🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mô Phỏng Cầu Trường Sinh

Ch.87: Kết Thúc Thử Luyện Của Hằng (1)

~7 phút đọc · 1253 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 87:
Không chỉ cần phải đối mặt với các quỷ dị, cơ quan trong di tích, càng phải cẩn thận, phòng bị nhìn chằm chằm những người đồng hành.
Không cẩn thận là có kết cục thân tử đạo tiêu.
Mà những tán tu này cho dù như vậy cũng không muốn gia nhập hai tổ chức lớn, chỉ là không muốn bị người khác quản chế, bán mạng cho người khác mà thôi.
Đối với tán tu tới nói, tự do tự tại cao hơn hết thảy.
Lựa chọn khác biệt chỉ là do quan niệm của mỗi người có khác, cũng không thể nói ai hơn ai kém.
Cho nên nói, thuyền Thái Diễn đối với thân phận là một tán tu thì vẫn có chút khoa trương.
Vì để tránh phiền toái không cần thiết và ngờ vực vô căn cứ, Lý Phàm lựa chọn tự mình ngự phong phi hành.
Chậm thì có hơi chậm, nhưng Lý Phàm cũng không nóng nảy, vừa vặn mượn cơ hội này để làm quen.
Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong thời gian ở Đại Huyền, Lý Phàm đã mơ hồ cảm thấy, một kiếp này không hiểu sao cảm nhận linh khí của hắn lại tăng cao.
Nhưng bởi vì vùng đất Tiên Tuyệt không có linh khí, cho nên vẫn luôn không có cách nào để nghiệm chứng.
Đợi đến khi đi vào Tu Tiên giới, cảm nhận, hấp thụ linh khí ở bốn phía, Lý Phàm rốt cục cũng xác định được, dự cảm của mình là chính xác.
Nếu như nói ở kiếp trước hắn thông qua thiên địa chi căn, giống như máy bơm cưỡng ép hấp thụ linh khí trong thiên địa.
Như vậy ở kiếp này, chỉ cần suy nghĩ của hắn khẽ động, thiên địa linh khí sẽ phối hợp tiến vào trong Đan Điền, không cần cưỡng bách nữa.
Tuy vẫn còn không so sánh được với Tiêu Hằng linh khí thân mật, nhưng so với trước đó thì cũng đã tốt hơn quá nhiều.
Lý Phàm suy đoán, lý do sinh ra biến hóa này rất có thể là tại thiên địa chi căn.
Ở kiếp trước, thiên địa chi căn là từ năm loại cảm xúc tham lam, sợ hãi, giận dữ, căm hận, ích kỷ bồi dưỡng mà thành.
Mà một kiếp này, thiên địa chi căn trong đan điền Lý Phàm trực tiếp thông qua ‘Hoàn Chân’ để xuất hiện.
Nếu như nói phương pháp dùng năm loại cảm giác trên bồi dưỡng được thiên địa chi căn tràn ngập bạo ngược, âm u và các loại tâm trạng tiêu cực, như vậy thiên địa chi căn mà ‘Hoàn Chân’ ban cho là công bằng chính trực, bình thản ôn hòa, bình tĩnh tự nhiên.
Không nghĩ tới thông qua ‘Hoàn Chân’ kế thừa tu vi ở kiếp trước còn có kèm theo chỗ tốt như vậy.
Sau khi Lý Phàm mừng rỡ, lại càng mơ hồ cảm thấy, ở trong đó có lẽ còn nguyên nhân càng sâu xa hơn.
Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nghĩ lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Bởi vì trong cảm giác của Lý Phàm, một sát ý từ phương xa xuất hiện, một mực khóa chặt vào hắn, đang nhanh chóng bay về phía bên này.
Đồng thời, hơi thở của đối phương cường đại, ít nhất là Trúc Cơ kỳ!
Tuy cảm giác có hơi không hiểu thấu, nhưng Lý Phàm cũng không chút do dự, trực tiếp gọi ra thuyền Thái Diễn, tăng tốc độ đến mức nhanh nhất, trốn đến đảo Lưu Ly ở gần nhất.
Đối phương dường như không ngờ rằng Lý Phàm lại có loại bảo vật như phi thuyền này, đầu tiên là sững sờ, sau đó tốc độ lại tăng nhanh mấy phần.
Bên trong Thuyền Thái Diễn, sắc mặt Lý Phàm âm trầm.
Khoảng cách quá xa, vượt ra khỏi phạm vi thần thức bao trùm.
Nhưng từ góc độ của sát ý đang chậm rãi tới gần, tốc độ của đối phương tuyệt đối là ở trên tốc độ hắn điều khiển thuyền Thái Diễn.
Lý Phàm do dự một lát, cuối cùng vẫn thả ra một Vô Tướng Sát Cơ hướng về phía đối phương.
Trước mắt bỗng nhiên trở nên lờ mờ, bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm mơ hồ.
Quang cảnh xung quanh trở nên vừa mê hoặc vừa vặn vẹo.
Giống như có vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm Lý Phàm.
Cũng may cảnh tượng ảo giác này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Chỉ giống như cảm thấy hoa mắt, rồi lập tức khôi phục bình thường.
Lý Phàm biết vừa rồi là tác dụng phụ của việc vượt cấp phóng thích Vô Tướng Sát Cơ.
Vô Tướng Sát Cơ, chính là làm giả thiên mệnh để dùng.
Nếu làm giả thiên mệnh, tất nhiên không có khả năng không có nguy hiểm.
Người phàm giả truyền thánh chỉ Hoàng đế còn bị tru di cửu tộc, huống chi làm giả thiên mệnh.
Tu vi chênh lệch giữa bản thân và mục tiêu của sát cơ càng lớn thì càng dễ dàng bị ý thức thiên địa phát giác.
Cũng may, trước mắt xem ra, chỉ vượt một đại cảnh giới, vấn đề không phải rất lớn.
Sau khi Vô Tướng Sát Cơ phát ra, mới đầu không có động tĩnh gì.
Nhưng rất nhanh, Lý Phàm liền phát giác được giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một trận gió.
Trận gió này không ngừng xoay tròn trên con đường đối phương đang đi tới, rất nhanh đã tạo thành một cái vòi rồng.
Vòi rồng mang theo ánh sáng thanh sắc mơ hồ, giống như một con rồng lớn, gào thét đi về hướng phía đối phương.
Người kia bất ngờ không kịp đề phòng, bị vòi rồng cuốn vào.
Lý Phàm cũng nhân cơ hội này tăng tốc thoát đi.
Không lâu sau, phía sau truyền đến một đợt tiếng nổ vang ầm ầm.
Đối phương dường như đã thoát được khỏi vòi rồng, càng thêm nhanh chóng bay tới vị trí của Lý Phàm.
Sát cơ càng sâu.
Ngay vào thời điểm sắp tiếp cận được Lý Phàm, một con cá sấu cỡ lớn từ dưới mặt biển nhảy lên thật cao, một ngụm liền nuốt chửng người đó.
Con cá sấu lại đi vào trong biển, tóe lên bọt nước cao cao.
“Ầm!”
Một ngọn lửa lớn bùng lên từ trong biển.
Cá sấu bị đốt đến mức hài cốt không còn, người kia có chút chật vật từ trong biển bay ra, có hơi phát điên.
Cảm ứng được vị trí hơi thở của Lý Phàm, tăng tốc đuổi theo.
Nhưng mỗi khi muốn tới gần Lý Phàm thì sẽ đều gặp được một số tình huống đột nhiên xuất hiện.
Hai người cứ thế một đường ngươi truy ta đuổi, tuy tốc độ của hắn nhanh hơn Lý Phàm không ít, nhưng bất ngờ là vẫn luôn không thể đuổi kịp được Lý Phàm.
Cuối cùng thì đảo Lưu Ly đã ở ngay trước mắt.
Người kia cẩn thận đánh giá trái phải một lát, thấy có vẻ rốt cuộc không còn tình trạng ngoài ý muốn nào phát sinh thì thở phào một hơi, sắc mặt nghiêm túc, đang muốn thi triển đạo pháp giết chết Lý Phàm.

💬 Bình luận (0)