Trong một không gian bí ẩn, Nữ thần đang nằm dài trên chiếc ghế của mình.
Trước mặt nàng là vô số quả cầu.
Mỗi quả cầu là một Tầng Nexis, trong Tầng Nexis có vô số Đa Vũ Trụ khác nhau.
Những quả cầu này được đặt trong một cái lồng kính lớn, nàng gọi nó là Luneth.
Một lúc lâu sau...
Nữ thần cảm thán.
Cứ nằm dài ở đây thật chán quá đi.
Nàng lóe ra một ý tưởng.
Chi bằng thử đi vào các quả cầu và du hành.
Sau đó nàng đứng dậy, thay đổi trang phục và tiến vào một Tầng Nexis ngẫu nhiên.
Kyn nhìn xung quanh, thấy ở trong có rất nhiều quả cầu Đa Vũ Trụ khác nhau.
Kyn đang không biết đi đâu thì từ khoảng không vô tận một người đàn ông hiện ra.
Thì ra đó là Vaelaris – Đấng Sáng Thế của Tầng Nexis này.
Ông ta đã phát hiện ra Kyn tiến vào Tầng Nexis của mình.
Sau một lúc quan sát, ông cất lời trước.
"Ngươi là ai và đang làm gì ở Tầng Nexis của ta, có phải người của tên Caelvorn không?"
Caelvorn – Đấng Sáng Thế của Tầng Nexis bên cạnh, là đối thủ của Vaelaris, hắn thường cử người qua gây rối.
Nghe vậy, Kyn liền phủ nhận.
"Ta chỉ là một kẻ du hành qua các tầng Nexis, không thuộc phe nào."
Thật sự nàng ta chỉ là một người du hành ư? – Vaelaris suy nghĩ.
Ông lén kiểm tra xem Kyn đang ở cấp tồn tại nào thì ông lại bị đau nhói ở ngực.
Nó tương tự trường hợp đã xảy ra vào 5000 năm trước.
Một vị thần mạnh mẽ cấp tồn tại cao hơn cả Vaelaris đã ghé Tầng Nexis của
ông.
Lúc ấy, ông ta cũng đã kiểm tra người này và cũng bị đau nhói.
Vaelaris suy đoán Kyn là một tồn tại không hề tầm thường, có thể là cấp tồn tại cao hơn ông.
Vaelaris thay đổi thái độ.
"Xin lỗi ngài, lúc nãy cứ tưởng ngài là người của Caelvorn, cho hỏi tên của ngài là gì?"
Kyn bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của lão già này.
"KYN-VANKADENVATHA" – Kyn xưng tên.
"Ồ, KYN-VANKADENVATHA Đại nhân, ngài đến Tầng Nexis của ta có việc gì không? Nếu giúp được, ta sẽ giúp ngài."
Kyn hỏi ông ta.
"Ở đây có chỗ nào thú vị không?"
Ông ta im lặng hồi lâu, rồi dẫn nàng đến quả cầu Đa Vũ Trụ của Nữ thần Elaria.
Elaria vừa gặp cũng đã bất ngờ khi Vaelaris lại dẫn người ngoài vào.
Bà ta hỏi Vaelaris.
"Vị này là ai vậy, Vaelaris Đại nhân?"
"Đây là KYN-VANKADENVATHA, ngài ấy muốn tìm một chỗ thú vị ở đây."
Elaria bất ngờ khi Vaelaris xưng ta-ngài với Kyn.
Elaria cất lời.
"Vậy mời ngài theo tôi."
Bà ta không rõ Kyn có sức mạnh như nào mà Vaelaris Đại nhân gọi là ngài.
Bà nhớ đến một vũ trụ khá thú vị là vũ trụ của Aster.
Elaria định sẽ đẩy trách nhiệm tiếp khách quý của Vaelaris cho Aster, nếu có chuyện gì xảy ra, Aster sẽ chịu thay cho bà ta.
"Đây là vũ trụ của Aster, đây là vũ trụ khá thú vị, nếu ngài chán có thể gọi ta đến bất cứ lúc nào."
"Lúc đó ta sẽ giới thiệu một Vũ Trụ thú vị hơn." – Elaria nói.
"Đây là miếng ngọc để liên lạc, nếu có chuyện gì hãy ấn vào đây, ta sẽ đến ngay."
"Được, vậy thì tốt quá." – Kyn đáp.
Khi hai người tiến vào rìa vũ trụ của Aster.
Một chàng trai hiện ra, đó chính là Aster.
"Đây là khách quý của Vaelaris Đại nhân, ngươi hãy tiếp đón nàng ta cho cẩn thận."
"Vâng, thưa Nữ thần Elaria, tôi sẽ tiếp đón vị khách này thật cẩn thận." – Aster đáp.
Kyn vẫy tay chào Aster, anh ta cũng chào lại.
Aster – Đấng Sáng Thế của Vũ Trụ này, anh ta không đủ khả năng để cảm nhận được cấp tồn tại thật sự của Kyn, chỉ nghĩ Kyn là một vị khách từ Tầng Nexis khác.
Aster dẫn Kyn vào và giới thiệu cho nàng về hệ thống đẳng cấp ở các Tầng Nexis.
Mặc dù Kyn biết thừa nhưng vẫn hỏi.
"Vậy anh đang ở cấp sức mạnh nào?"
Aster im lặng hồi lâu rồi nói.
"Tôi chỉ ở cấp tồn tại mang tầm Vũ Trụ thôi, nhưng so với các đồng nghiệp thì tôi còn yếu hơn họ đôi chút." – Vẻ mặt anh ta trông không được vui khi Kyn vô tình chọc vào nỗi đau của anh.
"Từ khi tôi sinh ra, sức mạnh của tôi đã thấp hơn các đồng nghiệp. Chỉ vừa đủ để đạt Đấng Sáng Thế Vũ Trụ."
"Vaelaris Đại nhân từng nói với tôi rằng tôi sẽ không thể mạnh lên bằng bất kỳ cách nào, tôi đã bị dính một phong ấn, kể cả ngài ấy cũng không giải được, mãi mãi chỉ có thể dậm chân ở cấp độ này."
Kyn nghe thấy vậy cũng không hỏi gì thêm.
Sau một khoảng thời gian tham quan Vũ Trụ này.
Aster dẫn Kyn đến hành tinh Aetheria nằm ở hệ sao Erthtol, trong đó có lục địa Endel, lục địa lớn nhất hành tinh.
"Đây là hành tinh mà tôi yêu quý nhất, tôi đã quan sát nó từ thuở sơ khai, cũng là hành tinh duy nhất có sự sống trong Vũ Trụ này."
"Vậy chúng ta đi thôi!" – Kyn háo hức.
Aster và Kyn bay xuyên qua bầu khí quyển của hành tinh và đáp tại đỉnh một ngọn núi vắng người.
Từ đó cuộc hành trình của Kyn ở lục địa Endel chính thức bắt đầu...