Sau cú ngã ở kiếp trước, Hoàng Ánh Duy bất ngờ trọng sinh về quá khứ, tỉnh dậy ngay tại bàn làm việc vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, đúng hai tháng trước khi thảm kịch diễn ra.
Nhận ra cú sập sàn lịch sử của thị trường chứng khoán năm 2020 sắp bắt đầu, Duy lập tức cắt lỗ toàn bộ danh mục dầu khí cá nhân, thu về 780 triệu đồng để bảo toàn dòng vốn. Đứng trước sự lựa chọn cứu vãn 50 tỷ NAV của 15 khách hàng lớn hay giữ an toàn cho bản thân, anh quyết định không can thiệp vì lo sợ hiệu ứng cánh bướm và kịch bản thảm khốc lặp lại. Duy gõ dòng nhắn "Em rửa tay gác kiếm" rồi rời nhóm Zalo công việc.