Nhật Ký Trường Sinh
Bất kỳ kẻ nào khi bước chân vào con đường tu luyện đều khao khát đạt được trường sinh, nhưng mấy ai thực sự hiểu được sự bất lực của một kẻ mang trên mình lời nguyền trường sinh.
Tên tôi là Bạch Trường Sinh, một kẻ xuyên không đen đủi mang trên mình lời nguyền trường sinh. Tôi đã trải qua vô tận năm tháng, chứng kiến từng thời đại hưng thịnh rồi lại suy tàn, nhìn vô số người quen lần lượt hóa thành cát bụi theo dòng chảy của thời gian. Trải qua quá nhiều năm tháng, mục đích tu luyện của tôi cũng dần trở nên khác biệt.
Kẻ khác tu luyện để cầu trường sinh, mong được đồng thọ cùng trời đất, nhưng tôi lại hoàn toàn khác, mục đích của tôi chỉ có một, đó là trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua vô tận thời không, xuyên qua những thế giới cách trở, để một lần nữa trở về nơi mà tôi thực sự gọi là nhà, thế giới cũ của mình.
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.