Cô gái về đến nhà thì tiếng gọi từ tầng vọng đến .
• “ Về rồi đấy à Vivy “
• “ Vâng “
• “ Thế nào rồi “
• “ Thì con làm theo như những gì Teddy nói , con đưa cho anh ta điện thoại của con rồi . Giờ con không có điện thoại dùng nè . “
Người cha cười và đưa cho Vivy chiếc điện thoại của mình .
• “ Đây tôi đưa chị điện thoại của tôi cho chị dùng , được chưa “
Vivy thấy cha đưa điện thoại của ông cho mình thì liếc mắt nhìn rồi quay mặt đi .
• “ Điện thoại của Teddy cũ lắm rồi , lag lắm con không dùng được . Thà xem TV còn hơn “
Sau đó Vivy đi xuống dưới nhà . Người cha thấy thái độ đó của con gái chỉ biết chép miệng lắc đầu .
• “ Con bé này … “
Về phần Alan sau khi cầm chiếc điện thoại của cô gái và nghe mật khẩu là Spider , cậu khẳng định cô gái đó là Spider-Chimera . Cậu về tới nhà kể lại cho Ander nghe cuộc gặp mặt với cô gái đó . Ander nghe vậy thì bắt đầu biết phải hỏi gì tiếp theo .
• “ Thế mày có hỏi người ta tên gì không “
• “ Mày nghĩ tao kịp hỏi tên à . “
• “ Thế cảm giác tay cô ta đặt trên môi , mày thấy thế nào “
Nghe Ander nói vậy Alan đỏ mặt cậu nói .
• “ Mày nghĩ cái gì vậy “
• “ Thế à , vậy sao lại đỏ mặt thế kia . Hai tai màu như quả ớt chuông rồi kìa “
• “ Mày im đi “
M thấy cả hai đang ồn ào thì ló đầu ra càu nhàu
• “ Hai đứa đang nói cái gì đấy hả , bé mồm được không “
Ander thấy M thì hướng vẻ mặt bỉ ổi về phía M nói .
• “ À không có gì , chỉ là cậu tràng đang tương tư một cô gái thôi anh già “
M nghe thấy vậy thì để lại những việc đang làm lại một bên , bước nhanh tới phía con trai với nụ cười bỉ ổi không kém Ander hướng về phía Alan .
• “ Bibi biết tương tư rồi đấy à . Nói daddy nghe người mà Bibi để ý là ai nào “
Alan thấy gương mặt bỉ ổi của M thì từ vẻ mặt có chút ngại đã chuyển thành gương mặt tức giận bừng bừng . Cậu gào lên
• “ ÔNG THÔI ĐI . Đây không phải chuyện tôi muốn nói “
Thấy Alan tức giận thay vì an ủi con trai , M cùng Ander lại nói với nhau kiểu như muốn chọc tức cậu .
• “ Cái mặt kia là cố ý tỏ ra tức giận để giấu đi vẻ ngại ngùng đó Ander “
• “ Đây có phải là dung động đầu đời không anh già “
• “ Anh cũng không biết nữa , phải hỏi Bibi mới biết được “
Alan không chịu được hai con người kia chọc ngoáy mình nữa , cậu tức giận trở lại phòng đóng sầm cửa lại . Sau khi Alan bước vào phòng thì hai con người kia nhìn nhau cười , như thể đó là điều vui vẻ nhất với họ .
Rồi sau đó Ander mới kẻ lại cho M về câu chuyện mà Alan nói . M nghe vậy thì không còn cười nữa . Gương mặt ông ngay lập tức thay đổi sang thái độ nghiêm túc chỉ trong nháy mắt
• “ Vậy là thế lực đứng về phía Chimera đã để ý đến Alan rồi. “
Nghe có vẻ chuyện đó không đơn giản như thế Ander hỏi lại .
• “ Giờ phải làm gì đây anh già . “
M nhẹ nhếch mép nói .
• “ Cứ chờ xem đối phương phản ứng như thế nào trước đã . Chúng ta vẫn đang ở thế cân bằng thậm chí là ở thế có lợi hơn . Chưa cần phải lo lắng về điều này “
Sáng ngày hôm sau Alan nhận được một nhiệm vụ về Chimera , cậu được Evan cử đi hỗ trợ nhóm AH . Evan nói .
• “ Nhiệm vụ lần này của cậu là hỗ trợ các AH tiêu diệt Chimera xuất hiện . “
• “ Rõ . “
Khi họ tới nơi , trước mặt họ là hàng chục Chimera đã chết . Những con khác thì đang lao vào tấn công một thứ gì đó phía xa . Dù không nhìn rõ được , nhưng cậu thấy đám Chimera đang lao tới tấn công một thực thể màu đen . Alan nhìn về phía đó thì cảm thán
• “ Một Chimera khác sao . “
Khi Alan nhìn về đó thì một giọng nói quen thuộc phát ra .
• “ Chú mày nhầm rồi, đó không phải Chimera “
Nhìn sang cậu thấy Peaky đang đứng trên một chiếc xích đu , gã vừa đu đưa vừa quan sát thực thể đen kia . Cậu hỏi Peaky
• “ Vậy thứ đó là gì “
• “ Chú mày sẽ biết ngay thôi . “
Nhìn lại Alan thấy đám Chimera đã bị tiêu diệt gần hết . Khi này cậu thấy rõ hơn hình bóng của thực thể đen kia . Trong tầm nhìn , cậu thấy thứ đó như một con quái vật cao lớn . Thực thể kia biếng tay mình thành lưỡi kiếm đen . Chỉ đứng một chỗ thôi nhưng đám Chimera kia đã bị chém thành nhiều mảnh . Hai tay không chỉ có thể hoá thành lưỡi kiếm mà còn có thể vươn dài ra tuỳ ý .
Rồi thì cậu lại thấy cánh tay kia thu lại thành bàn tay với những ngón tay dài và nhọn . Những ngón tay kia lại dài ra đâm xuyên hàng loạt các Chimera lao tới từ trên cao . Alan tự hỏi khi thấy sức mạnh kia
• “ Thứ đó là gì vậy . “
Alan vẫn chỉ đứng quan sát mà không dám lại gần . Cậu ra ngăn cản các AH tiến lên vì sự nguy hiểm của thực thể kia . Sau khi toàn bộ Chimera đã bị tiêu diệt , khung cảnh hiện ra lúc này chỉ còn lại máu và những mảnh xác vụn của Chimera . Đứng giữa vũng máu thịt đó là thực thể đen tuyền với những đường gân đỏ . Cơ thể thứ đó dần thu nhỏ lại hiện ra hình bóng của một người mà tất cả các AH đều quen thuộc .
Một AH tháo bỏ mũ giáp ra nhìn về phía người áo đen đang đứng đó . Người AH kia gọi về phía trước mắt.
• “ Đội trưởng , là anh sao . “
• “ Nick à “
Người áo đen kia không ai khác chính là Rayan . Nick thấy đội trưởng mình đã ra tay giết đám Chimera kia thì kinh ngạc . Nhưng Nick cũng không dám chạy lại vì cậu thấy Ray vừa rồi là một thực thể như quái vật . Cậu nói to cho Ray nghe .
• “ Anh đã đi đâu suốt những ngày qua vậy đội trưởng “
Ray không trả lời mà Peaky mới là người trả lời cho câu hỏi đó của Nick .
• “ Cậu ta đi với anh “
Alan nghe vậy thì đã nghĩ đến một trường hợp, nhưng cậu cố nghĩ khác đi . Những gì mà Rayan nói sau đó đã khiến Alan phải tin vào chính suy nghĩ vừa thoáng qua kia .
• “ Tôi giờ là người của Bleach , thông báo cho Evan biết tôi không còn là người của Hunter nữa “
Tất cả những người ở đó đều bàng hoàng trước tuyên bố vừa rồi của Rayan . Nick là người phản ứng dữ dội nhất , anh ta gào lên
• “ ANH NÓI VẬY LÀ SAO HẢ ĐỘI TRƯỞNG “
Peaky đứng ngay đó nói .
• “ Chú mày nghe chưa rõ à , Ray giờ là người của Bleach . Và là người đồng đội mới của anh . “
Nghe vậy Nick chạy tới phía Ray nhưng bị Peaky đứng ra ngăn lại . Alan thấy thế chỉ có thể kéo Nick lại . Còn Ray thì đang dần bước đi , Ray gọi Peaky
• “ Đi thôi Peaky . “
• “ Okay “
Vậy là Ray đã rời đi cùng Peaky , Alan đứng lại đó nhìn họ đi xa dần khuất bóng đến khi không còn thấy họ nữa . Alan thầm nói .
• “ Tại sao anh lại gia nhập Bleach chứ Ray . Anh có còn là Ray mà tôi biết không. “
Từ phía xa một ánh mắt khác cũng nhìn về hướng của Ray và Peaky . Sau khi người bí ẩn kia rời đi , trên mặt đất có thể thấy những cành cây nhỏ và lá cây ở đó , dù ở cạnh đó không hề có cây cối nào được trồng xung quanh.
Ngay lúc này Umie cũng đang chạy theo Nana . Khi cô dừng lại thì thấy trước mặt là các AH của Hunter và có cả Alan ở đó . Nana bước lại gần một cái xác Chimera , cạnh cái xác đó là một chiếc vòng tay được kết bằng vải đã dính đầy máu . Nana nhìn vòng tay vải trên mặt đất , cô bé nắm chặt lấy tay mình , trên tay cô bé cũng có một chiếc vòng tay vải giống vậy . Cô bé bật khóc gào lên , rồi thì Nana ngất đi .
Umie đỡ lấy cô bé , nhìn vào vòng tay của Nana và vòng tay dính máu kia cô cũng đã đoán được phần nào lý do Nana chạy tới đây rồi bật khóc .
Alan thấy Umie phía trước thì lại gần cô rồi cùng cô đưa Nana về . Các AH cũng trở lại Hunter khi đội 2 tới dọn dẹp xác Chimera . Chỉ riêng Nick vẫn còn đang đứng lại nhìn về hướng Ray đã rời đi từ trước đó . Ánh mắt ấy chứa đựng một câu hỏi duy nhất .
• “ Tại sao vậy đội trưởng “