Tiếng hô vang của người dẫn dắt buổi tiệc lại một lần nữa hâm nóng bầu không khí, xua tan đi sự ngưng đọng vừa rồi!
"Mở màn ngày hôm nay chúng ta có gì! Lịch trình của ngài Sa Chu Tước hôm nay sẽ là đi săn bắn, còn chúng ta sẽ xem qua các món đồ ngài nhận từ ngài Athathalk. Coi như để thử đồ mới đi!"
Một quyết định không thể tuyệt vời hơn! Thay vì chỉ ngồi uống rượu và ngắm nhìn, Cự Đế Sa Chu Tước sẽ trực tiếp mang những món bảo vật vừa được dâng tặng vào thực chiến. Đây chính là cơ hội tốt nhất để kiểm chứng sức mạnh nghịch thiên của chúng, đồng thời cũng là cách để giải tỏa sự "không an lòng" lúc nãy của Ngài.
Một quyết định không thể tuyệt vời hơn! Thay vì chỉ ngồi uống rượu và ngắm nhìn, Cự Đế Sa Chu Tước sẽ trực tiếp mang những món bảo vật vừa được dâng tặng vào thực chiến. Đây chính là cơ hội tốt nhất để kiểm chứng sức mạnh nghịch thiên của chúng, đồng thời cũng là cách để giải tỏa sự "không an lòng" lúc nãy của Ngài.
Chúng ta cảm nhận rõ một điều với khí hậu ẩm thiên ma đạo tôn khó cưỡng nổi này sẽ giúp chúng ta đi săn dễ dàng hơn.
Đoành! Toàn bộ đại sảnh như có một tia sét giữa trời quang đánh thẳng xuống, khiến vạn chúng hóa đá tại chỗ, cằm muốn rớt xuống đất!
Màn "thử đồ mới" này quả thực điên rồ và nằm ngoài mọi dự liệu của dải ngân hà! Ai mà ngờ được vị Cự Đế Sa Chu Tước oai phong lẫm liệt lại bỏ qua mọi lễ nghi, thản nhiên bước tới, tựa tay lên người Âm Viên đầy khiêu khích rồi nhìn bằng ánh mắt "trìu mến", nhịn cười hỏi một câu tỉnh bơ trước mặt bao người:
"Ngươi có muốn theo ta không?"
Điều này làm Athathalk khó chịu đỉnh điểm :
Tay trên vai Âm Viên bị đá ra ngoài, Hắn xách cổ Âm Viên bồng bế hắn lên ôm chặt tựa vào thân mình
Tiếng gầm đầy tính chiếm hữu của Athathalk vang dội khắp đại sảnh, đánh tan cái khí hậu ẩm thiên ma đạo tôn:
"Ngươi! Món đồ này là vật phẩm quý của ta có được, không bán, không cho, không tặng! Đây là đồ của riêng ta! ĐỒ ẤM GIƯỜNG HIỂU KHÔNG?!"
Cả đại sảnh dường như nín thở, chờ đợi một cái gật đầu hoặc một lời từ chối dứt khoát từ phía chủ nhân bữa tiệc!
Lời đề nghị của Ngài vang lên đầy ngạo nghễ, trực diện ném về phía Athathalk như một lời thách thức đầy sảng khoái. Một vị Cự Đế thẳng thắn đòi hỏi "món đồ ấm giường" của một đại năng khác – chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ dải Thiên Tinh hà!
Trước câu hỏi cân não "Món đồ ấn ký đế vương đó tặng ta không?"
Ngài Athathalk dù đang ôm chặt Âm Viên trong lòng cũng phải khựng lại một nhịp. Gân xanh trên trán hắn giật giật, vừa tức giận vì sự ngang ngược của cố nhân, vừa phải cân nhắc vì thể diện của cả hai bên trước vạn chúng.
Đại sảnh lúc này chính thức bùng nổ thành một vở hài kịch đỉnh cao của giới tu chân! Vạn chúng bên dưới mặt mày tái mét vì vừa sợ uy áp, vừa phải nhịn cười đến nội thương.
Màn đấu khẩu và giành giật giữa hai vị đại năng bước vào giai đoạn kịch tính nhất khi con Sói Tím Athathalk bắt đầu đánh hơi thấy có điều gì đó "sai sai". Câu hỏi chí mạng của hắn vang lên đầy nghi ngờ:
"Ngươi! Bình sinh đâu có dễ động lòng? Không lẽ ngươi quen hắn từ trước sao?"
Màn Đối Đáp "Tỉnh Bơ" Của Cự Đế
Sa Chu Tước nghe xong câu đó, gương mặt không chút dao động, ngược lại càng cười cợt nhả đầy trêu chọc. Ngài thản nhiên đá quả bóng trách nhiệm ngược lại bằng một câu hỏi đầy tính tò mò:
"A~ Câu này trả lời sao nhỉ? Ngươi nhặt được món này ở đâu thế?"
Khiến Athathalk tức đến nghẹn họng, chỉ biết xù lông gầm lên: “Ta nhặt đâu việc của ta, ngươi tò mò làm gì?!”
Cuộc Đào Tẩu Ngoạn Mục Của "Báu Vật Ấm Giường"
Ngay trong lúc Athathalk đang mải phân tâm đấu khẩu với Cự Đế, Âm Viên đã chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Thà mang danh "phản chủ" còn hơn phải tiếp tục làm cái chức danh "đồ ấm giường" xấu hổ trước bàn dân thiên hạ!
Hành động dứt khoát: Hắn há miệng cắn mạnh một phát vào tay Athathalk!
Chạy trốn: Nhân lúc con Sói Tím đau đớn buông lỏng vòng tay, Âm Viên lập tức giãy dụa thoát ra, ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía sau lưng Sa Chu Tước, bấu chặt lấy áo Ngài mà hét lớn: "Cứu mạng!!!"
Cơn Thịnh Nộ Của Sói Tím Và Tràng Cười Của Cự Đế
Nhìn "món đồ" của mình vừa cắn mình xong đã chạy ngay sang ôm chân kẻ địch, Athathalk vừa ôm bàn tay đau vừa tức điên người, mặt mày xám xịt như tro bếp. Hắn nghiến răng ken két, chỉ thẳng tay về phía Sa Chu Tước nhưng không làm gì được.
Còn Ngài – Sa Chu Tước – nhìn cảnh tượng chú cún nhỏ Âm Viên đang run rẩy bám áo mình, còn con Sói Tím thì ôm tay nhảy dựng lên, cuối cùng cũng không cần nhịn cười nữa. Tiếng cười sảng khoái của Ngài vang vọng khắp đại sảnh:
"Haha! Không ngờ có ngày xem cảnh này!"
Cục diện bây giờ đã rõ ràng: Âm Viên đã tự mình chọn "phe". Ngài Sa Chu Tước, với "tấm khiên" Âm Viên đang núp sau lưng, Ngài sẽ chính thức ra mặt bảo vệ "người quen cũ" này như thế nào trước cơn lôi đình của Athathalk? Chuyến đi săn sắp tới chắc chắn sẽ biến thành một cuộc "đòi người" đầy hỗn loạn rồi đây!
Vở hài kịch tranh giành bỗng chốc vỡ tan, toàn bộ đại sảnh lập tức rơi vào một bầu không khí lạnh lẽo và kinh hoàng đến tột độ!
Tiếng cười của Ngài vừa dứt, ánh mắt của Athathalk cũng chưa kịp thu lại, thì một luồng biến cố kinh thiên động địa đột ngột xảy ra ngay tại trung tâm lễ đài. Tâm điểm chú ý từ ba người lập tức bị kéo căng bởi một tiếng thét xé lòng.
"KÉÉÉÉÉC...!!!"
Biến Cố Nghịch Thiên: Phong Ấn Ma Thệ Bị Đứt Gãy!
Chú chim non Annessl – giống Phụng Lai Chi Ma quý hiếm – bỗng nhiên rú lên những âm thanh điên cuồng, tràn ngập sự sợ hãi tột cùng như thể vừa nhìn thấy một con quái thú ma vật bảo tôn cổ đại thức tỉnh. Ngay sau tiếng hét xé toạc không gian ấy:
Xích trắng nứt vỡ: Những sợi xích trắng thuộc về Ấn chú ký ma thệ – phong ấn nguyên thủy ràng buộc sinh mệnh và linh lực của nó – bắt đầu xuất hiện những vết nứt rạn rợn người, rồi từng đoạn, từng đoạn một đứt rời ra.
Thần thức sụp đổ: Sự đứt gãy đột ngột của ma thệ tạo ra một luồng phản phệ khủng khiếp. Chú chim nhỏ không chịu nổi áp lực, đôi mắt trợn trừng đầy tuyệt vọng rồi ngất lịm đi, thân hình nhỏ bé co rúm lại, linh lực xung quanh bắt đầu bạo phát một cách hỗn loạn.
Sự Sợ Hãi Tối Cao: Mạng Sắp Tận!
Nó sợ hãi! Bản năng của loài Phụng Lai Chi Ma mách bảo rằng một khi cái ấn chú ký ma thệ kia đứt gãy hoàn toàn, nguồn năng lượng ngưng tụ bảo thạch thể trong cơ thể nó sẽ mất kiểm soát, dẫn đến bạo thể mà chết. Mạng sống của chú chim nhỏ hiện tại chỉ còn tính bằng từng giây!
Sự cố ngoài ý muốn này khiến cả Athathalk cũng phải biến sắc, tạm thời quên đi chuyện của Âm Viên. Luồng ma lực hỗn loạn từ chiếc lồng chim đang có nguy cơ thổi bay cả đại sảnh tiệc.
Cự Đế Sa Chu Tước, với linh lực cấp hệ đế vương của Ấn ký Âm Viên đang ở ngay bên cạnh, Ngài có ra tay dùng thần thông tối cao để áp chế luồng bạo phát này, cứu lấy mạng sống hẩm hiu của chú chim nhỏ Annessl hay không?
Vạn chúng nín thở, bầu không khí đại sảnh bị xé toạc bởi luồng bạo khí nghịch thiên của chú chim non và khói súng tình trường còn chưa kịp tản!
Mọi sự tính toán, lễ nghi bỗng chốc đổ bể. Cái gọi là lịch trình săn bắn thư thả để "thử đồ mới" nay đã chính thức biến thành một chuyến đi săn bất ổn nhất lịch sử Thiên Tinh hà!
End chương