🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: MÃI MÃI LÀ BAO XA

~2 phút đọc · 350 từ · ⚠️ Báo cáo

Có những thứ mà người ta dành cả đời để theo đuổi.
Nhưng có lẽ,..
Họ đã sở hữu nó ngay từ đầu rồi.
---
Vừa rồi, có một cô gái đăng bài viết treo thưởng 200 NDT để tìm câu trả lời cho câu hỏi của anh trai mình.
" MÃI MÃI LÀ BAO XA "
Lúc đầu, tôi không hiểu.
"Tại sao cô ấy không hỏi trực tiếp anh trai? "
Sau đó mới biết, anh ấy đã qua đời từ năm 2012, khi đó anh ấy mới 24 tuổi.. và vì khi ấy cô gái còn quá nhỏ nên vẫn chưa kết bạn với anh trai trên mạng.
Sau này khi trưởng thành, cô rất nhớ anh trai và muốn tìm hiểu về quá khứ của anh nhưng không gian cá nhân của người anh đã bị khóa bởi một câu hỏi.
Chính là câu: "Mãi mãi là bao xa."
---
Suốt 13 năm ròng rã, cô gái đã không ngừng thử tìm đáp án cho câu hỏi này nhưng vì bất lực nên mới đăng bài cầu cứu cư dân mạng.
Thật không ngờ, một cư dân mạng nhiệt tình đã tìm ra.
Câu nói này bắt nguồn từ một bình luận trên diễn đàn tấn giang từ 20 năm trước.
Mãi mãi là bao xa
Chàng trai nhìn về phía xa xăm và trả lời:
"Là thêm một ngày so với sự chờ đợi. "
---
Và thế là vào đúng ngày 21/05
521
Người em gái luôn khắc ghi hình bóng anh trai cuối cùng cũng đã mở được không gian cá nhân của anh mình.
Hóa ra,..
Album ảnh của người anh được đặt tên là em gái yêu, yêu, yeu nhất.
Khiến người ta không khỏi xót xa, 14 năm đã trôi qua.
Một lần nữa,.. Cô lại cảm nhận được tình yêu thương của anh trai.
và ngày 521 lại nhiều hơn ngày 520 đúng 1 ngày, cũng giống như câu " Anh yêu em. " nhiều hơn sự chờ đợi một ngày
Mọi sự trùng hợp đều giống như là định mệnh vậy...

💬 Bình luận