Sau những ngày bình yên thì hôm nay nhiệm vụ mới đã được thông báo tới với Alan và Ray . Nhiệm vụ này ở một khu dân cư nhỏ , người dân ở đó thông báo rằng có Chimera xuất hiện . Dù chưa có ai bị tấn công , nhưng người dân xung quanh đã nhanh chóng rời khỏi đó . Alan và Ray được điều tới đó để tìm kiếm và xử lý Chimera kia .
Khi họ tới không thấy có gì ngoài những ngôi nhà trống . Rayan phải dùng đến thiết bị dò tìm hồng ngoại , sau hàng giờ đồng hồ tìm kiếm họ đã phát hiện một Chimera đang ở đó . Con Chimera kia nhìn qua có thể thấy là sự lai tạp của các loài thuộc nhóm động vật ăn cỏ .Với cái cổ dài của hươu cao cổ ,sừng của linh dương còn phần thân thì to như con châu vậy . Chimera kia không hề tấn công hai người . Alan thấy vậy tính tha cho nó nhưng Ray từ đằng sau đã dơ súng lên
Bàng
Tiếng súng vang lên láo động khiến những con chim đậu trên dây điện bay đi . Trên mặt đất chỉ còn lại vũng máu chảy ra từ đầu Chimera kia . Alan nhìn Chimera kia rồi lại quay mặt về phía Ray .
• “ Anh làm gì vậy Ray “
Ray trả lời lạnh lùng không chút cảm xúc .
• “ Thực hiện nhiệm vụ thôi . “
Alan nghe vậy thì nói .
• “ Nó đâu có tấn công, nó hoàn toàn vô hại mà . “
• “ Chimera là Chimera , đó là nhiệm vụ “
• “ Chúng ta đâu nhất thiết phải giết nó . “
Ray nghe vậy thì hỏi ngược lại Alan
• “ Cho tới khi nó tấn công người dân sao “
• “ Làm sao anh biết nó sẽ tấn công con người . Nó chỉ là loài ăn cỏ thôi . Chúng ta có thể bắt và thả nó về rừng mà . “
• “ Cậu không thể tin tưởng vào bản chất của một con quái vật được , Alan . “
Khi cả hai đang cãi nhau thì từ phía xa phát ra tiếng súng . Viên đạn được bắn lên trời , AK màu tím bước tới . Tiếng nói quen thuộc của Peaky vang lên
• “ Lâu rồi mới gặp lại nhỉ , Ray . “
Ray nhìn thẳng về phía Peaky đang bước tới
• “ Lại là ông , Peaky “
• “ Chiến nào Ray . “
Ray sau đó lấy ra chiếc AZ Belt mà mình mới được nhận . Peaky và Alan đều ngạc nhiên với thứ trên tay cậu . Peaky chỉ tay về chiếc Belt lạ kia nói
• “ Đồ chơi mới à , anh thích rồi đấy . “
Ray đặt AZ Belt lên thắt lưng , lấy ra Piece 0 kích hoạt nó rồi cắm vào AZ Belt . Cậu nhấn một lần lên Piece 0 và hô to
• “ ARMED “
Những tấm hình chiếu màu vàng viền đỏ phóng ra . Sáu tấm hình chiếu xoay quanh cậu thu hẹp lại rồi áp lại tạo thành bộ giáp mới . Bộ giáp màu vàng kim với những viền màu đỏ , trước ngực là dấu X màu đỏ . Bên ngực trái có hình tròn đèn led biểu thị chữ PZ . Còn phần giáp vai của bộ giáp thì nhô ra hai bên . Giáp mặt vẫn giống với hình thái AK Zero cơ bản của hệ thống AS . Âm thanh hệ thống vang lên , dòng chữ kỹ thuật cũng đang chạy bên trong giáp mặt của Rayan
[ ARMED KNIGHT PLUS ZERO ]
Cậu nhấn nhanh hai lần vào Piece 0 , chỉ một hình chiếu hiện ra với hình khẩu súng và dòng chữ AZ Gun . Rayan hướng lòng khẩu súng về phía Peaky . Những viên đạn được bắn ra , sau phát bắn đó cậu cũng bị giật lùi ra sau . Viên đạn bay tới , Peaky lấy hai thanh kiếm ra đỡ viên đạn kia nhưng không ngờ bị đẩy lùi lại . Peaky tò mò hỏi .
• “ Uây , chú lấy đâu ra món đó vậy . Ngon hơn những gì chú mày từng có đấy . “
Trong khi đó Rayan nhận ra bộ giáp của hệ thống AZ này không gây áp lực lớn lên cơ thể như hệ thống ZX , nhưng khẩu súng này thì khác . Mỗi lần bóp cò súng , cậu sẽ đều bị giật ra sau . Cậu lẩm bẩm
• “ Ra vậy . Bộ giáp này không tạo áp lực trực tiếp , nhưng để dùng được toàn bộ tiềm năng của hệ thống này , cơ thể vẫn sẽ bị chịu áp lực gián tiếp . “
Cậu lao tới đánh tay không với Peaky thì nhận ra , sức mạnh cơ bản của bộ giáp này chỉ nhỉnh hơn hệ thống AS , nhưng vẫn không mạnh bằng bộ giáp của hệ thống ZX . Đổi lại vũ khí của hệ thống AZ hoàn toàn vượt trội so với các hệ thống trước đây . Cậu tiếp tục nói theo chuỗi suy nghĩ của mình .
• “ AZ cân bằng sức mạnh và giảm áp lực lên cơ thể , cũng là để người dùng vận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống thông qua vũ khí sao . “
Peaky thấy Rayan cứ đánh rồi đứng lại một lúc thì lao tới .
• “ Chú mày đang nghĩ gì thế hả , chiến đấu đàng hoàng với anh xem nào . “
Thấy Peaky tiếp cận gần cậu hướng nòng súng về phía gã . Viên đạn được bắn ra nhưng Peaky đã né được , còn cậu thì bị giật ngược lại ra sau . Trong khoảng thời gian sử dụng hệ thống AZ cậu cũng suy đoán rằng , bản thân cũng không thể dùng hệ thống này liên tục được , vì áp lực do vũ khí gây ra .
Khi Alan vẫn đang nhìn Ray và Peaky chiến đấu thì từ sau một Chimera bước tới . Toàn thân Chimera kia được bao phủ bởi nhiều lớp tơ đen và trắng bó sát vào người như bộ đồ bó liền thân . Với màu đen tuyền từ chân lên tới ngực , phần còn lại là màu trắng kéo xuống hết hai tay . Với những chi tiết mạng nhện màu hồng trên nền trắng . Trên mặt Chimera kia đeo mặt lạ trắng với những chi tiết mạng nhện hồng . Cùng hình ảnh sáu con mắt chia thành cụm mỗi bên ba mắt trên mặt lạ . bộ đồ bó sát có thêm mũ như mũ áo hoodie màu trắng ở mặt ngoài , mặt trong màu hồng với mạng nhện xanh dương nhạt . Chimera kia luôn đội mũ áo hoodie lên. Chân đi đôi giày thể thao màu xanh dương nhạt . Sau lưng là có sáu chân khớp dài như chân nhện màu đen được thu lại áp sát vào lưng .
Chimera kia nâng tay lên , tơ được phóng ra từ cổ tay về phía Alan . Alan bị dính phải tơ và bị kéo về phía Chimera kia . Nhìn qua Alan thấy người kia là một cô gái . Nhưng khi nhìn tay cô gái phóng ra tơ cậu mới nhận ra đó là một Chimera . Lúc bị kéo cậu to tiếng nói cho Chimera kia nghe được
• “ Thả tôi ra . “
Chimera dùng móng tay nhọn của mình cắt đi sợi tơ . Alan đứng lại hỏi Chimera kia .
• “ Cô là Chimera . “
“ Đúng . “
Alan nhìn một lúc phán đoán và nói .
• “ Cô là Chimera Nhện sao . “
• “ Anh có thể gọi tôi là Spider-Chimera “
Sau đó Chimera kia nói với Alan .
• “ Giờ thì mặc bộ giáp của anh vào đi . Alan “
• “ Sao cô biết tên tôi “