I.E. 020
Không gian phía sau Mặt Trăng lại chìm vào sự tĩnh lặng.
Ẩn sau một thiên thạch khổng lồ, Gundam Tri-Nova vẫn tắt gần như toàn bộ hệ thống để tránh bị radar phát hiện.
Trong buồng lái, Kael lau mồ hôi trên trán.
"...Chắc chúng bỏ cuộc rồi."
Sau vài phút kiểm tra, màn hình chỉ hiện những khoảng không trống rỗng.
Kael khởi động lại động cơ.
"Đến lúc trở về căn cứ."
Các động cơ phụ của Tri-Nova khẽ phát sáng, Gundam từ từ rời khỏi nơi ẩn nấp.
Nhưng chỉ mới bay được vài trăm mét...
CẢNH BÁO!
Hai tín hiệu nhiệt bất ngờ xuất hiện phía trước.
"Phát hiện mục tiêu!"
Hai chiếc MS-001 từ sau thiên thạch lao thẳng ra.
"Tìm thấy Gundam rồi!"
Không cho Kael kịp phản ứng, hai khẩu Beam Rifle đồng loạt khai hỏa.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai tia beam xé toạc khoảng không.
Kael lập tức kéo cần điều khiển.
Tri-Nova nghiêng người né phát bắn đầu tiên, phát còn lại sượt qua đầu vai phải khiến lớp giáp bắn tung những tia lửa.
"Khốn thật... Chúng cố tình mai phục."
Hai chiếc MS-001 lập tức áp sát.
Một chiếc rút Beam Saber bổ xuống.
Kael đẩy mạnh chân ga.
Tri-Nova tăng tốc lùi về sau, lưỡi kiếm chỉ chém trúng khoảng không.
Ngay sau đó, Kael xoay Gundam, tung một cú đá ngang.
RẦM!
Chiếc MS-001 văng mạnh vào thiên thạch.
Không chờ đối phương đứng dậy, Tri-Nova giơ Beam Rifle.
ĐOÀNG!
Buồng lái đối phương nổ tung.
"Một."
Nhưng chiếc còn lại đã gọi tiếp viện.
"Hắn ở đây!"
"Tất cả đơn vị lập tức hội quân!"
Kael nghiến răng.
"Không ổn..."
Chỉ vài chục giây sau...
Năm...
Rồi bảy tín hiệu nhiệt xuất hiện trên màn hình.
Tổng cộng bảy chiếc MS-001 bao vây Tri-Nova từ mọi hướng.
Tên chỉ huy cười lạnh.
"Lần này ngươi hết đường rồi."
Kael siết chặt cần lái.
"...Muốn bắt mình sao?"
Bảy Mobile Suit đồng loạt nổ súng.
Không gian bừng sáng bởi vô số tia beam.
Tri-Nova liên tục xoay người, lộn vòng, tăng tốc rồi giảm tốc đột ngột để né tránh.
Một phát bắn sượt qua chân trái.
Một phát khác cắt mất một mảnh giáp ở vai.
Chuông cảnh báo vang lên liên tục.
"Áp sát hắn!"
Ba chiếc MS-001 lao đến cùng lúc.
Kael không lùi nữa.
"Được! Vậy thì tới luôn!"
Tri-Nova rút Beam Saber.
Hai thanh kiếm ánh sáng va chạm dữ dội.
KENGGGG!!
Kael chặn cú chém đầu tiên rồi xoay người, dùng tấm khiên đập mạnh vào đầu chiếc MS-001.
RẦM!
Camera đối phương vỡ nát.
Ngay khoảnh khắc đó, Kael xoay cổ tay.
Lưỡi cạnh sắc dưới tấm khiên chém ngang.
XOẸT!!
Chiếc MS-001 bị cắt đôi ngay phần bụng.
Nó phát nổ thành quả cầu lửa.
Chiếc thứ hai lao tới từ phía sau.
Kael lập tức xoay Gundam.
Tấm khiên lại chém ngang lần nữa.
RẦM!!
Chiếc MS-001 thứ hai nổ tung.
"Hắn dùng cả khiên làm vũ khí!"
Tên chỉ huy quát lớn.
"Đừng đánh riêng lẻ!"
Bốn chiếc còn lại đồng loạt xông vào.
Một chiếc bất ngờ ôm chặt eo Tri-Nova từ phía sau.
"Hắn bị giữ rồi!"
Ba chiếc khác lập tức giương Beam Rifle.
Kael cố giãy.
"Buông ra!"
Tri-Nova dùng khuỷu tay liên tục thúc về phía sau.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tên phi công phía sau vẫn cắn răng giữ chặt.
"Nổ súng!"
Ngay trước khi ba tia beam được bắn ra...
Kael tăng công suất động cơ lên mức tối đa.
Các vòi phản lực phía sau bùng sáng.
ẦMMMMM!!
Sức đẩy khổng lồ khiến chiếc MS-001 mất thăng bằng.
Tri-Nova xoay người thật mạnh.
RẮC!!
Hai Mobile Suit tách khỏi nhau.
Kael lập tức tung một cú đá.
Đối phương bị đá văng vào đường bắn của đồng đội.
ĐOÀNG!!
Ba tia beam bắn trúng chính chiếc MS-001 đó.
Nó nổ tung giữa không gian.
"Chết tiệt!"
Kael không tiếp tục giao chiến.
Mức năng lượng của Tri-Nova đã giảm xuống đáng kể.
Cậu nhìn lên bản đồ.
Ngay bên dưới là một thuộc địa sinh thái bỏ hoang với khu rừng nhân tạo rộng lớn.
"Có thể trốn ở đó."
Tri-Nova lao xuống bầu khí quyển nhân tạo.
Xuyên qua những tầng mây.
Rồi đáp xuống giữa khu rừng.
Kael lập tức tắt động cơ.
Cậu điều khiển Gundam bẻ những cành cây lớn, phủ kín lên toàn bộ Tri-Nova.
Chỉ vài phút sau.
Chiến binh khổng lồ đã hòa lẫn với màu xanh của khu rừng.
Kael thở dài.
"Hy vọng bọn chúng không tìm thấy..."
Trong cùng thời điểm đó...
Tại Trạm Hội nghị Trung lập Orion, đại diện của nhiều thuộc địa trong Hệ Mặt Trời đang tham gia một cuộc họp khẩn cấp.
Giữa căn phòng hình tròn rộng lớn, quốc kỳ của từng thuộc địa được trình chiếu bằng ảnh ba chiều.
Đại diện Thuộc địa Sao Kim lên tiếng trước.
"Cuộc chiến đã kéo dài quá lâu."
"Mỗi tháng chúng ta đều mất thêm tàu vận tải và dân thường."
"Chúng tôi đề nghị hai bên lập tức ngừng bắn."
Đại diện Thuộc địa Sao Thủy gật đầu.
"Nếu chiến tranh tiếp tục, toàn bộ tuyến thương mại sẽ sụp đổ."
"Đây không còn là vấn đề giữa Sao Hỏa và Mặt Trăng nữa."
Mọi ánh mắt đều hướng về phía phái đoàn Đế chế Thuộc địa Mặt Trăng.
Tên đại sứ của Đế chế bình tĩnh đứng dậy.
"Đế chế luôn mong muốn hòa bình."
"Có điều... trước khi bàn đến hòa bình, chúng tôi cần điều tra một vụ tập kích đoàn vận tải quân sự."
Ông ta vừa dứt lời, cả hội trường bắt đầu xôn xao.
Một đại diện khác lập tức phản đối.
"Đó là chuyện giữa hai bên. Không nên lấy nó làm lý do trì hoãn hội nghị."
Tên đại sứ chỉ mỉm cười.
"Chúng tôi không hề trì hoãn."
"Chỉ là cần thêm thời gian để xác minh."
Cuộc họp tiếp tục kéo dài.
Hết vấn đề này đến vấn đề khác được đưa ra.
Hết bản báo cáo lại đến yêu cầu xem xét.
Không ai nhận ra rằng thời gian đang trôi qua đúng như mong muốn của Đế chế.
...
Ở một căn phòng bí mật phía sau hội trường.
Một màn hình liên lạc được kích hoạt.
Gương mặt vị tướng của Đế chế Thuộc địa Mặt Trăng hiện lên.
"Cuộc họp thế nào?"
Tên đại sứ khẽ cười.
"Mọi chuyện vẫn đúng kế hoạch."
"Bọn họ vẫn đang tranh luận."
"Ít nhất trong vài giờ tới sẽ không ai để ý đến hoạt động quân sự của chúng ta."
Vị tướng gật đầu hài lòng.
"Tốt."
"Đội đột kích đã xuất phát."
"Mục tiêu là căn cứ nghiên cứu của Liên hiệp Thuộc địa Sao Hỏa."
"Ưu tiên thu giữ Gundam."
"Nếu không thể lấy Gundam hoàn chỉnh..."
"...hãy mang toàn bộ dữ liệu và khung xương về."
"Rõ."
Đường truyền lập tức ngắt.
Trong hội trường, cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết.
Không một ai biết rằng, cách đó hàng triệu kilômét...
Một hạm đội của Đế chế Thuộc địa Mặt Trăng đang lặng lẽ tăng tốc trong bóng tối vũ trụ.
Những động cơ khổng lồ đồng loạt phát sáng.
Hàng chục chiếc MS-001 đứng sẵn trong khoang phóng.
Ở vị trí dẫn đầu...
MS-02 Commander Type từ từ bước vào bệ xuất kích.
Tên chỉ huy nhìn màn hình định vị.
"Mục tiêu còn mười phút."
Hắn nhếch mép cười.
"Đến lúc kết thúc màn kịch hòa bình rồi."
Tiếng còi xuất kích vang lên khắp chiến hạm.
Từng Mobile Suit lần lượt được phóng ra không gian, lao thẳng về phía căn cứ bí mật của Liên hiệp Thuộc địa Sao Hỏa.
Cuộc họp vẫn tiếp tục...
Nhưng chiến tranh...
Trong khi đó...
Tại căn cứ bí mật của Liên hiệp Thuộc địa Sao Hỏa.
Tiến độ chế tạo ba Gundam mới vẫn diễn ra rất chậm.
Những kỹ sư đang khẩn trương lắp từng khung xương cơ khí.
Từng tia lửa hàn liên tục bắn ra.
Một người thợ lau mồ hôi.
"Nếu có thêm vật liệu thì nhanh biết mấy..."
Chỉ huy trưởng bước tới.
Ông nhìn mọi người rồi nói lớn.
"Cố lên!"
"Mỗi con ốc các cậu siết hôm nay đều có thể cứu mạng hàng nghìn người sau này."
Cả xưởng lại tiếp tục làm việc.
Ở khu thử nghiệm.
Hai phi công trẻ Itsuki và Yuto đang đứng bên cạnh hai bộ khung Gundam chưa hoàn chỉnh.
"Hệ thống khớp phản hồi."
"Khởi động."
Hai bộ khung thép từ từ cử động.
Những ngón tay máy khẽ nắm lại.
Cánh tay nâng lên.
Đầu gối co xuống rồi duỗi thẳng.
Yuto cười.
"Ít nhất khớp chuyển động cũng hoạt động ổn."
Itsuki gật đầu.
"Chỉ cần hoàn thiện giáp ngoài là..."
Đột nhiên...
BOOOOOOM!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển toàn bộ căn cứ.
Đèn báo động lập tức đỏ rực.
"Có địch tập kích!"
"Đế chế Thuộc địa Mặt Trăng đột kích!"
Từ trên bầu trời.
Hàng loạt MS-001 lao xuống.
Dẫn đầu là một Mobile Suit chỉ huy hoàn toàn mới.
MS-02 Commander Type.
Tên chỉ huy cười lạnh.
"Tìm cho ra Gundam."
"Nếu không lấy được Gundam hoàn chỉnh..."
"Thì mang khung xương về cũng được."
Toàn bộ căn cứ lập tức khai hỏa.
Các khẩu pháo phòng thủ đồng loạt nhả đạn.
ẦM! ẦM! ĐOÀNG!!
Từng Mobile Suit né tránh giữa làn đạn dày đặc.
Nhân cơ hội đó.
Các kỹ sư nhanh chóng dùng cáp kéo ba khung xương Gundam lên tàu vận tải.
"Mau lên!"
"Sắp cất cánh!"
Hai bộ khung đầu tiên được kéo đi an toàn.
Nhưng đúng lúc bộ khung thứ ba vừa được nâng lên...
Tên chỉ huy MS-02 giơ khẩu pháo.
"Không cho các ngươi mang đi!"
ĐOÀNG!!
Một phát đạn beam bắn chính xác vào sợi cáp kéo.
PHỰT!!
Sợi cáp đứt lìa.
Bộ khung Gundam thứ ba rơi mạnh xuống mặt đất.
"Không!"
Các kỹ sư chỉ còn biết bất lực nhìn nó nằm giữa chiến trường.
Tên chỉ huy MS-02 bật cười.
"Thu hồi nó."
"Đây sẽ là món quà đầu tiên dành cho Đế chế."
Những chiếc MS-001 lập tức tiến đến bao vây bộ khung Gundam.
Trong khi hai khung còn lại vừa kịp được tàu vận tải đưa khỏi căn cứ.
Ở một nơi khác...
Ẩn mình giữa khu rừng tĩnh lặng, Kael vẫn chưa hề biết rằng trong lúc mình đang trốn chạy, Liên hiệp Thuộc địa Sao Hỏa đã mất đi một trong ba Gundam tương lai.
Một cơn bão mới...
Đang âm thầm kéo đến.
Hết tập 2.
Đón xem tập tiếp theo: Gundam Bị Đánh Cắp.