🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Cuộc chiến của quỷ

~17 phút đọc · 3377 từ · · ⚠️ Báo cáo

- Hmm , hình như là vậy nhỉ ? Tôi nhớ là lúc chúng mình lên thì có dài như này đâu chứ , cảm giác đoạn cầu thang này dài gấp 3 lần hồi trước rồi vậy . - Tôi nói
- Tôi cũng không chắc nữa , cứ thử đi thêm một chút nữa xem có gì thoát được không
Zero nói xong thì nhóm chúng tôi lại đi thêm một đoạn nữa nhưng chúng tôi không thể đi xuống sảnh sảnh được .
- Chị Zero , đánh dấu đi , xem có được không ?
Vừa nói xong , Zero lấy ngay con dao khắc lên tường một dấu x to đùng .
- Chắc vậy là được rồi nhỉ .
Chúng tôi tiếp tục đi , sau một hồi di chuyển thì chúng tôi lại thấy cái dấu x đó , hình như .. chúng tôi đang bị lạc hoặc nói đúng hơn là đang bị kẹt trong một cái vòng lặp vô hạn
- Giờ phải làm sao đây các anh chị , em không muốn bị kẹt ở đây đâu mà - Lisa nói với giọng nhỏ nhẹ mang chút nũng nịu
- Giờ thì khó rồi đây , theo như cuốn sổ ghi chép là có 3 con quỷ thì tôi đoán rằng con quỷ này chắc là con quỷ đả tường rồi . - Zero phân tích
- Vậy giờ phải làm sao hả chị ?
- Cậu đừng quá lo lắng , dù gì tôi cũng từng đọc qua tài liệu của con quỷ này rồi .
- Vậy không lẽ là còn nhiều con quỷ đả tường khác ngoài kia sao hả chị Zero - Lisa thắc mắc
- Đúng là như vậy , quỷ có 2 loại là đa thể và đơn thể . Loại đa thể thì có rất nhiều quỷ có năng lực giống nhau nhưng đơn thể chỉ có một con duy nhất thôi .
- Thì ra là vậy , nhưng quan trọng bây giờ là làm sao để thoát ra khỏi đây hả chị - Tôi nói vô cùng nhanh
- Trông cậu vội chưa kìa , thoát ra khỏi đây cũng dễ mà chỉ cần cậu có thể tìm được một thứ khác biệt với cái cầu thang lúc đầu thôi .
- Một thứ khác biệt ?
- Nói cho dễ hiểu thì quỷ đả tường sẽ biến thành một đồ vật rồi chà trộn vào một nơi nào đó để kích hoạt khả năng của mình , thế nên chúng ta chỉ cần nhớ và tìm điểm khác biệt thôi .
Sau khi được Zero giải thích thì mọi người lại bắt đầu trầm tư , nhớ xem thứ khác biệt ở đây là gì . Trong lúc còn đang suy nghĩ thì từ trong không khí xuất hiện đó là một làn khói trắng vô cùng dày bao trùng trong chiếc cầu thang chật hẹp .
- Này chị Zero , trong quỷ đả tường có khói không vậy ? - Lisa hỏi
- Tôi không rõ , cũng không đọc được trong tài liệu có hiện tượng này .
Tôi không trầm tư suy nghĩ nữa mà bắt đầu chú ý vào làn khói đó , ngay lập tức điều đó đã làm tôi vô cùng hoảng sợ
- Đây .. đây là , đây là dấu hiệu của con quỷ đó sắp xuất hiện . - Mắt tôi trợn to , cố nuốt một ngụm nước bọt vô cùng lớn trong cổ họng
- Là sao hả Natitos , đừng nói đây là con quỷ đã tấn công chị đấy nhé .
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu , Zero cau mặt lại , rút trong mình ra cây dao và một bông hoa nhỏ
- Natitos chuẩn bị dùng bút , hai người Lisa và Nono quan sát kĩ xem điểm khác biệt ở đâu để thoát ra khỏi đây , chỉ cần xuống dưới thì ta sẽ được cứu . - Lông mày của Zero nhíu ngày càng chặt , chán bắt đầu chảy mồ hôi
Làn khói ngày càng dày hơn rồi bắt đầu hình thành lên đó là một cái hộp sọ đang nở một nụ cười vô cùng quái dị , cứ như vậy làn khói tụ hết vào chỗ đầu cầu thang tạo nên hình dáng của con quỷ đã xuất hiện ở phòng 109 . Ngay lập tức con quỷ đó lao đến vô cùng nhanh , Zero ném mạnh bông hoa vào con quỷ , những cánh hoa của bông hoa tản ra bao lấy nó khiến nó bất động nằm xuống cầu thang
- Ngay lúc này , nó sẽ sớm thoát thôi , phải nhanh lên - Zero hét lớn
Chúng tôi lại tiếp tục đảo mắt tìm kiếm xem có gì bất thường không nhưng không thể nhìn bất điểm bất thường nào , rốt cuộc nó ở đâu chứ , bỗng đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ , phải dùng cây bút . Tôi lấy cây bút ra viết lên cánh tay của mình là “ sau khi con quỷ thoát khỏi sự khống chế nó sẽ tức giận và hét lên , điều này làm cả cầu thang động và làm cho quỷ đả tường rơi từ chân cầu thang xuống dưới chân của một người bất kì “ . Vừa viết xong , tôi đã cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng , tôi ngã xuống thì được Nono đỡ dậy .
- Này , cậu không sao đấy chứ trông cậu sắc mặt không tốt lắm thì phải .
- Chị Zero , chút nữa … nó .. sẽ nổi điên đấy nên là khi nó hét lên xong .. hãy .. khống chế nó ngay . - Giọng tôi nhỏ đi , ánh nhìn dần trở nên đen kịt
- Chị biết rồi , cậu cố gắng gượng đi
Zero bắt đầu thủ thế , mắt cô ghim chặt vào con quỷ đang dãy dụa thoát ra ngoài .
- 5 … 4 ..3 ….2…1 - Zero lẩm nhẩm
Vừa đếm xong , con quỷ đã thoát ra khỏi những cánh hoa , gầm lên một tiếng vô cùng giận dữ vô cùng chói tai , nó đập xuống cầu thang một lực vô cùng mạnh làm cho tất cả mọi người dần mất đi thăng bằng . Chớp ngay khoảnh khắc đó , nó liền lao tới nắm lấy đầu của Zero , dù trong lúc Zero bị nắm đầu thì cô ấy vẫn phản ứng vô cùng nhanh , cắm con dao lên người con quỷ làm cho nó tạm thời bất động , nhân cơ hội đấy , chị ta dùng một sức mạnh kinh ôm lấy con quỷ mà ném lên trên . Trong lúc Zero đang phải chật vật đánh nhau với con quỷ thì tôi cũng dần dần lấy lại được tầm nhìn của mình , ngước nhìn khuôn mặt của Zero thì nó đang bị bốc khói nghi ngút và có những tiếng xèo xèo như bị cháy vậy .
- Chị Zero à , chị còn có thể chiến đấu không vậy ?
Zero vẫn đứng lặng ở đấy , mặc kệ khuôn mặt của mình đang bị cháy thì ánh mặt của chị ấy vẫn luôn giữ một vẻ lạnh lùng , kiên định . Con quỷ vừa bị ném lên dần dần đứng dậy , hắn ta lần này không tức giận mà lại nở một nụ cười còn khoái trí hơn , nụ cười của hắn vang vọng khiến ai cũng rùng mình . Bỗng nhiên một chiếc đèn treo tường rơi xuống ngay dưới chân con quỷ , nếu tôi đoán không sai thì đó là quỷ đả tường . Con quỷ ngoái xuống nhìn chiếc đèn ở ngay chân mình , không một động tác thừa nào , hắn ta dẫm mạnh xuống chiếc đèn làm nó vỡ nát . Ngay khi chiếc đèn vỡ , một tiếng khóc ai oán xen lẫn với tiếng cười ma mị của con quỷ làm cho ai cũng phải khiếp sợ .
- Này Zero , chạy xuống ngay . - Tôi nói
Không để Zero kịp phản ứng , tôi đã kéo tay chị ấy chạy xuống ngay lập tức .
- Chị có bị điên không mà đứng lại nhìn hả . - Tôi vừa chạy vừa mắng chị ấy
Zero không nói gì , chỉ chạy theo tôi nhưng mà tôi vẫn cảm nhận cái sát khi cực lớn toả ra từ người chị ấy . Con quỷ đuổi theo sau 4 người chúng tôi , chạy nhanh xuống dưới sảnh , tôi thấy Ling đang làm gì đó với tên lễ tân .
- Anh Ling chạy đi , có quỷ ở sau - Lisa hét lớn với Ling
Ling chỉ kịp ngoái đầu sang nhìn , không kịp chạy thì con quỷ đã xuất hiện ngay cạnh hắn , tôi chỉ thoang thoáng nghe hắn chửi vài câu rồi lại chạy tiếp . Bỗng dưng , Zero hất mạnh tay của tôi ra
- Cậu đi gọi Nor đi , tôi ở lại đây .
- Nhưng mà ..
- Không có nhưng gì cả , cậu muốn con quỷ đó giết hết chúng ta sao .
Tôi rơi vào im lặng , không nói gì thêm , dùng cây bút cường hoá hết tiềm năng của con người lên chị ấy rồi đi tìm Nor theo lời chị ấy nói . Ngay lúc này tại sảnh khách sạn là cuộc giao đấu của quỷ với con người . Quỷ ra tay vô cùng nhanh khi đã quét ngang eo của Ling , Ling nhanh tay tóm lấy áo của tên lễ tân để đỡ hộ mình một đòn rồi nhảy ngược ra sau . Trong lúc con quỷ vẫn đang đứng đó , Zero nhanh như cắt , cô ấy đâm con dao vào thẳng đầu con quỷ , con quỷ không mảy may suy nghĩ chỉ hất Zero ra rồi tiếp tục nhắm vào Ling còn đang đứng dậy . Quỷ lại tiếp tục lao tới Ling , Ling rút ra từ người một chiếc bình nhỏ , đổ ngay xuống dưới chân mình . Con quỷ đang lao tới Ling thì như đâm vào tường không thể nào chạm tới Ling dù chỉ cách chưa tới một bước chân , nhân cơ hội đó , Ling lập tức chạy đi . Không để Ling dễ dàng chạy thoát như vậy , con quỷ liền biến thành làn khói bay tới trước mặt cậu ta . Ling không sợ hãi mà vẫn vô cùng bình tĩnh
- Cái tên này , bám dai thật đó - Ling lẩm bẩm
Lần này tên Ling đó không giấu nữa , hắn lấy ra một chiếc mặt nạ vàng với hình thù kì quái , hắn đeo lên mặt , từ trán chiếc mặt nạ thoát ra vô cùng nhiều những làn khói đen kịt bay ra ngoài rồi những thứ đó bay ngược lại vào trong cơ thể của Ling .
- Hahahaha , sức mạnh này - Hắn ta cười một cách điên dại
- Này Zero , cô không sao chứ ? - Nor hốt hoảng chạy tới bên Zero
Zero đang trong tư thế quỳ một chân quan sát trận chiến và vẫn không hề nói gì , cơ thể cô ấy đang chảy rất nhiều máu , khuôn mặt đã hết bị cháy xém nhưng để lại một vết bỏng ngang sống mũi của cô ấy làm cho cô ấy vô cùng đáng sợ . Zero dần dần đứng dậy , tay càng nắm chặt con dao trong tay hơn nữa , tay chỉ về con quỷ rồi nói
- Giết hắn !
Ánh mắt cô ta kiên định hơn bao giờ hết , trong lúc định tiếp tục lao lên thì bị Nor ngăn lại .
- Cô điên à , lao lên cũng phải có đầu óc chứ , tôi thấy cô là mất trí rồi đấy .
Zero vẫn vờ đi những câu nói đó , cô ấy lần này cũng không giấu bài nữa , Zero rạch ngay một đường trên tay của mình
- Ta hiến tế máu của mình để nhờ ngươi giúp đó , quỷ máu .
Máu bắt đầu chảy ra nhưng mà nó không hề chảy xuống đất mà tụ lại vào con dao của Zero đang cầm , những tia máu hiện lên cánh tay của Zero rồi dần dần lan lên mắt của cô ấy , biến con mắt đen láy thành con mắt đỏ
- Cô lúc nào cũng vậy , lại tiếp tục giao kèo với quỷ dù không biết mình có nắm phần thắng hay không .
- Lần này tôi sẽ thành công .
Zero tràn đầy sát khi đi tới cạnh Ling .
- Không ngờ cô là một khế ước quỷ đấy chứ nhưng vẫn tốt hơn là mấy kẻ ngự quỷ đấy nhỉ - Ling nói với giọng đầy mỉa mai
- Bớt lảm nhảm đi , kẻ thù đang trước mặt , không đánh chết hắn cũng phải làm hắn trọng thương .
Vừa dứt lời , Zero liền ra tay ngay lập tức , con dao của cô bắn ra hàng loạt tia máu bay đến con quỷ , con quỷ liền lấy hai tay ra chống đỡ trước sự công kích của Zero . Không để con quỷ kịp phản ứng , Ling liền biến ra sau lưng con quỷ rút ra một cái liềm rỉ sét chém ngay lưng con quỷ . Con quỷ đau đớn gầm lên , từ sau lưng con quỷ mọc ra hàng loạt cánh tay tấn công Ling đang ở phía sau , Ling ngay tức khắc đã ẩn mình vào trong bóng tối , thoát khỏi tầm tấn công của của nó . Trong lúc con quỷ không chú ý , Zero đã đá bay con quỷ vào quầy tiếp tân , không để con quỷ cử động , Zero tạo ra một vũng máu dưới chân di chuyển nhanh đến con quỷ , vũng máu bao trùm lấy con quỷ làm cho nó kẹt cứng tại đó . Ling lại tiếp tục từ trong bóng tối xuất hiện dùng liềm chém liên tục vào con quỷ , mỗi lần vung là lực của hắn ta ngày càng mạnh hơn , không những thế cây liềm còn được bao bọc bởi làn khói đen quỷ dị nên mỗi lần chém là một lượng sát thương vô cùng lớn lên con quỷ . Con quỷ nhanh chóng thoát ra khỏi sự khống chế , tấn công Ling ngay ở trước mặt , tay của con quỷ phồng to lên đập mạnh xuống chỗ Ling đang đứng , cú đánh làm cho sàn gỗ nát bấy , Ling thì may mắn lăn sang được nên đó chỉ là một pha thót tim . Con quỷ vẫn không ngừng lại mà tiếp tục tấn công Ling , dù bị tấn công liên tục như vậy nhưng Ling vẫn không hề nao núng mà anh ta tiếp tục dùng năng lực quỷ giải phóng ra những những làn khói đen vào người con quỷ . Con quỷ cũng ngay lập tức đáp trả bằng làn khói trắng đục , cả hai va chạm vào nhau làm cho mọi thứ xung quanh gần như bị thổi bay do dư chấn của nó gây ra . Sau khi làn khói tan đi , Ling đã có dấu hiệu suy yếu rõ rệt , hắn ta thở từng hơi một cách vô cùng nặng lề trái ngược với điều đó con quỷ gần như không bị hề hấn gì , ngoài những vết thương bị chém vừa nãy ra thì cơ thể của nó là nguyên vẹn . Ling lúc này cũng chỉ biết thở dài mà than thở :
-Hahahahaha , cái lũ quỷ chúng mày , đánh mãi không bao giờ chết nhỉ
Ling vừa nói xong , còn quỷ lại tiếp tục biến những cái tay của mình thành những chiếc roi dài , vụt mạnh xuống nơi Ling đang đứng . Ling không sợ hãi mà tiếp tục lại ẩn mình vào trong bóng đêm để thoát khỏi sự tấn công của quỷ dị . Nhân lúc còn quỷ đang tập trung tấn công Ling thì Zero đã biến con dao của mình thành một cây búa máu khổng lồ đập mạnh xuống người con quỷ , Zero không dừng lại mà là liên tục giáng những cú đập rung chuyển cả khách sạn vào người con quỷ . Nhưng không để Zero tấn công quá lâu , còn quỷ đã dùng 4 cánh tay đỡ lại phát búa và dùng chân đá Zero ghim thẳng ngay vào tường . Sau khi bị đá vào tường , cô ấy gần như bất động , miệng liên tục ho ra máu , đôi máu dần trở nên vô hồn như một kẻ sắp chết vậy . Còn quỷ đứng dậy , tiến đến chỗ Zero để kết liễu cô ấy thì từ dưới đất mọc lên hàng loạt cánh tay khổng lồ bóp chặt lấy con quỷ không cho nó di chuyển
-Tao cho mày đi chưa hả .
Ling vươn 2 tay ra phía trước vận dụng năng lực của quỷ . Thấy vậy , Nor chạy tới chỗ của Zero
- Cô có sao không , đừng có chết đấy .
Zero không nói gì nhưng một điều kì diệu đã xảy ra , số máu mà Zero đã mất trong trận chiến dần quay lại vào cô ấy , đôi mắt chuyển dần từ vô hồn thành có ánh sáng trở lại . Ngay khi vừa hồi phục xong , Zero đã đẩy Nor ra ngay lập tức , Zero dơ ngón tay lên chỉ vào người con quỷ , từ đầu ngón tay hàng loạt dòng máu xuất hiện tích tụ lại
-Lần này , ngươi phải chết , Bộc Huyết.
Bộc huyết bắn đến người con quỷ , con quỷ hình như cảm nhận được lượng sát khi quá lớn lên đã biến thành làn khói trốn đi ngay lập tức nhưng bộc huyết vẫn bay đến rồi phát nổ , tạo ra một cái hố lớn ở sảnh . Zero ngã xuống , Ling tháo chiếc mặt nạ xuống rồi quay về phòng của mình , còn quỷ thì cũng biến mất không xuất hiện nữa . Nor hớt hải chạy tới vác Zero ra trước cửa phòng 104 , Nor đặt Zero xuống rồi sơ cứu qua cho Zero , cũng may vì có năng lực quỷ nên cô ấy không mất máu quá nhiều mà tổn thương bên trong là chính
- Anh thấy tôi như nào hả Nor - Zero mỉm cười nhìn Nor đang sơ cứu cho mình
- Là cái đồ ngốc hết thuốc chữa .
- Vậy sao , chắc chút nữa tôi không ăn đâu , anh lấy phần cho tôi là được rồi , tôi mệt quá muốn ngủ chút.
- Được , theo ý cô
Nor dìu Zero dậy , dẫn cô về phòng của mình
- Cảm ơn anh nhé , tôi đi ngủ đây .
Zero đóng cánh cửa lại để cho Nor một mình đứng đống hoang tàn của khách sạn . Bỗng dưng có một tiếng xuất hiện từ đâu đó
- Xin thông báo tới tất cả mọi người , vì cơ sở vật chất của khách sạn có chút vấn đề nên sau khi mọi người ăn trưa xong , yêu cầu tất cả mọi người quay về phòng của mình đến 3h chiều để khách sạn thực hiện công tác sửa chữa , nếu ai ra ngoài thì sẽ bị nhận hậu quả .
Sau khi tiếng thông báo kết thúc , Nor đứng đó một hồi rồi quyết định rủ tôi đi ăn trưa cùng nhau .

💬 Bình luận (0)