🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.33: Đồng chỉ huy của Hunter

~16 phút đọc · 3052 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ trước khi Alan trở lại Hunter thì Steven đã bước vào căn cứ của Hunter. Ông bước vào đó với phong thái hoàn toàn tự tin , không một chút e dè . Những người đầu tiên ông gặp cũng không biết ông là ai , họ chỉ biết ông là một người mà cấp lãnh đạo cử tới . Ông hỏi một người nơi khu vực chỉ huy ở đâu thì người kia chỉ ông đến thang máy và nói ông biết số tầng .

Bước vào khu vực tầng chỉ huy ông vào căn phòng họp của chi nhánh . Với những người khác muốn bước vào cần phải có lệnh gọi của Evan , nhưng ông thì không. Ông bước tưới căn phòng chạm cả bàn tay lên máy quét vân tay , cánh cửa phòng họp cũng mở ra ngay sau đó . Ông bước đến vị trí ghế ngồi của cấp Chỉ huy , lơi mà chỉ Evan ngồi ở đó . Ông nhìn vào màn hình triệu tập các đội trưởng và đội phó . Ông nhấn từng đội một , tất cả các đội trưởng và đội phó đang ở tại căn cứ nhận được thông báo họp thì đến phòng họp . Trước mặt họ lúc này không phải Evan mà lại là một người đàn ông khác với bộ suit xám và chiếc cà vạt trắng . Steven nói với những người đang thắc mắc về sự xuất hiện của mình .
• “ Mọi người có thể thắc mắc tôi là ai . “

Khi mà Steven đang tự giới thiệu bản thân thì ông tạm dùng lại nhìn về phía cánh cửa . Người cuối cùng bước tới là Evan với bộ suit đen và chiếc cà vạt màu rượu vang . Thấy Evan đã ngồi vào ghế ông nói .

• “ Hay để chỉ huy Evan giới thiệu thì sẽ hợp lý hơn nhỉ “

Tất cả các đội trưởng và đội phó ở đó nhìn về phía Evan . Evan cũng nói cho họ biết về Steven .

• “ Giới thiệu với tất cả mọi người đây là Chỉ huy Steven . Ông ấy và tôi sẽ cùng đảm nhiệm vị trí chỉ huy của Hunter chi nhánh chúng ta “

Ngoài hai người trẻ tuổi là Kai và Nick tỏ ra ngạc nhiên , thì hầu hết những người khác đều không cảm thấy lạ . Sau đó Steven tự giới thiệu lại bản thân lần nữa , rồi ông hỏi về chuyện của chi nhánh trong thời gian gần đây . Những điều ông biết là Hunter dạo gần đây đã chiêu mộ được AK Link . Chi nhánh cũng đã phát hiện các Chimera cấp cao , vì vậy trang bị AH và HR cũng đã được chuyển đến chi nhánh . Ngoài ra sự kiện gần nhất là cựu chỉ huy đội 0 Noir Rayan đã rời khỏi tổ chức và gia nhập một tổ chức khác có tên Bleach . Steven đã nắm được phần nào những sự kiện gần đây thì nói .

• “ Rồi tôi tạm thời lắm được tình hình chi nhánh rồi. Vậy tôi muốn hỏi chỉ huy Evan đây một việc . Tại sao Noir Rayan đã rời Hunter mà cậu ta vẫn đang giữ hệ thống AK . “

Nghe Steven hỏi vậy Evan đáp lại , mặt không hề biến sắc .

• “ Hệ thống AK về mặt pháp lý không thuộc về tổ chức Hunter mà thuộc về người sử dụng nó . Nói cách khác hệ thống AK không phải là trang bị được bàn giao hay được cấp mà là trang bị trao quyền vĩnh viễn. Không chỉ AK Zero mà cả AK Link cũng vậy , giống như ông thôi chỉ huy Steven , AK Avatar . “

Nghe đến đây những người khác đã bắt đầu có cái nhìn khác về vị chỉ huy mới trước mặt . Trước đó không ai nghĩ một vị chỉ huy lại là một AK . Càng không ai ngờ rằng ngoài Alan và Ray thì Hunter vẫn còn một AK thứ ba khác . Từ trước tới giờ họ chỉ biết rằng hệ thống AK đã được chọn cho Ray . Đến khi AK thứ hai là Alan xuất hiện ngoài vòng tổ chức , họ cũng chỉ đoán đó là một AK của một tổ chức khác , cho tới khi Alan gia nhập Hunter . Và giờ đây khi AK thứ ba của tổ chức được lộ ra lại chính là vị chỉ huy không còn trẻ này , thật sự họ đã phải nhìn ông với ánh mắt khác . Steven tiếp tục hỏi .

• “ Cho tôi hỏi AK còn lại của Hunter đâu rồi “

Kane nghe Steven nhắc đến Alan thì nói

• “ Cậu ta vẫn chưa về , hiện cậu ta đang làm nhiệm vụ “

• “ Như anh nói thì anh là người đào tạo và hiện tại cậu ta vẫn luôn luyện tập trong khu vực luyện tập của đội 4 nhỉ “

Kane gật đầu đáp lại .

• “ Đúng vậy “

• “ Vậy phiền anh khi nào cậu ta trở về thì anh cùng với cậu ta tới gặp tôi nhé “

Sau khi nói xong với Kane , Steven nói với tất cả các đội trưởng và đội phó có thể trở về làm việc của họ . Khi tất cả các đội trưởng đã rời khỏi căn phòng thì chỉ còn lại Evan và Steven đứng đối diện với nhau . Evan mặt không biến sắc hỏi lý do Steven đồng ý gia nhập Hunter

• “ Tại sao ông lại gia nhập Hunter, trước đó ông luôn từ chối mà . “

• “ Xavier mời tôi ra nhập cũng nhiều lần rồi, tôi từ chối nhiều lần quá cũng không được “

• “ Tôi biết ông trở lại có mục đích riêng . Nhưng ông lên biết bí mật 30 năm trước là thông tin tuyệt mật và đến giờ thông tin đó vẫn là tuyệt mật “

Steven vẫn tỏ thái độ thân thiện không chút thay đổi so với lúc nói chuyện với tất cả những người khác .

• “ Đương nhiên tôi biết chứ . Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công việc của mình đâu . Tôi còn phải ở lại để thay đổi tổ chức này nữa mà . “

Khi vừa nói hết câu với Evan thì cánh cửa phòng họp mở ra . Steven thấy được Alan thì nở nụ cười thân thiện . Ông vờ như đã quen biết với Alan từ lâu để cho Evan biết rằng ông đứng về phía cậu nhóc kia . Nhưng cũng giấu đi việc họ mới gặp nhau để tránh Evan nghi ngờ rằng Alan đã biết về quá khứ 30 năm trước .


Sau đó Steven và Alan tới phòng của ông . Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Alan mới phản ứng lại với sự xuất hiện của Steven. Cậu không ngờ rằng ông lại trở thành Đồng chỉ huy của Hunter ngang hàng với Evan . Steven đứng dậy tiến lại gần phía Alan .

• “ Chú nói với cháu là chú sẽ giúp và đây là cách chú thực hiện lời nói đó .

Alan vẫn mô hồ chưa hiểu những gì Steven thể hiện ra cho cậu thấy .

• “ Vậy Vivy có biết không chú “

• “ Con bé chưa biết là chú làm việc tại Hunter. Trước sau gì con bé cũng biết nhưng tạm thời con bé chưa cần biết “

• “ Cháu có thể nói cho M biết được không “

Steven gật đầu đồng ý cho Alan kể cho M .

• “ Ông ấy nên biết sớm , ít nhất là để cho cha cháu biết chú không nói dối ông ấy “

Alan nghe vậy thì cũng hiểu tại sao M cần lên biết sớm , không phải là để chúng minh Steven không nói suông . Mà quan trọng hơn là cho M biết những hướng đi sắp tới của Steven . Cùng với đó Alan cũng kể lại cuộc gặp mặt của cậu với Chimera quạ mà cậu đã gặp . Ông nghe đến Chimera quạ thì nhếch mép cười rồi nói .

• “ Chimera Quạ sao , Caleb à “

Alan nghe đến cái tên mà Steven nói thì hai mắt chớp chớp rồi hỏi lại

• “ Caleb sao , chú biết tên anh ta sao . “

• “ Ừ chú biết , cậu ta là Chimera đầu tiên xuất hiện mà . Chú đã phải ngăn cậu ta lại , vì vậy mà chú mới trở thành AK Avatar. “

Nghe tới đây Alan mới nhớ ra , M đã từng kể cho cậu biết về quá khứ 30 năm trước và Chimera đầu tiên chính là Chimera quạ .

• “ Nhưng cháu thấy anh ta không giống người mới 30 tuổi , có cảm giác anh ta đã ngoài 40 rồi. “

Nghe đến đây Steven biết M nói cho Alan , nhưng không phải là tất cả mà vẫn còn thiếu . Ông không biết là vô tình hay cố ý , nhưng ông cũng đoán rằng đây chỉ là vô tình vì không có lý do gì phải giấu điều đó cả . Nghe vậy ông nói .

• “ Độ tuổi của các Chimera đầu tiên không thể xác định chuẩn theo năm sinh của họ đâu . “

• “ Tại sao vậy ạ . Không nẽ họ cũng bị cưỡng ép phát triển giống như cô gái con của vật mẫu F0 “

Steven nghe đến đây thì không ngờ rằng M đã kể cho Alan biết về F0 . Ông sợ rằng M đã nói hết những điều không nên nói , vì vậy ông hỏi dò Alan .

• “ Thế ngoài cháu và Rayan biết về quá khứ 30 năm trước thì còn ai khác biết không “

• “ Chú nhầm rồi chỉ có cháu biết thôi còn Ray không biết gì cả “

• “ Rayan cũng không biết sao “

• “ Không ạ “

Nghe Alan phản ứng như vậy ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn , vì ít nhất rằng bí mật kia Alan vẫn chưa biết . Rồi ông cũng nói thêm cho Alan biết đúng là những Chimera đầu tiên như Crow đã bị đẩy nhanh quá trình phát triển . Sau đó Alan nói tiếp về những gì Crow nói với cậu .

• “ Anh ta nói anh ta là người của Noah và trưởng tộc của anh ta muốn gặp cháu . Khi cháu do dự thì anh ta đề nghị sẽ tới gặp cháu , thay vì là cháu tới đó . “

Steven nghe đến cái tên Noah thì gương mặt có phần suy tư hơn . Ông nghĩ lại những thông tin mà mình cố tìm hiểu về cộng đồng kia nhưng không thể biết người đứng đầu là ai . Ông nghe Alan nói vậy thì đề nghị sẽ cùng gặp người kia .

• “ Chúng ta sẽ hẹn họ tới nhà chú được chứ “

• “ Vậy có bất tiện với chú không “

• “ Không sao đâu , với lại chú đâu chỉ có một căn nhà đó đâu . Mà gọi cả M lẫn robot của cháu tới đi . Nếu có vấn đề thì cũng có thêm người hỗ trợ. Chúng ta không biết họ thật sự muốn gì , nên đề phòng thì hơn “

Alan gật đầu đồng ý , sau đó Steven nói với cậu khi nào có thể gặp thì ông sẽ báo lại với cậu .


Sau khi kể lại cho Steven thì Alan cũng tìm đến nhà Umie để kể cho cô biết về Noah đã đến gặp cậu . Nhưng tuyệt nhiên không nói thêm gì khác . Cậu muốn gặp mặt Nana nhưng cô bé thấy cậu thì đóng sầm cửa phòng lại . Cậu bước lại gần cánh cửa nói vọng vào cho cô bé nghe

• “ Em có quen ai tên Caleb hay Crow không vậy Nana . “

Cô bé nghe đến Crow thì phản ứng lại ngay , bước lại gần cánh cửa nói

• “ Sao anh biết chú ấy “

• “ Chú sao , à chú ấy hỏi thăm em ở đây có ổn không ý mà . “

• “ Vậy chú ấy dạo này thế nào “

• “ Chú ấy gặp anh khi anh nói rằng anh biết em thì chú ấy và anh nói chuyện về em . Chú ấy còn đề nghị anh và cô tộc trưởng sẽ gặp mặt nữa “

Nghe tới cô tộc trưởng Nana lùi lại về giường rồi dùng năng lực mở cửa ra . Alan lúc này đang dựa vào cửa thì bất ngờ ngã vào trong phòng . Nana thấy vậy thì cười rồi hỏi Alan

• “ Anh sẽ gặp cô Jean à , cho em đi cùng được không “

• “ Cô ấy tên Jean sao “

• “ Vâng cô ấy tên Jean . Nếu cô Jean tới thì cả chị Kimmie cũng sẽ đi cùng , còn có cả chú Caleb nữa . Lâu lắm rồi em không được gặp họ “

Alan cười rồi quay qua hỏi Umie .

• “ Thế nào ní có cho con bé đi với tui không “

• “ Nếu con bé đã muốn gặp họ thì tui đồng ý , nhưng tôi có thể đi cùng không. “

• “ Tui hơi ngại về chuyện này đó , vì họ là Chimera ý “

Nana thấy Alan nói vậy thì bước tới đá vào chân Alan .

• “ Anh nói vậy là sao . Họ là người tốt , Noah ai cũng tốt với em cả . Họ sẽ không làm hại chị Umie và em đâu . Họ là người nhà của em đó “

Alan nghe vậy cũng ngại vì trước mặt Nana lại nói về người thân của cô bé như vậy . Nhưng cậu cũng không hứa là sẽ đưa họ tới đó , thay vào đó cậu chỉ nói cậu sẽ hỏi lại những người khác . Umie nghe vậy thì đồng ý trong khi Nana thì lại tỏ ra buồn khi nghe vậy , rồi trở lại phòng . Nhưng cậu vẫn nói lại với Umie .

• “ Nếu được tui sẽ báo với ní nhé “

• “ Được thôi . “


Rồi cậu trở về nhà và nói lại chuyện đó cho Ander và M nghe . Ander thì đồng ý sẽ đi cùng , chỉ riêng M là cảm thấy khó chịu khi biết Steven đã tham gia Hunter

• “ Ông ta đang tính làm gì vậy chứ “

Thấy M phản ứng vậy Alan cũng khó hiểu

• “ Sao vậy ông già , chú Steven tham gia Hunter không tốt sao “

• “ Anh không nghĩ đó là ý hay , đối diện trực tiếp với con người như Evan chưa bao giờ là quyết định hợp lý cả .

Thấy M nói vậy Alan cũng hiểu hơn lý do tại sao M không muốn Evan biết ông đã trở lại , càng không muốn để mẹ cậu biết . Nhưng về phần Steven cậu cũng tin rằng ông ấy biết bản thân đang làm gì . Nghĩ vậy cậu cũng nói với M

• “ Tôi không hiểu Evan như ông , nhưng với một người như chú Steven chắc hẳn chú ấy đã có kế hoạch gì đó rồi “

M thở dài , nhưng vì Steven đã quyết định như vậy ông cũng nghĩ rằng Steven sẽ ổn thôi .

• “ Được rồi nói với sếp mới của nhóc là anh sẽ gặp Noah kia đi . Nhưng anh có một yêu cầu , trong lúc gặp Ander sẽ trang bị trước bộ giáp AK và Vivy cũng sẽ trong trạng thái Chimera của cô bé . Tất cả là vì phòng ngừa bất chắc. “

• “ Được thôi , vậy tôi sẽ nói trước với ông chú Steven. “

Sau đó Alan gọi thông báo lại cho Steven và Steven cũng thấy những gì mà M nói là hợp lý . Rồi Steven cũng nói với Alan về thời gian gặp và rồi Alan cũng gửi tin nhắn kia sang điện thoại của mình mà Crow đang nắm giữ .


Khi mà họ đang chuẩn bị hẹn gặp Noah thì tại căn phòng của Evan ông ta đang gọi điện cho một người

• “ Con trai tôi và gã đánh thuê kia thế nào rồi “

Tiếng nói từ đường dây bên kia đáp lại câu hỏi của Evan

• “ Vẫn trong tầm kiểm soát thưa sếp “

Gương mặt Evan không hề thay đổi sắc thái khi nói với người kia

• “ Cũng sắp đến lúc Bleach hành động rồi. Tôi sẽ gửi cho anh thứ mà anh cần . “

Khi cuộc hội thoại kết thúc Evan bước tới chiếc tủ phía sao lưng , lấy ra một chiếc vali đen bên trên là dòng chữ Bleach . Mở chiếc vali ra bên trong là một vật hình tròn to bằng bàn tay , ở cạnh bên là một Piece có hai màu trắng và màu cát . Chiếc Piece kia có hình như làn khói và luồng cát uốn lượn đan xen nhau . Nhìn kỹ có thể thấy Piece kia nổi lên dòng chữa Piece 12 ở trên và chữ Dream ở dưới . Evan nhìn vào hai thứ kia mà mặt vẫn lạnh tanh không hề bộc lộ chút cảm xúc nào .

• “ Cũng sắp đến lúc Dream-Phantom phải xuất hiện rồi . Steven ông trở lại có mục đích gì “

💬 Bình luận (0)