🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhà Tôi Có Năm Cô Vợ

Ch.27: Nước Cam Và Hơi Thở

~7 phút đọc · 1213 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm buông xuống căn biệt thự, ánh trăng lưỡi liềm vẫn treo trên ngọn liễu ngoài vườn. Cả nhà đã về phòng, những cánh cửa khép kín, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng mờ hắt qua khe cửa phòng Nhã Hân. Lâm Mặc rón rén bước lên cầu thang, tay cầm một cốc nước cam ép nguyên chất. Cậu gõ nhẹ hai tiếng.

"Cửa không khóa."

Cậu đẩy cửa bước vào. Nhã Hân đã nằm sẵn trên giường, mặc chiếc áo tank top trắng mỏng và quần short jean cộc. Tóc cô buông xõa, mắt long lanh dưới ánh đèn ngủ. Cô thấy cốc nước cam trên tay cậu, khóe môi nhếch lên.

"Em mang nước cam cho chị à?"

"Vâng ạ. Chị thích uống nước cam mà."

Cậu đặt cốc nước cam lên bàn đầu giường, rồi nằm xuống cạnh cô. Họ nằm nghiêng, mặt đối mặt. Ánh trăng hắt qua rèm, soi rõ những đường nét trên gương mặt cô. Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Chị Nhã Hân này."

"Gì?"

"Em muốn hôn chị."

Cô mỉm cười, không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cúi xuống, môi chạm vào môi cô. Nụ hôn đầu nhẹ nhàng như cánh bướm, rồi sâu dần. Lưỡi cậu luồn vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Cô đáp lại, tay luồn vào tóc cậu, kéo cậu lại gần hơn.

Họ hôn nhau thật lâu, lưỡi đan vào lưỡi, hơi thở hòa vào nhau. Cậu mút nhẹ môi dưới của cô, rồi lại đẩy lưỡi vào sâu hơn. Cô rên khe khẽ trong cổ họng, tay siết chặt lấy vai cậu. Nụ hôn ướt át, nồng nhiệt, nhưng không vội vàng.

Khi họ rời nhau ra, một sợi nước bọt trong suốt kéo dài giữa hai đôi môi. Cô thở hổn hển, mặt đỏ ửng.

"Em hôn giỏi quá."

"Chị dạy em đấy ạ."

"Chị dạy em hồi nào?"

"Chị dạy em mọi thứ mà."

Cô bật cười, đập nhẹ vào ngực cậu. Rồi cậu ngồi dậy, với tay lấy cốc nước cam trên bàn. Cậu đưa cốc lên miệng, uống một ngụm đầy, nhưng không nuốt. Mắt cậu nhìn cô, long lanh đầy ẩn ý.

Cậu cúi xuống, tay nâng cằm cô lên, áp môi vào môi cô. Cô hé môi, và cậu từ từ nhả dòng nước cam ấm nóng vào miệng cô. Vị ngọt thanh của cam hòa quyện với vị ấm từ miệng cậu, chảy xuống cổ họng cô. Cô nuốt, rồi mút nhẹ lấy môi cậu, như muốn lấy thêm chút nước cam còn sót lại.

Cậu rời ra, nhìn cô. Một giọt nước cam chảy xuống khóe môi cô, cậu cúi xuống liếm sạch.

"Ngọt không ạ?"

"Ngọt lắm. Nhưng mà..."

"Nhưng gì ạ?"

"Nhưng chị muốn thêm."

Cậu cười, lại uống một ngụm nước cam nữa, rồi lại cúi xuống truyền sang miệng cô. Lần này, khi dòng nước cam chảy sang, lưỡi họ lại quấn vào nhau. Nước cam trào ra khóe môi cả hai, chảy xuống cằm, xuống cổ, nhưng không ai để ý. Họ chỉ biết đến nụ hôn và hơi ấm của nhau.

Khi ngụm nước cam thứ hai đã cạn, cô kéo cậu nằm xuống. Họ lại hôn nhau, lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn. Tay cậu đặt lên eo cô, vuốt dọc theo đường cong cơ thể cô qua lớp áo tank top mỏng. Tay cô luồn vào trong áo cậu, vuốt dọc theo cơ bụng cậu, cảm nhận từng múi cơ rắn chắc.

"Chị Nhã Hân này..."

"Gì?"

"Em muốn chạm vào chị."

"Chạm vào đâu?"

"Ở dưới ấy ạ."

Cô mỉm cười, tay cô cũng mò xuống dưới, vuốt nhẹ lên dương vật cậu đang cương cứng dưới lớp quần thể thao.

"Vậy chị cũng muốn chạm vào em. Cùng lúc nhé."

Cậu gật đầu. Tay cậu mò xuống dưới, luồn vào trong quần short của cô. Cô không mặc quần lót. Ngón tay cậu chạm vào âm đạo cô, đã ướt đẫm từ lúc nào. Dịch nhờn ấm nóng bao phủ lấy đầu ngón tay cậu.

"Ướt hết rồi này..."

"Tại em hôn chị... chị nứng từ lúc em vào phòng rồi..."

Cùng lúc, tay cô cũng luồn vào trong quần cậu, nắm lấy dương vật đang cương cứng. Ngón tay cô vuốt dọc theo thân nó, cảm nhận từng đường gân, từng nhịp đập. Dịch nhờn từ lỗ niệu đạo rỉ ra, cô dùng ngón cái xoa nhẹ lên đầu bìu.

"C.ặc em cũng ướt rồi này... nứng lắm rồi phải không?"

"Vâng ạ... nứng lắm... chị vuốt đi..."

Cả hai cùng bắt đầu di chuyển tay. Ngón tay cậu ấn vào âm đạo cô, một ngón, rồi hai ngón, di chuyển ra vào chậm rãi. Dịch nhờn chảy ra ướt đẫm bàn tay cậu, tiếng nước nhóp nhép vang lên trong phòng. Cô rên lên, tay cũng bắt đầu vuốt dọc dương vật cậu, lên xuống đều đặn.

"Em cho hai ngón tay vào lồn chị rồi... sướng không?"

"Sướng... sướng lắm... ngón tay em dài quá... chạm hết vào trong rồi..."

"Chị cũng vuốt c.ặc em sướng quá... tay chị mềm..."

Họ nằm nghiêng đối diện nhau, mỗi người một tay đang làm người kia run rẩy. Cậu cúi xuống, lại hôn cô, lưỡi lại đan vào lưỡi. Hơi thở họ gấp gáp, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong nụ hôn. Tay cậu di chuyển nhanh hơn, ngón tay ra vào ướt át, thi thoảng lại day vào âm vật khiến cô rú lên.

"Chị sắp ra rồi... em làm chị sắp ra rồi..."

"Ra đi... em cũng sắp ra rồi... chị vuốt nhanh hơn đi..."

Cô tăng tốc, tay siết chặt lấy dương vật cậu, vuốt nhanh và mạnh. Cậu cũng đẩy ngón tay vào sâu hơn, nhanh hơn. Cả hai cùng run lên, cùng lên đỉnh cùng một lúc. Tinh dịch cậu bắn ra, nóng hổi, phun đầy lên tay cô, lên bụng cậu. Dịch nhờn của cô cũng bắn ra, ướt đẫm bàn tay cậu, chảy xuống đùi cô.

Họ nằm im, thở hổn hển, tay vẫn còn đặt trên người nhau. Cậu rút tay ra khỏi quần cô, đưa lên miệng, liếm sạch dịch nhờn trên ngón tay.

"Mặn mặn... ngọt ngọt..."

Cô cũng đưa tay lên, liếm sạch tinh dịch của cậu trên ngón tay mình.

"Ngon thật. Cam với tinh dịch của em, hòa vào nhau."

Họ nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Cậu kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Cô vùi mặt vào ngực cậu, thở đều.

"Chị Nhã Hân này."

"Gì?"

"Em thích những lúc như này. Chỉ có hai người thôi."

"Chị cũng thích. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần như này thôi."

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Ngủ đi. Mai em lại pha nước cam cho chị."

"Ừ. Nhưng mai đừng có ngậm nước cam rồi nhả vào miệng chị nữa."

"Sao ạ? Chị không thích à?"

"Thích. Nhưng mà chị sợ có ngày mình bị sặc mất."

Cậu cười, ôm cô chặt hơn. Cô cũng cười, tay vòng qua eo cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay nhau, dưới ánh trăng lưỡi liềm vẫn treo trên ngọn liễu.

💬 Bình luận