🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.3: Chương 14: Chiến Giáp Tinh Quang

📖 Quyển 2: Thập Nhị Thần Điện

~14 phút đọc · 2730 từ · · ⚠️ Báo cáo

Perfect Wall vẫn đang từng chút một co rút lại.

Nhưng các thiếu niên đã nhận ra, Kim Ngưu điều khiển bức tường bằng tay. Nói cách khác, có thể ngăn chặn nó nếu phá giải được động tác tay của Atlas.

Nhưng chẳng phải cả bọn đều bị giam trong "lồng" và không có bất cứ lực tác động nào lọt ra ngoài được sao?

- Ừm, có cách.

Người vừa lên tiếng là Nakami. Theo ý tưởng của Lôi Tích Đấu Sĩ, Cariki bắt đầu thực hiện Anodos Totem [Cột Đá Thiêng] đẩy khoảng đất nơi mọi người đang đứng lên cao, trong khi Calor bắn một quả Bomba thẳng lên trên.

Trần nhà bị vỡ ra rơi xuống đầu các Đấu Sĩ. Việc xử lí chúng là của Shiryuu. Với Thủy Bích [Suibeki] tạo thành hình vòm cầu hướng lên trên, các khối đá trượt ra các phía, vùng ở giữa được dọn sạch sẽ.

- Hóa ra là định thoát ra bằng cách trèo lên trên à.

Atlas cũng đã nhận ra ý đồ của đối phương. Hơn ai hết hắn biết Perfect Wall của mình không bọc lên phía trên hay dưới.

- Các ngươi tưởng như thế thật sao? Có cần ta nhắc lại chữ "hoàn hảo" không?

Kim Đấu Sĩ lại đưa tay lên, làm một vài động tác, vách vòng trụ đang đứng thẳng chuyển sang xéo, tụ lại lên phía trên, dần định hình một khối chóp.

Cariki vẫn cố gắng dâng cột đá lên nhanh nhất có thể, nhưng tốc độ thay đổi hình dạng của nhà ngục di động kia là cao hơn, dù có nhảy lên cao thì cũng không lên kịp.

- Đỡ lấy! – Nakami hét lên.

Chưa kịp hiểu gì nhưng nghe âm thanh từ phía dưới sát người mình, Kou theo phản xạ đưa tay ra trước ngực.

Cô gái Đấu Sĩ lộn nhào tới, chống tay xuống đất và xoay người tung cước thẳng lên cao, không quên kèm theo một tia sét bắn ra từ bàn chân.

Đòn đánh nhắm thẳng vào Kou, bắn cả người cậu vút lên nhanh chóng, văng ra khỏi lồng giam một tích tắc trước khi nó hoàn toàn đóng lại.

Kou bay lên khỏi trần điện, rồi rơi xuống mặt đất. Va chạm không hề nhẹ nhàng, nhưng cậu đã thoát khỏi bức tường hoàn hảo kia.

- Tại sao lại là em?

- Chọn bừa đấy, ai gần nhất thì phang thôi.

Kou là người duy nhất tới lúc này vẫn chưa có Chiến Giáp cho riêng mình, cũng là người duy nhất được giải thoát. Là ngẫu nhiên hay có ý đồ gì chăng?

Kou đứng dậy. Hiểu ngay mình cần làm gì, cậu liền tung Lưu Ảnh Quyền nhắm đến bàn tay Atlas.

Dù là Kim Đấu Sĩ thì cũng đâu thể đứng yên hứng đòn. Kim Ngưu vung tay gạt chiêu chức ánh sáng sang một bên.

Quả nhiên bức tường đã dừng lại. Nó vẫn ở đó nhưng không còn thu hẹp lại nữa.

Chàng trai trẻ tiếp tục ra nhiều đòn liên tục. Hết đấm tới đá, chưởng khí lực xong lại đánh cận chiến, đánh trên cao rồi lại xuống dưới...

Kou biết bản thân đang yếu, nhưng biết làm gì khác đây. Cậu có thể chạy qua mặt Kim Đấu Sĩ, thoát khỏi điện Kim Ngưu. Nhưng phía trước là mười cung Hoàng Đạo nữa, không thể một mình xông pha.

Atlas cũng biết thế, nên hắn chẳng thèm ngăn cản.

Tuy nhiên có một thằng nhóc cứ vờn mãi trước mặt cũng khó chịu, và phòng thủ mãi cũng chán.

Với một bàn tay đỡ cú đấm từ Kou, tay còn lại Atlas tặng Kou một cú đấm móc vào bụng. Lực có thể không lớn như Barriga, nhưng đòn từ Kim Đấu Sĩ nhất định không dễ mà chống đỡ.

Kou bị hất bổng lên, nhưng ngay đó là một cú xuống chỏ đến từ Đấu Sĩ Kim Ngưu vào lưng. Cậu đập xuống sàn, mạnh đến mức tảng đá lót sàn cũng vỡ tan.

Kou vẫn cố gắng gượng dậy, dù toàn thân đau đớn. Khí của cậu lại tỏa ra hừng hực. Quả nhiên, càng bầm dập thì Kou càng có tinh thần chiến đấu.

- Vẫn còn khỏe thế à? Vậy...

Atlas nắm bàn tay, hạ cánh tay xuống hông, vào tư thế trung bình tấn. Khối Khí khổng lồ cuộn tròn chậm trước ngực hắn.

Khi đã tích đủ năng lượng, Kim Ngưu bắt đầu di chuyển. Một chân đạp đất bật tới trước, rồi hãm lại đột ngột ngay trước mặt Đấu Sĩ Thái Dương. Toàn bộ đà lao tới dồn vào cánh tay, và một cú chưởng hai tay với uy lực không tưởng. Khối Khí nén lại trước đôi tay hắn đập trực tiếp vào ngực Kou, bùng bổ dữ dội.

- Great Impact!! [Đại Tác Phá]

Đó là thứ Kou nghe thấy trước khi bị hất văng đi xuyên qua vài cây cột.

- Kết thúc rồi.

Atlas quay lưng lại, nhích cánh tay chuẩn bị quay lại với tiến trình "ép nước" các Đồng Đấu Sĩ. Nhưng...

- Chờ đã!

Vẫn là Kou.

Cậu vẫn tiếp tục đứng lên. Dường như cậu có một động lực vô cùng to lớn.

- Lại nữa à...

Một cú Great Impact nữa được tung ra. Kết quả không khác gì lần trước.

- Kou!

- Không ổn chút nào. Sao cậu ta lại là người thoát được nhỉ...

Cariki có phần bất mãn. Cậu đã góp phần lớn trong kế hoạch giải thoát nhưng chính cậu phải là người ra ngoài cuối cùng. Đánh nhau bằng thể lực đơn thuần thì Cariki vẫn còn đó sự tự tin, cậu mà đứng ở đó thì ít ra tên đầu trâu kia đã không thoải mái được như thế.

- Barriga là do có năng lực siêu sức mạnh thôi, chứ cỡ như này mình lo được. – Cậu nghĩ thầm.

Ở phía ngoài, cú Great Impact thứ ba đã được thi triển.

Kou nằm giữa đống gạch đá, khung cảnh trong mắt cậu dần mờ nhạt, không còn nghe rõ âm thanh xung quanh.

Ý thức cậu đang dần mất đi, Khí gần như tắt lụi hoàn toàn.

......

- Kou...

Một tiếng gọi vang lên.

Kou "mở mắt", cậu đang lơ lửng trong một không gian tối đen. Đó là tiềm thức của cậu. Lúc này cậu không cảm thấy bất cứ điều gì cả.

Tiếng gọi rất quen thuộc, nhưng không phải ai trong số những người đồng đội.

Giọng nói ấm áp, dịu dàng mà cậu đã từng nghe suốt thời thơ ấu.

Đó là Aneta, hay chính xác bây giờ là nữ thần Athena.

Nhưng sao Athena lại ở đây, chẳng phải nữ thần đang bị khóa chặt phía sau ngai vàng của Ám Bạo Long sao...

Chịu, lúc này cậu không nghĩ được nhiều.

- Em chiến đấu vì lí do gì?

- Lí do gì sao... không phải là để giải cứu Athena sao...

- Có thật sự như thế không?

-...

- Hãy tin tưởng vào ý chí của bản thân. Em có thể chiến thắng.

- Nhưng hắn quá mạnh...

- Algedi đã dạy cho em điều gì?

- Là sao...

Cuối cùng thì, đây vẫn chỉ là thế giới nội tâm của chàng thiếu niên, hầu hết nội dung đều là tự cậu đối đáp với chính mình.

Tuy nhiên, cảm giác về Vũ Trụ Khí ấm áp lạ thường đó, thứ mà cậu không thể tự tưởng tượng ra, là hoàn toàn chân thực.

Một lần nữa từng đợt Khí mạnh mẽ tuôn trào từ thân thể bất động của Kou.

- Trời đất, nó còn sống à?

Atlas vô cùng kinh ngạc. Một chiêu Great Impact [Đại Tác Phá] của hắn có thể đánh sập một căn nhà kiên cố, huống gì là đến ba lần như vậy lên một con người.

- Ngươi là thứ gì thế hả?

Kou đã đứng dậy được, Khí phát sáng lấp lánh, tuy nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bước chân lảo đảo và có vẻ như không nghe thấy đối phương nói gì. Dường như cậu đang chuyển động trong vô thức.

- Nó vẫn đang bất tỉnh... vậy cái gì đang điều khiển cơ thể đó...?

- Vũ Trụ Khí đang lớn lên không ngừng... không lẽ là...

- ...giác quan thứ 7...?

Trong tay cậu, không biết từ khi nào đã cầm chặt chiếc gương, kỉ vật từ Aneta, và lúc này đang tỏa sáng chói lòa. Cùng với đó ấn chú trên ngực Kou cũng lung linh không hề kém cạnh.

Từ bên trong gương, một viên đá hình tròn, trong suốt như kim cương – một Chiến Giáp Tinh Thạch. Nó đã xuất hiện đúng như lời Artemis.

Hóa ra bao lâu nay cậu vẫn giữ Tinh Thạch bên mình.

j06-1.png

Rất nhanh chóng, viên đá chuyển hóa thành bộ áo giáp cho Đấu Sĩ nắm giữ nó. Bộ Chiến Giáp trắng bạc ánh kim phản sáng óng ánh. Các cạnh giáp thẳng sắc cạnh giúp sự dẫn truyền các tia sáng được xuyên suốt và hội tụ hiệu quả hơn. Những vị trí quan trọng được gia cố bởi những mảnh giáp trong suốt, cấu tạo tương tự viên Tinh Thạch.

- Quang Tử Lưu Ảnh Quyền [Photon Ryuuei Ken]

Kou đã mở mắt, và tung ra tuyệt chiêu đặc trưng của mình.

Kim Đấu Sĩ đưa tay đỡ nhẹ, nhưng ngay lập tức phải nghiêm chỉnh mà dùng cả hai tay. Vẫn là cái chiêu quen thuộc, nhưng lần này là một mức độ khác, nhanh và uy lực hơn rất nhiều.

Hẳn nhiên chừng đó là chưa đủ. Atlas hóa giải đòn đánh ngay sau đó.

- Ngươi có thể đã cảm nhận một phần nhỏ giác quan thứ 7, nhưng còn lâu mới kiểm soát được nó.

Atlas lại lao tới, bằng tất cả sự nghiêm túc của mình.

Kou vẫn đứng vững, ánh mắt sắc bén theo dõi đối thủ trước mặt.

- Great Impact!! [Đại Tác Phá]

Đấu Sĩ Thái Dương nhanh chóng lách người qua, cúi xuống và xoay một vòng thực hiện cú gạt chân chính xác vào một điểm trên ống chân trái kẻ địch.

Trâu vàng đã ngã xuống, trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.

Chưa kịp định thần lại, Atlas nhận ngay một Lưu Ảnh Quyền mà không thể chống đỡ.

- Làm sao có thể...

- Ngươi đã ra đòn tới ba lần, đủ để tên ngốc nào cũng có thể nhìn ra được. Ngươi không thể di chuyển quá linh hoạt, cộng thêm giáp quá cồng kềnh, nên ta biết chân là điểm yếu của ngươi.

Đó là điều cậu đã học được từ buổi luyện tập ngày đó.

Cậu đã hiểu vì sao mình phải chống lại chiêu thức của Algedi mà không được hướng dẫn gì; vì không có kẻ địch nào sẽ hướng dẫn cậu cả, tự cậu phải hiểu ra vấn đề.

Cậu đã hiểu vì sao mình phải học tập những thứ cơ bản trong thời gian dài; để cậu có thể nhìn thấy những điều đơn giản nhưng thường ít được chú ý trong các trận chiến, chúng trở thành bản năng, giúp cậu có thể hành động một cách không thể ngờ được khi tri giác không còn hiệu quả.

Atlas lộn một vòng trên mặt đất..

Hắn có thể đứng dậy ngay lập tức. Kou chưa mạnh tới mức có thể gây nguy hiểm cho hắn. Vấn đề lớn hơn chính là "bức tường hoàn hảo" của Đấu Sĩ Kim Ngưu tan biến dần và các Đấu Sĩ đã thoát ra được, bao vây xung quanh hắn.

Những chiêu thức đến từ mọi phía đồng loạt hướng vào Kim Đấu Sĩ. Hắn thực sự là mạnh nhưng sự hạn chế trong khả năng di chuyển khiến hắn gặp những khó khăn nhất định.

- Argg lũ nhóc này! Ta khô máu!

Lấy một chân làm trụ, Atlas dang một cánh tay ra sang ngang, xoay một vòng và vung tay như một cú táng toàn lực.

Các thiếu niên đều đang cách hắn hơn 2 mét xung quanh, và hắn thì không vận Khí để thực hiện chiêu thức, rốt cuộc hắn định làm cái gì đây?

Hiện tượng phi thường đã diễn ra.

Cánh tay Kim Đấu Sĩ trở nên to lớn một cách kì lạ, vươn dài đến chỗ từng Đấu Sĩ đối địch.

Cú đánh bất ngờ khiến tất cả bị hất văng.

- Cái... gì vậy!?

- Bội hóa, năng lực bí mật của Atlas ta đây. Một khi ta đã dùng đến nó, thì lũ nhóc các ngươi nói lời trăn trối ngay đi còn kịp.

Atlas giơ cao hai bàn tay khổng lồ, chắp lại thành búa và đập xuống mặt đất. Cú đập kinh khủng như rung chuyển cả điện Kim Ngưu nhờ được gia lực bởi lượng Khí dồi dào từ một Kim Đấu Sĩ, sàn điện hằn vết lõm sâu.

Các Đấu Sĩ may mắn tránh được đòn trời giáng.

- Bình tĩnh mọi người, thực chất hắn không hề mạnh hơn đâu!

Shiryuu nói như phát hiện điều gì đó.

- À thấy rồi, vậy cứ trò cũ mà làm. - Nakami là người trả lời.

Không hiểu hai con người thông minh nhất đang nói gì, nhưng Calor biết mình sẽ cần làm gì.

- Vậy Cariki, tôi với ông câu giờ.

Hai chàng trai dùng tuyệt chiêu hỏa và thổ tạo thành Magma Blast [Bộc Dung], hướng thẳng vào mặt tên sừng trâu trong khi Kou làm hắn "sáng mắt" với Thiểm Quang Quyền [Senkouken], vốn đã mạnh và sáng hơn hẳn trước đây.

Với đôi bàn tay to gần bằng một con người bình thường, Atlas có thể đỡ lấy quả cầu dung nham và ném nó sang hướng khác trước khi dòng chất lỏng nóng bỏng bắn ra ngoài. Ít nhất hắn đã không thể phản ngược lại về phía người thi triển vì bị làm choáng trước đó.

- Tránh xa ra! Đừng để bị ướt!

Bất ngờ, một cột nước lớn từ trên cao dội xối xả xung quanh Atlas cũng như lên chính hắn. Tuyệt chiêu Thác Đổ [Furitaki] đã được Shiryuu nâng cấp lên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến cho cả sàn điện Kim Ngưu ngập trong nước. Lực từ cú bắn cũng khiến Kim Đấu Sĩ mất thăng bằng trong giây lát, suýt nữa ngã gục nếu không kịp dùng tay chống xuống đất. Các Đấu Sĩ Đồng đã kịp đứng trên những đống gạch đá.

- Chiêu đó mạnh vậy sao, không ngờ đó! – Kou lẫn Calor không khỏi bất ngờ trước đòn vốn được chính chủ nhân xem là "chiêu bổ trợ".

- Không hẳn, chẳng phải các anh đều biết hắn có điểm yếu ở chân do phải gánh vác bộ giáp cồng kềnh sao? Phần trên cơ thể hắn giờ to lớn hơn, trông thì rất nguy hiểm nhưng rõ ràng làm cho độ cồng kềnh tăng lên đáng kể. Người bình thường ở trong nước di chuyển đã bấp bênh do bị nhiều lực cản, huống gì là đôi chân đang chịu nhiều áp lực như kia...

- À ra là chú cố làm cho ngập nước để hắn tự ngã.

Shiryuu giải thích theo cách hàn lâm và dài dòng như cậu vẫn làm. Trong khi đó, Nakami đã khiến trâu vàng tê liệt và ngã xuống một lần nữa khi đánh Inazuma Ranbu [Lôi Loạn Vũ] xuống mặt nước.

- ... và nước tự nhiên sẽ dẫn điện.

- Sao không phóng điện từ đầu cho nhanh nhỉ?

- Thì vừa bảo ở trong nước sẽ khiến hắn khó di chuyển hơn còn gì, chưa kể yếu tố bất ngờ nữa.

- À rồi...

- Này, ta còn ở đây đấy! Đừng có nhờn!

Atlas đứng dậy, hơi khó khăn vì còn bị sốc điện, sát khí dâng trào khi thấy bọn nhóc con đang đánh nhau lại đứng bàn tán như thể hắn đã thua trận. Vẻ mặt lúc này vô cùng hung hãn.

---oOo---

💬 Bình luận (0)