷ để thay bằng đồng hắc long "
"Được thôi, vậy thì sáng ngày mai gặp ở cửa đông Valen "
Nói rồi quý cô Người trong thư viện rút ra tờ giấy bên trên có rất nhiều chữ
" đây là..."
"Đây là giấy khế ước cũng là một vật phẩm siêu phàm nhân tạo , ký vào nó sẽ thiết lập ràng buộc với quy tắc đã cho của tờ giấy ..."
"bên nào phá vỡ quy tắc sẽ chịu hình phạt"
David cảm nhận tờ giấy khế ước , dù không nhìn thấy lính tính nhưng khi mở linh thị hắn cảm thấy thứ này vô cùng áp bức , nó có vị cách cao hơn một Thánh Chủ
Nhìn thấy ánh mắt của David, quý cô người trong thư viện lên tiếng
"cậu để ý thứ này sao ? Chỉ là một vật phẩm siêu phàm phàm của giáo hội Trật Tự "
...
Sáng hôm sau , cửa Đông Valen
Nói về địa lý thành Valen gồm ba cửa Đông , tây , nam và cảng bắc hải
3 người David , Báo đen và người trong thư viện đi theo một đoàn buôn ra khỏi thành
Sau khi rời thành đã đi thêm 10 km để đến nơi đóng quân của đám buôn lậu kia
Từ trong bụi ngước nhìn ra , đó là mấy túp lều nhỏ , có vài người đi qua đi lại
Vài tên người thường cầm súng canh gác xung quanh và hết rồi , nếu không tính mấy con ngựa
"Chỉ có thế này !? "
David đã có chút nhầm lẫn , mỗi con đường thần chức cùng cấp độ với nhau nhưng quyền năng họ đạt được là khác nhau
Một vị thánh đồ chiến tranh có thể dễ dàng phá hủy một băng đảng nhỏ có súng
Song song một vị thánh đồ của thời gian sẽ không thể
Ps : Viết đến đây tui cảm thấy mình quả thực không có duyên với viết chuyện