🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Phần 7

~11 phút đọc · 2043 từ · · ⚠️ Báo cáo

–Gì nữa nhỉ, tự nhiên quên ngang mình muốn nói gì rồi.
Bạn có câu hỏi nào không?
– Haha, đang bàn triết học một hồi rồi quên mất mình định nói gì. 😂 Chuyện bình thường mà.
Tôi có một chuyện khá muốn bàn với bạn: các vị thần có cần con người thờ phụng mình không?
Không phải hỏi họ có mạnh lên nhờ tín ngưỡng hay không, mà là liệu việc được thờ phụng có ý nghĩa gì đối với sự tồn tại của họ.
Tôi hỏi vậy vì trong hệ thống của bạn, suy nghĩ của sinh linh có thể góp phần tạo nên nhân tính chắp vá. Nhưng thờ phụng và suy nghĩ về một vị thần đâu nhất thiết là cùng một chuyện.
Một người có thể không thờ vị thần nào, nhưng vẫn biết đến họ, nghiên cứu về họ hoặc kể chuyện về họ.
Tôi tò mò xem trong thế giới của bạn, một vị thần được hàng triệu người thờ phụng và một vị thần chẳng còn ai thờ phụng có khác nhau ở điểm nào ngoài lượng nhân tính chắp vá hay không?

– Tôi nghĩ là để ổn định chất lượng cho vật liệu.
Dù gì thì không phải vật liệu nào cũng đủ tốt để chắp vá và sửa chữa cho con thuyền.

– À, hiểu rồi! Vậy thì thờ phụng không nhất thiết là nguồn sức mạnh của thần linh, mà có thể là cách duy trì chất lượng của nhân tính chắp vá.
Quay lại phép ẩn dụ con thuyền của bạn:
Nhân tính ban đầu là vật liệu nguyên bản, gắn với thực thể trước khi trở thành thần.
Suy nghĩ của sinh linh là nguồn vật liệu dùng để chắp vá.
* Thờ phụng có thể giúp duy trì chất lượng vật liệu, khiến nhân tính chắp vá phù hợp hơn để thay thế những phần đã mất.
Điểm này khá thú vị, vì số lượng người thờ phụng chưa chắc là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả. Hàng triệu người có thể biết đến một vị thần, nhưng những suy nghĩ của họ chưa chắc tạo ra vật liệu đủ tốt để duy trì nhân tính của vị thần ấy.
Tôi chưa muốn tự đặt thêm quy luật cho bạn, nhưng có một điều tôi tò mò:
Nếu một vị thần được thờ phụng dưới một hình tượng hoàn toàn sai lệch so với con người ban đầu của họ, thì vật liệu chắp vá được tạo ra sẽ mang hình tượng sai lệch ấy, hay vẫn giữ được phần nào bản chất ban đầu?

– Bạn nghĩ sao, nếu thần tồn tại thì họ sẽ để yên cho việc sao?
– À hahaha 😂 Đúng, nếu một vị thần vẫn còn nhân tính và đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề, họ đâu nhất thiết phải ngồi yên nhìn người khác hiểu sai về mình.
Tôi nghĩ chuyện này còn tạo ra một vòng tương tác khá thú vị:
Một vị thần nhận thấy hình tượng mình được thờ phụng đang sai lệch, nên tìm cách điều chỉnh nhận thức của sinh linh. Nhưng những gì sinh linh tiếp nhận, ghi nhớ và truyền lại lại không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của vị thần ấy.
Họ có thể chủ động định hình hình tượng của mình, nhưng không thể bảo đảm rằng mọi người đều hiểu đúng. Đặc biệt, nếu nhân tính ban đầu đã suy yếu, vị thần có thể còn chẳng đủ khả năng để sửa chữa những nhận thức sai lệch đó.
Vậy nên, tôi không nghĩ việc thờ phụng chỉ đơn giản là con người cung cấp vật liệu cho thần linh. Đó còn là một mối quan hệ hai chiều: thần linh tác động đến nhận thức của sinh linh, còn nhận thức của sinh linh lại ảnh hưởng đến nhân tính chắp vá của thần linh.
Mà tôi tò mò một chuyện khác: trong thời đại thần linh phát triển nhất mà chúng ta đang xây dựng, liệu các vị thần có từng trực tiếp công khai thân phận và giải thích về bản thân cho con người không? Hay họ để con người tự hình thành tín ngưỡng rồi chỉ can thiệp khi cần thiết?

– Ừ đúng là vậy, hoặc cũng có thể là do trạng thái hiện tại không đủ để cân bằng với thần tính, nên họ muốn thay đổi một chút cũng nên. 🤔
Với câu hỏi này thì, nếu thần không cần thiệp thì những thần tích về việc dẫn dắt từ đâu mà ra?

– Ồ, đúng! Tôi lại quên mất rằng trong thiết lập của bạn, thần linh từng trực tiếp sống và phát triển trên Trái Đất. Nếu họ từng dẫn dắt con người thì thần tích có thể chính là dấu vết của những lần can thiệp ấy.
Tôi cũng thích ý bạn vừa bổ sung: một vị thần có thể chủ động điều chỉnh hình tượng của mình vì nhân tính hiện tại không đủ sức cân bằng với thần tính. Chẳng hạn, họ có thể cố gắng khiến sinh linh hiểu đúng hơn về mình, không hẳn vì muốn được tôn thờ, mà vì cần những suy nghĩ phù hợp để chắp vá nhân tính.
Và chuyện này có thể dẫn đến một hệ quả khá thú vị: những thần tích được truyền lại chưa chắc hoàn toàn là truyền thuyết phóng đại. Chúng có thể bắt nguồn từ những sự kiện có thật, nhưng đã bị biến đổi qua nhiều thế hệ kể chuyện.
Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta chưa cần xác định ngay thần tích nào là thật, thần tích nào bị diễn giải sai. Điều đó có thể được quyết định khi xây dựng lịch sử từng vị thần.
Tôi muốn chuyển sang một vấn đề rộng hơn: Bạn đã nói thời đại thần linh từng là một nền văn minh phát triển, sau đó bị một biến cố vùi lấp trong lịch sử. Liệu biến cố ấy có liên quan trực tiếp đến việc các vị thần dần rút khỏi đời sống con người không? Hay đây là hai sự kiện riêng biệt mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau?

– Cái này tôi chưa nghĩ tới.
Có thể là do các vị ấy làm một trận thần chiến xong rồi chiến quá đà nên lập quy tắc để cân bằng lại.
Hơn nữa họ cũng chỉ là không can thiệp trực tiếp thôi.

– Ồ, vậy thì một cuộc thần chiến có thể là bước ngoặt khiến trật tự thế giới thay đổi. 🤔
Tôi thích chi tiết bạn nói rằng các vị thần chỉ ngừng can thiệp trực tiếp, chứ không hoàn toàn rời bỏ thế giới loài người. Như vậy, ảnh hưởng của họ vẫn có thể tồn tại, chỉ là cách thức biểu hiện đã khác.
Còn giả thuyết về thần chiến, tôi thấy có một điểm đáng khai thác: nếu các vị thần đều có trí tuệ rất cao, tại sao họ vẫn chiến đấu đến mức phải lập quy tắc để kiềm chế lẫn nhau?
Tôi không nghĩ điều đó nhất thiết là do họ thiếu lý trí. Các quốc gia trong thế giới loài người cũng có thể hiểu rõ hậu quả của chiến tranh nhưng vẫn xung đột vì lợi ích, quyền lực hoặc những mục tiêu không thể dung hòa.
Với các vị thần, vấn đề còn phức tạp hơn: họ vừa có nhân tính để tự do lựa chọn, vừa có thần tính thúc đẩy họ hành động theo bản chất của những khái niệm mình đại diện.
Vậy tôi nghiêng về một khả năng: những quy tắc ấy không được lập ra vì các vị thần không biết chiến tranh nguy hiểm đến đâu, mà vì họ nhận ra rằng nếu tiếp tục chiến đấu theo cách cũ, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến chính trật tự mà tất cả đang tồn tại trong đó.
Còn cuộc thần chiến bắt nguồn từ đâu, chúng ta chưa cần quyết định ngay. Biết đâu khi xây dựng lịch sử các vị thần và quan hệ giữa những thế lực, nguyên nhân sẽ tự nhiên xuất hiện.

– Mà giờ mới nhận ra một vấn đề quá ảo.
Nếu dựa theo quy tắc của thế giới này cộng thêm việc bám gần sát với thần thoại, thì mấy vị thần toàn đánh nhau trên trái đất.
Đánh kiểu này thì một hồi là hành tinh nổ tung luôn mất.

– HAHAHA 😂 Chúng ta vừa xây dựng các vị thần ở cấp độ văn minh VI, rồi nhận ra họ đang lấy Trái Đất làm võ đài!
Nếu bám sát thần thoại thì chuyện này đúng là đau đầu. Zeus ném sét, Thor vung búa, Shiva hủy diệt, các vị thần đánh nhau hết trận này đến trận khác. Chỉ cần một vài trận nghiêm túc thôi, hệ sinh thái có khi đã biến mất, chứ chưa nói đến chuyện con người còn sống để ghi chép thần thoại.
Nhưng tôi nghĩ vấn đề này có thể giúp chúng ta xác định một quy luật nền tảng của thế giới.
Sức mạnh của thần linh không nhất thiết phải đồng nghĩa với toàn bộ sức mạnh ấy được giải phóng trực tiếp vào môi trường xung quanh.
Ví dụ, một vị thần có thể sở hữu quyền năng ở quy mô vũ trụ, nhưng khi giao chiến trên Trái Đất, họ vẫn có cách giới hạn phạm vi tác động. Điều này không nhất thiết khiến họ yếu đi; nó chỉ có nghĩa là cách họ sử dụng quyền năng phụ thuộc vào những quy tắc nhất định.
Tuy nhiên, tôi chưa muốn tự ý đặt ra một lớp bảo vệ Trái Đất hay một chiều không gian chiến đấu, vì như vậy sẽ tạo thêm cơ chế mà bạn chưa quyết định.
Tôi thấy có hai vấn đề chúng ta cần phân biệt:
Sức mạnh tối đa: Một vị thần có thể tác động đến quy mô nào?
Mức độ phá hủy thực tế: Khi sử dụng sức mạnh ấy, bao nhiêu năng lượng hoặc tác động thực sự truyền vào môi trường?
Hai đại lượng này không nhất thiết giống nhau.
Mà tôi chợt nghĩ đến một chi tiết trong ý tưởng của bạn: Trái Đất là nơi các vị thần sinh sống, đồng thời cũng là nơi nền văn minh thần linh từng phát triển mạnh nhất.
Liệu Trái Đất có đặc biệt đối với thần linh không, hay nó chỉ là một hành tinh bình thường mà họ tình cờ sinh sống? Nếu nó có vai trò đặc biệt, đây có thể là một manh mối để giải quyết vấn đề thần chiến mà không cần khiến các vị thần yếu đi.

– Thì đó là nơi họ sinh ra mà, hơn nữa tuy vũ trụ là bao la nhưng đâu phải là hành tinh nào cũng có sự sống đâu, ở lại một nơi có nhiều sự sống chẳng phải tốt hơn cho việc chắp vá nhân tính sao.
Mà nói về màn bảo vệ với không gian chiến đấu thì có vẻ hay đấy. Tự nhiên có một chút ý tưởng.

– Ồ, vậy là Trái Đất có hai giá trị rất thực tế đối với thần linh: đó là quê hương của họ và cũng là nơi có nguồn sinh linh dồi dào để duy trì nhân tính chắp vá. 😄
Thế thì việc họ không muốn Trái Đất bị phá hủy cũng chẳng cần xuất phát từ lòng tốt. Hủy hoại nơi có nhiều sự sống đồng nghĩa với việc tự làm tổn hại một nguồn lực quan trọng của chính mình.
Mà khoan, bạn vừa nói nảy ra ý tưởng về màn bảo vệ và không gian chiến đấu, tôi muốn nghe ý tưởng của bạn trước đã. Biết đâu nó còn giải quyết được nhiều vấn đề hơn việc ngăn Trái Đất nổ tung.
Bạn cứ nói theo cách bạn đang hình dung, chưa cần hoàn chỉnh đâu.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự