🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← ROOTS

Q2·Ch.3: VOL II | Chương 7 : Tàn Tro

📖 Quyển 2: VOLUME 2 : LỬA BÉN TRÊN RUỘNG RƠM

~12 phút đọc · 2393 từ · · ⚠️ Báo cáo

VOLUME II : LỬA BÉN TRÊN RUỘNG RƠM

Chương 7 : Tàn Tro

Sau một thoáng hoảng hồn, Dreek từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần cái xác của Pompous, chẳng còn tiếng thở, chỉ còn sự im lặng chết chóc. Một tay Dreek giữ lấy phần giáp mũ chứa đầu của hắn, tay còn lại cầm vào cán rìu rồi rút ra, tiếng nhớp nháp cùng tiếng như hai viên đá chà vào nhau, cậu rút cây rìu ra thì liền úp đầu hắn xuống, cậu không muốn thấy nó, chẳng hề, đến giờ cậu vẫn còn bàng hoàng, là cậu, chính tay cậu bổ xuống, dứt khoát, không chùn tay, là cậu, đã giết hắn.

Những suy nghĩ kinh hãi, ghê tởm chạy qua đầu cậu, bủa vây không dừng khiến cậu thở dốc liên tục, như trêu đùa tâm trí cậu, cái xác của Poumpos ngã về phía trước một ít làm nghiêng cái đầu đang lủng lẳng sang một bên, để lộ ra phần xương cổ và cuống họng của hắn, đỏ tươi, cậu nhìn xuống tay cậu, dù chỉ có cây rìu, nhưng trong mắt cậu, cánh tay cậu giờ như đã nhuộm một màu đỏ thẫm, như cổ của hắn vậy. Trong khi cậu vẫn còn miên man, thì một tiếng nổ phá tan bức tường đá.

Trở về phía Staintes và Yunna. Sử dụng phép trọng trường lên cơ thể, giảm đôi chút sức nặng khiến Yunna trở nên linh hoạt hơn trong chiến trường.

"Những giọt mưa tuôn rơi dần dày đặc, đọng lớn dần xuyên phá mái hiên tre, Thủy Liên" — Yunna niệm chú.

Những quả bóng nước xuất hiện theo lời niệm chú. Chỉ tay thẳng vào Rowdy, những quả bóng nước dần nén lại đến cực hạn, rồi với áp lực to lớn, những tia nước bắn ra, lao thẳng về phía hắn với tốc độ cao.

"Hỡi Đấng Sinh Sôi nhân từ, xin ngài dang đôi cánh từ bi che chở lấy sinh linh cần bảo vệ, Hộ Pháp." — Rowdy niệm chú.

Một tấm khiên hệt như của Staintes hiện lên che chở lấy Rowdy, những tia nước áp lực cao của Yunna khi vừa chạm vào bề mặt thì lập tức chếch sang một hướng khác. Các tia nước yếu dần rồi biến mất, tấm khiên của hắn cũng vỡ tan, một tiếng Xoảng!.

Không để yên, Rowdy cũng nhanh chóng đáp trả.

"Bụi đá kết tinh trong không khí, lao đến xuyên phá lớp khiên dày, Thạch Tiễn."

Ba mũi đá được tạo ra lập tức lao đến phía Yunna. Tấm khiên mỏng manh của Staintes sau hai mũi đá thì lập tức vỡ vụn, mũi đá thứ ba bay đến.

"Đẩy!" — Yunna hét lên.

Phép trọng trường được thi triển, lập tức đẩy Yunna sang một bên, mũi đá sượt qua tay cô khiến nó chảy máu.

"Chú chim non đau đớn giữ cỏ xanh, xin thiên nhiên cứu lấy hy vọng cùng lòng kiêu hãnh trên từng lớp lông đôi cánh, Chữa Lành" — Staintes thì thầm lời cầu nguyện.

Phép chữa trị được thi triển, vết xước liền hồi phục. Tuy vậy, Yunna vẫn không để tâm gì đến vết thương, cái cô chú ý đó chính là việc tại sao Hộ Pháp của Staintes lại ngay lập tức vỡ vụn khi chỉ mới ăn hai mũi đá, trong khi khiên của hắn có thể chịu được những tia nước áp lực cao của cô.

"Là do rút ngắn niệm chú sao?" — Yunna nghĩ

Việc rút ngắn tuy giảm ma lực tiêu hao như đồng thời cũng giảm đi hiệu quả của ma pháp, với những ma pháp thiên về bảo vệ như "Hộ Pháp" hiệu quả là thứ cần đảm bảo, cô suy nghĩ một lúc rồi quay lại với Staintes

"Với số ma thạch còn lại, chị sẽ dùng hết cho 8 lần phép cấm, em dùng số ma thạch kia để tạo "Hộ Pháp" được chứ?" — Yunna nói.

Staintes gật đầu.

"Ừ. Nhớ đừng rút ngắn niệm chú nhé." — Cô căn dặn rồi lập tức lao vút lên.

Sử dụng một ít ma lực từ ma thạch

"Ánh sáng lạnh giá soi rọi giữa đêm đen, lưỡi kiếm ánh sáng đưa lối người lạc đường về nơi phía bình minh, Hàn Quang Đoản Đao!"

Một thanh đoản kiếm ma thuật xuất hiện, tỏa ra ánh sáng xanh lạnh giá, cô cầm lấy rồi lao thẳng lên, Rowdy liền dùng Thạch Tiễn tạo ra vô vàn mũi đá lao đến Yunna.

"Hỡi Đấng Sinh Sôi nhân từ, xin ngài dang đôi cánh từ bi che chở lấy sinh linh cần bảo vệ, Hộ Pháp." — Staintes niệm phép từ phía sau.

Tấm khiên liền được dựng lên cho Yunna

"Huyết cầu tanh tanh lừng lơ lửng, gai kia lỉa chỉa xiên lấy mồi. Huyết Cầu Gai!" — Cô thi triển Huyết Pháp

Viên ma thạch trong túi liền vỡ tan, các quả cầu máu từ đâu xuất hiện. Siết chặt lòng bàn tay, những quả cầu máu rung bần bật, rồi từ chúng những gai nhọn đâm ra.

Rowdy liền tạo hộ pháp, nhưng các phép thuộc Huyết Pháp chứng minh rằng không phải tự nhiên chúng bị cấm. Các gai nhọn khi chạm vào bề mặt của Hộ Pháp, tấm khiên lập tức vỡ vụn, các gai nhọn cứ thế đâm thẳng vào bên trong, khi những gai nhọn biến mất, từ những lỗ giáp của hắn, máu đã chảy ra.

"Cứng Rắn..." — Rowdy thì thầm.

Thi triển Cứng Rắn ở những giây quyết định đã cứu hắn 1 mạng, khi chúng cường hóa làn da khiến nó cứng hơn, đặc biệt tập trung vào các chỗ trọng yếu như đầu, cổ, ngực và bụng, những chỗ đó chỉ như chạm phải gai chứ không bị đâm hẳn vào như mấy chỗ khác.

Lãnh phải những đòn nguy hiểm, Rowdy sôi máu, chẳng nói chẳng rằng cầm kiếm lao về phía Yunna, gọi ra nhiều Thạch Tiễn, nhưng hắn chọn ngắm vào phía Staintes.

Chưa thể thành thục việc áp phép lên hai đối tượng trở lên, khi những mũi đá lao đến, Staintes chỉ có thể vừa chạy, vừa khó khăn tạo thêm một lớp Hộ Pháp khác cho bản thân, nhưng lại vô tình khiến hiệu quả lớp Hộ Pháp của Yunna mỏng đi đáng kể,

Không lỡ cơ hội, Rowdy lao lên, dùng kiếm chém tới tấp vào Yunna. Cô dùng thanh đoản kiếm, vất vả cố đỡ lấy những đường kiếm của hắn. Là một người am hiểu về ma pháp, nhưng khả năng cận chiến của cô lại cực kỳ yếu, chỉ đỡ vài nhát cũng đã khiến cho tay cô nhức mỏi.

"Thú săn mồi với đôi móng sắt nhọn, xé toạc con mồi với đôi vuốt đẫm mùi tanh hôi. Huyết Trảo" — Yunna niệm chú khi thấy bản thân rơi vào bất lợi.

Cô thả một tay xuống, lòng bàn tay co lại như vuốt mèo, rồi lập tức cào từ dưới lên, một viên ma thạch nữa liền vỡ tan, ma pháp của cô liền được thi triển, một vệt máu hình vuốt xuất hiện cào theo hướng tay của cô.

"Cứng Rắn" — Rowdy niệm.

Tuy nhiên do đứng quá gần, hiệu quả của đòn Huyết Trảo đương nhiên là đủ cao để cào rách qua lớp da đã cường hóa của hóa, hắn bị đánh bật ra sau, mảnh giáp của hắn tét ra, thấy rõ cả vết cào in hằn lên cơ thể hắn.

Không để hắn hồi phục, Yunna bất chấp nguy hiểm mà áp sát, nhưng Rowdy rõ là không muốn bỏ qua cơ hội.

"Gió rít rì rào rần rận lá, gió loạn như gươm chém lá tàn, Phong Loạn Trảo". — Rowdy phản đòn.

Cơn lốc sắc bén lao thẳng về phía Yunna, cô không thể dừng lao đến chỉ đành lách qua một bên, cơn lốc phá tan lớp khiên yếu ớt lao đến cào rách một bên eo của Yunna.

Staintes liền sử dụng Chữa Lành, tuy vậy một mũi đá liền găm thẳng vào vai cậu, ngăn cản quá trình hồi phục.

Ngay lúc đội hình hỗn loạn, Rowdy thừa cơ tung cú đạp vào bụng Yunna, khiến cô bay ngược về phía Staintes.

"Hỡi Đấng Sinh Sôi nhân từ, xin ngài dang đôi cánh từ bi che chở lấy sinh linh cần bảo vệ, Hộ Pháp."

Hai lớp hộ pháp được dựng lên nhưng là từ phía Yunna.

"Cảm ơn các ngài đã lắng nghe..." — Yunna nghĩ.

"Đấng Sinh Sôi rơi những giọt lệ thánh, chữa lành lấy những linh hồn đã vỡ tan, Lệ Thanh Tẩy." — Staintes làm phép.

Vết thương từ vai của Staintes và eo của Yunna nhanh chóng hồi phục, tuy vậy vấn đề rõ vẫn ở trước mắt, khi chiến thuật của cả hai đang dần bị đọc vị.

"Staintes, nghe chị." — Yunna chậm rãi nói.

Một sáng kiến đã soi đường cho cả hai đến chiến thắng, lớp sương mù lại một lần nữa bao phủ lên chiến trường. Tuy vậy, Yunna lại tạo ra không dày, nhằm phục vụ kế hoạch của cô. Cố gắng trở lại cùng thanh đoản kiếm, chỉ là nó chẳng thể hiệu quả, khi Rowdy cứ đỡ lấy rồi phản đòn, Yunna cũng liên tục sử dụng Huyết phép, nhưng Rowdy cũng đã dùng phép trọng trường giảm sức nặng của bộ giáp, các đòn của Yunna không còn độ chính xác nữa, ma thạch cũng chỉ còn một viên để duy trì giảm trọng lực và thanh kiếm ánh sáng, đương nhiên những thứ đó chưa bao giờ là vấn đề với hắn.

Yunna chỉ đành tăng hiệu quả của phép trọng trường, giảm sức nặng của cô nhiều nhất có thể để né các đòn phản công của cô, máu mũi lại một lần nữa rỉ xuống, nhưng cô chỉ đành tiếp tục né, đảo chân thu hút tầm nhìn xung quanh hắn.

Lớp sương tan dần, Yunna càng hiện ra rõ hơn, Rowdy cứ thế mà chém đến. Chỉ khi lớp sương tan hẳn cũng là lúc bóng Staintes dần hiện ra sau lưng Yunna. Cậu đứng trong tư thế đưa hai tay về phía trước, máu mũi bắt đầu rỉ ra.

"Quả bóng căng tròn chìm xuống biển, sóng đánh thủy đày đẩy đi lên, Đẩy!" — Yunna niệm khi cảm nhận được Staintes ngay sau.

Cô dồn hết toàn bộ ma lực trong viên ma thạch, dùng phép đẩy hắn bay thẳng về phía bức tường, mọi thứ dần mờ mịt, tất cả giờ đây không là gì cả, Yunna tập trung hết vào khoảnh khắc, ánh sáng phát ra từ mắt, mũi, miệng của cô, những dòng chảy như nước xanh ngọc chảy vào cơ thể.

Bộc phát ma lực.

Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ như dùng lực đẩy giết Rowdy,. Hẳn bị đẩy bay ra xa nhưng vẫn nhìn về phía cả hai. Chỉ là đến một khoảng cách đủ xa, hắn ngỡ ngàng khi thứ duy nhất hắn thấy không chỉ còn là hai người, thứ hắn thấy là một mũi giáo đá khổng lồ lơ lửng trên trời, từ Staintes mang theo những lời niệm chú

"Hỡi mặt đất đã để cho đám mây kiêu ngạo khinh thường đến mai mọt, nay theo tiếng gọi của muôn dân, đáp trả sự kiêu ngạo của chúng bằng lòng tự tôn thần thánh của người. Hạ Vân Chi Thạch Thương!"

Mũi giáo đá theo lời niệm bay đến, đâm thẳng mũi nhọn xuyên qua cơ thể của Rowdy, kéo theo hắn đâm thẳng vào thằng bức tường đá, tiếng đổ rầm kinh động cả một khu, nổ một tiếng vang trời, như cơn thịnh nộ buông ra từng lời của hắn vậy.

Bức tường sập đá đổ xuống, màn bụi dần tan, bóng hình Dreek dần hiện ra, đối diện với bóng dáng của Staintes và Yunna. Liến nhìn về phía sau, ánh mắt Dreek giờ như chả còn gì trong đó.

Cậu vẫn bất động, như thể người chết là Dreek vậy, nhìn qua cái xác đầu lìa lặt, Staintes và Yunna âu cũng có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

Cảm giác tự xuống rìu thật khó chịu.

Kết liễu kẻ thù bằng ma pháp, có thể suy nghĩ như kiểu mượn đao g-iết người hay nhờ một ai đó đâm hộ.

Cảm giác tự xuống tay lại kinh khủng hơn nhiều.

Cả ba cứ thẫn thờ chả nói gì.

Đến khi được một lúc, Dreek ngẩng mặt lên, nhìn Staintes và Yunna, vấn nặng tâm tư khi mọi khi, rồi cậu lại nhắm mắt ngước lên trời, hít lấy một hơi thật sâu.

"Chuyện sống còn mà" — Dreek nghĩ.

Đầu Dreek như thể nhẹ hơn hẳn, dù cảm giác ghê tay vẫn còn đó, nhưng chí ít cậu đã ổn hơn.

"Đi thôi" — cậu nói.

Cả ba dần lê lết đến cái hốc trong khu ổ chuột, nơi mà chả ai lui tới, chẳng nói gì. Những xác chết khắp mọi nẻo đường cứ dần hiện ra rồi biết mất khỏi tầm mắt, chẳng còn chỉ là những cái xác chết đói, giờ đến nỗi xác còn nguyên thôi cũng khó nói.

Nhưng đi qua những cái xác đó, cậu lại càng nhẹ đầu hơn, ít ra giết được hai tên khốn đó, nhất là giữ được mạng, sau là trả thù cho mấy người vô tội, cậu không nghĩ sâu xa như chiến tranh các thứ, nhưng trong tình huống đó tính mạnh là thứ cần được ưu tiên, đó là cách cậu và Staintes sống đó giờ, và giờ vẫn vậy.

Sau một lúc cả ba đến được cái hóc đó, nó giờ đã chật chội hơn trước nhiều, có lẽ là do cậu và Staintes đã có da có thịt hơn nhiều, cộng thêm cả Yunna nên giờ đã chật hơn, ít ra cả ba vẫn nằm thẳng được chân, chỉ là không lăn qua lăn lại được. Sự mỏi mệt, căng thẳng, đau đớn dần đến, như cố kéo mi mắt của cả ba xuống, chìm vào giấc ngủ.

💬 Bình luận (0)