Một người đàn ông lớn tuổi với trang phục giản dị quần âu đen , áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo khoác hành chính màu xanh lam tối . Người đó bước vào tổ chức Hunter vô cùng thản nhiên với chiếc ghim cài có dòng chữ Hunter màu vàng kim trên ngực trái của áo khoác ngoài . Ông ấy đeo một chiếc kính dâm với đầu đã cạo trọc không còn lọn tóc . Người đàn ông đó thay vì đi giày da đen thì lại đi đôi giày thể thao đen tuyền . Người đàn ông bước tới thang máy hoàn toàn không dùng đến thẻ , thay vào đó ông đặt cả bàn tay vào nhập mã . Một người đi qua hỏi ông
• “ Không biết bác là ai vậy ạ “
• “ Cô có thể gọi tôi là Mr. Light “
Sau đó ông ấy bước vào phòng họp của Hunter bằng cách nhập mật khẩu thay vì thẻ hay vân tay . Bên trong phòng họp các đội trưởng và đội phó đang chất vấn Steven .
• “ Sếp nói Chimera cấp cao chúng ta có thể tin tưởng là sao “
Steven gương mặt lúc này dù đang phải chịu căng thẳng lớn , nhưng vẫn tỏ ra không hề nhượng bộ trước áp lực của các đội trưởng và đội phó .
• “ Như mọi người đã thấy họ không hề có ý xấu , chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng họ . Còn sự thật về loài Chimera là tuyệt mật tôi không thể nói ra . Nhưng tôi đảm bảo chúng ta có thể tin tưởng họ . “
Sau lời phát biểu của Steven thì có những người đã chiến đấu trong nhiệm vụ đó như đội 1 và đội 0 thì không phản đối . Thậm chí đội 1 còn tỏ ra có thiện ý , còn lại thì cũng có rất nhiều những người khác phản đối gay gắt với thái độ cực đoan. Evan thấy vậy cũng nói với những người đang phản đối với giọng điệu trung lập .
• “ Tôi không biết chỉ huy Steven đây nói vậy là vì lý do gì . Nhưng mong mọi người hãy bình tĩnh chúng ta là đội ngăn chặn Chimera vì an toàn của người dân . Nếu những Chimera đó có thể giúp chúng ta cũng sẵn sàng hợp tác . Nhưng ngược lại chúng ta cũng phải đề phòng . Không thể chỉ vì chỉ huy Steven nói cam đoan thì chúng ta có thể đặt niềm tin được . Mọi người nên cảnh giác trong mọi tình huống. “
Sau khi Evan nói vậy thì cánh cửa phòng họp cũng mở ra . Người đàn ông lớn tuổi kia bước vào với tiếng vỗ tay
• “ Chỉ huy Evan nói không sai . Tôi rất đồng ý với ý kiến đó của ông . Nhưng về vấn đề Chimera hợp tác mà chỉ huy Steven nói thì tôi cũng phải đính chính lại . Thực ra ý kiến đó là do tôi , không phải hoàn toàn là do chỉ huy Steven. “
Đội trưởng đội 5 đứng lên hỏi người đàn ông kia
• “ Ông là ai vậy “
Người đàn ông tháo mắt kính đang đeo xuống gài vào cổ áo sơ mi rồi nói .
• “ Các đội trưởng ở đây có thể gọi tôi là Mr. Light . Nhưng để mọi người biết rõ hơn thì tôi cũng xin nói tên thật . Tôi tên Light Xavier . “
Những người ở đó nhiều người vẫn chưa biết cái tên Light Xavier là ai . Chỉ có một số người không hề phản ứng bất ngờ , có thể hiểu rằng họ biết người đó là ai . Đội trưởng đội 5 vẫn hỏi thêm câu nữa .
• “ Vậy thưa ông Light , ông là ai vậy ạ “
Người đàn ông đó chỉ mỉm cười với người đang hỏi mình . Trong khi những người kia vẫn chưa biết ông ấy là ai thì Kane đã nói
• “ Ông ấy là tổng chỉ huy , người lãnh đạo của tổ chức . Đúng chứ sếp Xavier hay lên gọi là tổng chỉ huy X vậy . “
Người đàn ông cười đáp lại những lời của Kane
• “ Anh vẫn vậy nhỉ Redeep Kane . Cũng 6 năm rồi tôi không gặp anh , anh vẫn không thay đổi nhỉ “
• “ Sếp cũng vậy “
Tất cả mọi người ở đó xôn xao về sự xuất hiện của Xavier . Họ không hiểu tại sao ông lại xuất hiện ở đây . Steven là người đầu tiên hỏi lý do ông ấy tới đây
• “ Sếp có mặt ở đây có việc gì vậy “
• “ Cũng không có gì đặc biệt , chỉ là tôi có hứng muốn đi thăm các chi nhánh hoạt động như thế nào thôi . Khởi đầu là Hunter lục địa Thu … “
Ông ấy ngắt lời sau đó nhìn một vòng những người đang ở căn phòng và chuyển tông giọng nghe như muốn ám chỉ điều gì đó
• “ … sau đó tôi sẽ sang chi nhánh Hunter lục địa Đông . Tôi nghe nói Hunter đã có chân rết của Bleach. “
Ánh mắt của Xavier lúc này sắc lẹm như đang dò xét những người ở đây . Nhìn một vòng ánh mắt ông dừng lại ở Evan và Steven rồi lại tỏ ra thân thiện .
• “ Hai chỉ huy có thể sắp xếp cho tôi một phòng làm việc và nghỉ ngơi được không nhỉ “
Evan nhìn về phía Xavier với vẻ mặt có phần thoải mái hơn , chứ không còn là vẻ mặt nặng nề hay vô cảm như mọi khi . Gương mặt của Evan lúc này giống như một cấp dưới đang tỏ thái độ lịch sự với người sếp , nhưng Xavier cũng hiểu Evan đang phòng bị với bản thân . Evan nhìn về phía Xavier nói .
• “ Tôi sẽ chuẩn bị cho Sếp một văn phòng phù hợp . Tạm thời sếp có thể lên phòng khách trước khi văn phòng hoàn thiện xong “
• “ Vậy thì cảm ơn ông rất nhiều chỉ huy Evan “
Cuộc họp sau đó cũng kết thúc các đội trưởng và Evan rời đi , chỉ còn lại Steven và Xavier. Steven nới lỏng cà vạt rồi hỏi Xavier .
• “ Có vấn đề gì sao Sếp Xavier“
Xavier gật đầu và đề nghị sẽ nói rõ hơn khi về phòng của Steven . Sau đó hai người họ bước về phòng của Steven. Cả hai ngồi xuống ghế Xavier nhấc chén trà lên uống một ngụm rồi nói .
• “ Bleach đã hoàn toàn chiếm được Hunter lục địa Đông rồi “
Steven đang cầm chén thì nhanh chóng hạ xuống và nói .
• “ Ông nói thật sao . “
Ánh mắt của Xavier lúc này hoàn toàn nghiêm túc thậm chí là tỏ ra nghiêm trọng .
• “ Hiện tại như tôi được biết hầu hết các chi nhánh đều có người của Bleach. Ngay cả sở chỉ huy cũng có . Nhưng tôi đã đẩy những người đó về chi nhánh lục địa Đông rồi “
• “ Ông làm vậy chẳng phải nói cho họ thấy rằng ông đã biết sao “
• “ Tôi đang ép tất cả bọn họ tự lộ mặt . Bleach theo như tôi biết đã tồn tại hơn 20 năm rồi. Thậm chí tôi còn tìm hiểu ra Bleach là tổ chức được thành lập sau DỰ ÁN NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG VÀ GIỚI HẠN CON NGƯỜI . “
Steven nghe tới đây thì hiểu ngay lý do Xavier đến mà không báo trước . Dù vậy ông vẫn không ngờ rằng Bleach đã tồn tại từ trước đó rất lâu .
• “ Ý ông là … “
Nhìn vào ánh mắt của Steven thì Xavier hiểu Steven đã nhận ra ý đồ của mình . Ông chỉ gật đầu thay cho lời mà Steven đang muốn nói . Rồi Xavier nhấc chén trà lên uống sau đó nói
• “ Chúng ta sẽ quan sát hành động tiếp theo của Bleach . “
Với sự xuất hiện của Xavier , Evan đã liên lạc với Dante .
• “ Sắp rồi đấy “
Ở bên phía Dante ông ta nghe vậy thì cúp máy rồi gửi thông báo tơi cho các thành viên khác của Bleach
• “ Bleach chuẩn bị . Sau khi tôi thông báo thì chúng ta sẽ ra mặt trước Hunter . “
Lúc này Ray và Peaky đang trong nhiệm vụ săn lùng OOO . Họ vừa lùng sục OOO vừa tiêu diệt các Chimera khác mà họ gặp . Với sự trở lại của Ray , Noah đã để ý đến hai người họ . Kimmie đã dùng ong để theo dõi họ , cô tới thông báo với Jean .
• “ Tộc trưởng , Noir Rayan đã tái xuất “
• “ Cảm ơn em về thông tin đó , Bee . Có thêm tin gì về Rayan hãy báo lại với chị “
• “ Rõ “
Sự xuất hiện của Ray cũng làm Nana có cảm giác đồng loại bị săn và giết hại . Cô bé nói với Umie
• “ Người giáp đỏ đó trở lại rồi chị Umie . Anh ta đang săn lùng Pinochio “
Nghe Nana nói vậy cô nhận ra người giáp đỏ kia chắc chắn là Ray .Nhưng cô không biết Pinochio mà Nana nhắc đến là ai , cô hỏi lại Nana
• “ Pinochio là ai “
• “ Anh ấy là bạn em , một Chimera người gỗ . Anh ấy là Chimera thực vật duy nhất mà em biết . “
Umie nghe về Chimera thực vật thì hỏi lại .
• “ Thực vật sao . Chẳng phải Chimera chỉ có gen động vật thôi sao . “
• “ Thì em mới nói anh ấy là Chimera thực vật duy nhất đó . “
• “ Có ai biết về anh ta không.”
• “ Anh ấy nói , không được kể về anh ấy với ai . Nhưng em sợ anh ấy sẽ bị người giáp đỏ kia săn nên em mới nói với chị “
Sau đó Umie báo lại chuyện Ray đã trở lại cho Alan với tông giọng có phần gấp gáp như thể đang lo lắng .
• “ Ray xuất hiện rồi Alan “
Alan nghe vậy thì cũng cảm ơn Umie rối rít .Nhưng khi nghe Umie nói về một Chimera thực vật mà Ray đang săn thì cậu không thể nhận ra Chimera thực vật kia là gì
Rồi cũng tới lúc Alan và Ander làm nhiệm vụ , lần này họ đã chạm mặt Ray và Peaky . Alan thấy Ray đang tấn công một Chimera thì hét lên .
• “ ĐỪNG GIẾT CHIMERA NỮA , RAY “
Ray quay mặt về phía Alan lạnh lùng đáp lời
• “ Nếu cậu ngăn được tôi “
Từ phía xa người áo đen trùm đầu kia đang nhìn tới Alan và Ray .
• “ Đừng mà Ray “