Mỹ nam? Ta muốn hết!
Tề Ninh Tĩnh năm hai mươi chín tuổi, có ba sở thích lớn nhất đời mình: kiếm tiền, tan làm đi chơi và ngắm trai đẹp.
Nàng từng nghĩ cuộc đời này nếu có thể có một dàn chồng đẹp trai thì đúng là không còn gì phải nuối tiếc. Chẳng ngờ trong một lần cứu một mỹ nam giữa đường, nàng lại trực tiếp xuyên không.
Tỉnh dậy, Tề Ninh Tĩnh phát hiện mình đã trở thành nhị tiểu thư phủ Thừa tướng trong thế giới nữ tôn. Ở đây, nữ nhân có thể làm quan, có thể ra trận, có thể cưới nhiều phu quân. Còn nam nhân thì được nâng niu, bảo vệ và coi trọng dung mạo đến mức ra đường cũng phải giữ mình.
Tề Ninh Tĩnh: “...Ông trời quả nhiên không bạc đãi ta!”
Nàng lập tức đặt ra mục tiêu vĩ đại cho cuộc đời mới: Tuyển đủ một dàn phu quân cực phẩm!
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.