🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khởi Nguyên Tinh Phách

Ch.6: Năng lực

~8 phút đọc · 1426 từ · ⚠️ Báo cáo

Bạch Tử Hàn bắt đầu giải thích về cuộc thi đấu giữa các trường với nhau

 "Sẽ có tổng cộng 16 trường tham gia với thể thức bốc thăm để phân chia nhánh đấu loại trực tiếp, đội của trường nào trụ vững đến cuối sẽ được cử đi tham gia cuộc chiến xếp hạng giữa các thành phố với nhau."

Nói xong nhìn vào mắt các học sinh bên dưới Bạch Tử Hàn nói tiếp

 "Tính từ bây giờ các em chỉ còn 3 tháng để luyện tập trước khi bước vào cuộc thi, nên là kể từ bây giờ thầy sẽ bắt đầu huấn luyện cho các em sử dụng năng lực của bản thân."

Vừa nói Bạch Tử Hàn vừa giơ tay ra, lúc này trên tay anh xuất hiện một luồng hào quang màu lam nhạt bao bọc lấy phần bàn tay, bốn người bên dưới nhìn vào với ánh mắt thích thú. Vừa làm Bạch Tử Hàn vừa nói

 "Hôm nay, thầy sẽ dạy các em cách để sử dụng năng lượng bên trong bản thân để cường hóa khả năng bảo vệ cho các em."

Bằng cách sử dụng năng lượng Tinh Phách trong cơ thể bao bọc lấy bất cứ bộ phận nào hoặc là cả cơ thể, việc này giúp cho sức chống chịu của mỗi người tăng lên, độ giày và sức chống chịu của lớp bảo vệ này tùy thuộc vào lượng Tinh Phách sử dụng trong quá trình tạo ra nó, mức tiêu hao cũng tỉ lệ thuận, đây là kỹ thuật mà Tinh Phách sư nào cũng có thể sử dụng.

Giải thích xong anh cũng hướng dẫn cho bốn đứa bên dưới cách để sử dụng

 "Đầu tiên các em cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể, điều hướng dòng chảy đó bao bọc lấy phần nào của cơ thể mà các em muốn, độ dày của lớp bảo vệ này mà các em cảm thấy đủ hãy ngắn dòng chảy đó là được."

Bốn người bắt đầu thử, Minh Nguyệt nhắm mắt bắt đầu cảm nhận dòng chảy của năng lượng trong cơ thể, cậu bắt đầu từ từ điều hướng dòng chảy đó bao bọc lấy cánh tay trái của bản thân.

Còn về phía ba người còn lại người đầu tiên thành công lại là Thừa Phong, một lớp hào quang màu lục nhạt trải đều bao phủ lấy toàn bộ cánh tay cậu. Tiếp theo là Lãnh Nguyệt Tâm, một lớp hào quang màu trắng nhạt bao phủ lấy bàn tay của cô. Sau đó là Diệp Linh Đan, khác với hai người lúc nãy lớp hào quang bao bọc lấy bàn tay của cô hoàn toàn trong suốt rất khó nhìn thấy nếu không để ý kĩ. Cuối cùng là Minh Nguyệt, một lớp hào quang tương tự ba người còn lại màu tín đen xuất hiện bao quanh cánh tay của cậu. Vậy là cả bốn người đều đã học được, thấy vậy Bạch Tử Hàn cũng hiểu được sơ bộ khả năng học hỏi của mỗi người.

Thừa Phong đắc ý, giơ cao cánh tay đang tỏa ra hào quang màu lục nhạt

 "Hơ hơ, thấy chưa? Thiên tài là đây chứ đâu! Ai là người đầu tiên? Chính là Lục Thừa Phong này!"

Nói rồi, cậu liếc nhìn ba người còn lại, gương mặt lộ rõ vẻ vênh váo. Diệp Linh Đan phồng má, hừ một tiếng rõ to

 "Hừ, nhanh hơn một chút thì đã sao? Để xem sau này lớp bảo vệ của ai kiên cố hơn!"

Lãnh Nguyệt Tâm chỉ khẽ nhướng mày, không nói một lời, nhưng lớp hào quang màu trắng nhạt trên tay cô dường như lại trở nên dày hơn một chút. Minh Nguyệt đưa cánh tay được phủ lớp hào quang của cậu đánh một cái với lực vừa phải vào cánh tay đó của Thừa Phong, cú đánh như vậy mà hai người đều không cảm nhận được gì.

Thấy khả năng của lớp hào quang này Diệp Linh Đan không giấu được sự phấn khích của mình nói

 "Kỹ năng này mạnh vậy thì trận đấu sắp tới không phải chúng ta sẽ thắng dễ dàng sao?!"

Lúc này Bạch Tử Hàn mới lên tiếng lời nói như dội một gáo nước lạnh vào sự tự tin của mỗi người lúc này

 "Không có đâu, cái kỹ năng này thì ít cũng phải gần 80% người đi thi đấu có thể làm được hơn nữa còn có sức mạnh từ năng lực riêng của mỗi người."

Nghe vậy sự tự tin mới có của bốn người đã xẹp lép như con gián, anh cũng giải thích về năng lực riêng của mỗi người.

Trong cuộc đời của mỗi Tinh Phách sư, từ năng lực bẩn sinh của mỗi người sẽ sinh ra tối đa bốn kỹ năng liên quan mật thiết đến năng lực gốc. Trong bốn kỹ năng này sẽ có một kỹ năng chắc chắn nhận được nhưng phải tiến đến cấp độ nhất định mới có được, còn ba năng lực còn lại thì phụ thuộc vào mỗi người, có người cả đời không có được kỹ năng nào, còn có người thì có được tất cả ba kỹ năng còn lại. Mỗi kỹ năng này khi mới thức tỉnh năng lực hoặc khi tiến cấp cũng có thể nhận được kỹ năng. 

Bạch Tử Hàn giải thích xong chờ một lúc để bốn người nghe hiểu, Diệp Linh Đan lên tiếng hỏi về những người không có kĩ năng nào được nhận

 "Vậy những người không nhận được kĩ năng thì chiến đấu kiểu gì vậy ạ?."

Bạch Tử Hàn cũng giải đáp thắc mắc cho cô

 "Không có kỹ năng vẫn có thể chiến đấu được vì kỹ năng chỉ giúp gia tăng khả năng chiến đấu của mỗi người lên, nhưng thực tế thì năng lực của mỗi người vẫn ở đấy, có thể sử dụng những gì liên quan đến năng lực của bản thân, thậm chí có người rất mạnh mà vẫn không có kĩ năng nào."

Lúc này Lãnh Nguyệt Tâm lên tiếng nói lên vấn đề của mình

 "Vậy làm sao để biết được mình có kĩ năng thức tỉnh ạ."

Bạch Tử Hàn sắc mặt không đổi trả lời một tiếng

 "Không biết."

Câu trả lời khiến cả bốn đứa ngớ người ra, nhưng mà anh cũng nói tiếp

 "Mới thức tỉnh năng lực mà nhận được kỹ năng thì các em cũng là thiên tài rồi, các kỹ năng này các em phải tự tìm hiểu ở năng lực gốc của bản thân các em, nhưng thường khi chiến đấu cũng sẽ vô tình được kích hoạt đây là cách dễ nhất để biết."

Dứt lời, Bạch Tử Hàn phẩy tay, dứt khoát cắt ngang dòng suy nghĩ của cả đám

 "Nhưng đó không phải là vấn đề hiện tại các em cần phải bận tâm. Trong ngày đầu tiên này thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng năng lực của bản thân mỗi người."

Nói đoạn, Bạch Tử Hàn dẫn cả bốn đứa ra sân tập, vừa ra ngoài Minh Nguyệt và Thừa Phong đã xoa xoa tay nhìn về phía Bạch Tử Hàn chờ anh lên tiếng. Đứng giữa sân Bạch Tử Hàn bắt đầu giải thích về cách sử dụng năng lực của bản thân

 "Thật ra việc sử dụng năng lực của các em rất đơn giản, chỉ cần suy nghĩ thứ mà bản thân năng lực các em có thể làm được là có thể sử dụng."

Vừa nói Bạch Tử Hàn vừa làm thử, thấy được trên tay anh xuất hiện một con rắn được làm hoàn toàn bằng băng. Bốn người nhìn thấy vậy sáng mắt lên, anh liền giải thích

 "Khác với vận dụng thẳng năng lượng Tinh Phách để sử dụng như kĩ năng tạo lớp bảo vệ lúc nãy, thì việc sử dụng năng lực sẽ ít tiêu hao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào cũng như vậy, nếu chiêu thức các em tạo ra quá lớn hoặc quá mạnh sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn."

Dứt lời con rắn trên tay tan biến sau đó một con rắn làm từ băng dần dần xuất hiện quấn quanh người Bạch Tử Hàn. Khi xuất hiện xung quanh người nó tỏa ra một luồn hàn khí đóng băng xung quanh bảo vệ Bạch Tử Hàn ở bên trong.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự