- Lên cấp 3 rồi thì nhớ mà thu liễm lại nghe chưa con, cái tính của mày cứ cẩn thận chúng nó tẩy chay cho thì chết!
- Mẹ nói lần này là lần thứ 31 trong tháng, mà tháng này có 30 ngày thôi đấy, con có phải trẻ con đâu mà không biết cư xử thế nào cho phải.
Han bực bội đáp lại. Đó là lời dặn thường xuyên của mẹ cậu- bà Katherine. Cũng phải thôi, cậu là thằng quý tử duy nhất của bà, cũng là bảo vật duy nhất bà giữ lại được sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Kể ra thì cũng nhanh thật, chẳng biết do thời gian trôi không chờ đợi con người kịp ngắm lại mà nghiền ngẫm, hay vốn dĩ mỗi chúng ta cũng không hay để tâm đến sự chảy trôi ấy, Han năm nay đã vào cấp 3, mà đặc biệt hơn, cậu còn đỗ vào ngôi trường top đầu của thành phố, nơi quy tụ những bậc hiền tài không chỉ của khu vực mà của cả quốc gia. Chẳng vì thế mà người ta hay bảo, đồng phục trường A chính là long bào.
Han là người có chí lớn. Và đi cùng với cái chí lớn ấy, chính là sự ngông cuồng của tuổi thiếu niên, nhất là khi kẻ ngông cuồng này vừa đạt được một thành tựu tương đối. Có lẽ cho đến tận sau này, khi đã trải nghiệm toàn bộ 3 năm tại trường A, Han mới hiểu được trời cao biển rộng là gì. Cơ mà đó là câu chuyện của tương lai, bởi Han hiện tại đã sẵn sàng cho một hành trình mới trong cuộc đời của mình rồi.
Ngày khai giảng bắt đầu bằng một trận mưa tầm tã-thứ đặc sản đáng ghét của những ngày giao mùa. Những chiếc "long bào" của học sinh trường A giờ đây trở thành những tấm áo mưa, che chắn cho những tân học sinh khỏi cơn mưa khởi đầu của tuổi trưởng thành. May mắn rằng, ông trời cũng chịu nhường spotlight cho đám trẻ dưới kia. Sau cơn mưa trời lại sáng, buổi lễ khai giảng cũng bắt đầu trong sự háo hức của những tân học sinh và sự buồn ngủ của những học sinh đã quá quen thuộc với những buổi lễ tại trường A. Trong hàng ngũ của lớp 10B lúc này, thấp thoáng đâu đó là một bóng hình quen thuộc-chính là Han. Cậu đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui, cùng với gần 1000 bạn học khác-những chú cá chép đã thành công vượt vũ môn, hóa rồng thành bậc kì tài và có cơ hội vươn mình tại ngôi trường danh giá này.