Sau khi cô bỏ lên phòng,không gian lúc đó dần trầm xuống không một ai nói với ai câu nào cả thì bỗng có một giọng nói cất lên làm xua tan sự u buồn đó.
Pond:p'luke ,p'Arm sau đó mọi chuyện như thế nào và Asia đã có cuộc sống như thế nào sau khi mất đi chanol và chatchawin.?
Luke:Thật ra Asia chỉ là tên thường gọi của con bé thôi.Tên thật của con bé là Ananchali Charoensuk Ayutthaya,cái tên đó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, con bé lại ngưng đón nhận cái tên đó sau khi biết mẹ mình chính là vũ khí nguy hiểm đàn áp từ thể xác lẫn tinh thần của chanol khiến cho cậu ấy phải rời xa thế giới này còn về phần chatchawin vì không thể chịu đựng thêm được nữa nên cậu ấy đã quyết định sang mỹ sống cùng dì của hai anh em họ.
Mix:Cứ nghĩ chatchawin đã thoát khỏi những đả kích đó từ mẹ của Asia nhưng mọi thứ không êm đềm như chúng ta nghĩ,điều gì đến rồi cũng sẽ đến và hai năm sau cậu ấy cũng rời xa con bé như cách mà chanol đã rời đi.
Arm:Sau khi Asia mất đi cả hai người anh trai mà em ấy thương yêu nhất,mọi thứ trong ánh mắt của em ấy như đang bị một màn đêm bao trùm lấy nó.Nụ cười ngây thơ ngày nào cũng đã dần mất đi và tính cách của con bé cũng đã dần thay đổi.Con bé vốn là một người rất yêu thương bố mẹ của mình vậy mà giờ phải hóa sự yêu thương đó thành lửa hận.
Dunk:con bé đã có một cuộc sống không mấy như vậy sao?.Chả trách con bé lại chọn rời đi thay vì ở lại Chonburi,chắc có lẽ con bé đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.Con bé đã chứng kiến anh trai của mình qua đời kể từ khi còn là một cô bé 9 tuổi,tưởng chừng như con bé sẽ giữ được Chatchawin ở lại bên mình nhưng cuối cùng lại chẳng thể giữ được.
Arm:Trước khi qua đời chatchawin đã quyết định hiến tạng trái tim của mình cho một bệnh nhân khác nhưng cho đến hiện tại cũng đã trôi qua 7 năm,tụi anh vẫn chưa được biết thông tin của người nhận trái tim đó.
Luke:Lúc nãy khi vừa đến đây tôi đã nhìn thấy chủ ngôi nhà bên cạnh đang chăm sóc cho vườn hoa hồng và hoa cẩm tú cầu của mình,cách cậu ta chăm sóc chúng rất giống với chatchawin bởi vì cậu ấy rất nâng niu và trân trọng mọi điều Asia thích.
Dunk:không lẽ bệnh nhân năm đó nhận trái tim của chatchawin đã quyết định hiến tạng trước khi qua đời chính là anh ta?.anh ta chuyển đến đây lâu chưa? ,anh ta tên gì và bao nhiêu tuổi vậy cậu?
MixAnh ta tên là Jimmy Jitaraphol Potiwihok,anh ta bằng tuổi của Earth.Jimmy chuyển đến đây cũng hơn 2 tuần rồi,anh ấy có nói chuyện với anh ta một vài lần.Lần lâu nhất là hôm nay và nó lâu đến nỗi Earth quên đón con bé Asia nên bây giờ con bé đang giận anh rất nhiều đó.
Earth:Con bé này một khi đã giận dỗi ai về bất cứ điều gì thì khó dỗ lắm luôn á.Em với Arm từng bị con bé giận một lần rồi nên đâu có dám đắc tội với Asia lần nào nữa.
Arm:Đúng thật người ta thường phụ nữ là vũ khí nguy hiểm nhất trong mắt của một người đàn ông mà.Đắc tội với Asia thì xác định tiêu đời.Đừng bao giờ đắc tội với con bé,điều đó không vui vẻ gì mấy đâu.
Dunk:Bây giờ tạm gát mấy chuyện đó qua một bên đi.Phải chạy lên xem thử con bé Asia như thế nào rồi,không biết con bé đã ổn hơn chưa.
Earth:Để cậu lên xem thử con bé có ổn không,chắc có lẽ con bé đang khóc rất nhiều.
Nói xong Earth lên phòng của Asia,anh lấy hết dũng khí thở một hơi và gõ cửa phòng của cô và nói.
Earth:Asia,anh có thể vào được không?.Em vẫn còn đang giận anh lắm đúng không?.Anh chỉ muốn biết được rằng em có ổn không?
Anh định đưa tay lên mở cửa thì cánh cửa kia đã được mở ra,có một thân ảnh lao đến ôm chặt lấy anh,Earth lúc đó chỉ biết im lặng đáp lại cái ôm đó từ Asia kèm theo đó là một dòng suy nghĩ.