Ở Hà Nội, tôi đã nói không với rau xanh.
Điều bạn nên mua nhất: gạo, nấm, thịt lợn và trứng gà.
Đi ăn quán bình dân, tôi nói không với các của hàng bắt bỏ giày dép ở ngoài.
Tôi đã dùng nước máy, và hậu quả thì sỏi thận. tôi đã có thời gian ăn uống rất thả ga, không quan tâm.
Nhưng rồi bệnh tật liên quan đến ăn uống khiến tôi có cái nhìn khác về dinh dưỡng.
Ví dụ, người Lào Cai thường trĩ. Ngay cả một gã hơn 40 tuổi độc thân vui tính, không làm văn phòng cũng trĩ, cả nhà có nền văn hóa giáo dục cao cấp cũng trĩ cả nhà. ví dụ có thật nha!
Nếu bạn nói có với dầu ăn, rau hàng xén thì đừng đọc tiếp nữa! Vì bạn sẽ cảm thấy tức khi đọc