Ngay sau khi thấy những dòng chữ trên tấm ảnh , đặc biệt là dòng Mr. M , Alan ngay lập tức nhờ Rayan giúp mình xử lý những chuyện còn lại . Trong khi Rayan đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mắt . Người kia tóc thì để đầu đinh , áo là áo sơ mi hoạt tiết cùng với quần ngố , chân đi dép lê ; nhìn không khác gì ông chú bán hàng ngoài chợ . Mắt cậu giật giật .
• “ Ông là Peaky sao “
Peaky nhìn về phía Ray , gã gãi tai rồi nói .
• “ Mặc full giáp rồi , thành ra anh không thèm thay đồ ý mà . “
Alan cầm theo tấm ảnh , dù không biết chuyện quái gì đang diễn ra nhưng cậu vẫn phóng xe nhanh nhất có thể để về nhà . Đến cửa nhà cậu hít thở sâu , tự trấn an bản thân .
• “ Dù như thế nào cũng phải bình tĩnh “
Cậu mở cửa bước vào nhà , hai mắt trợn tròn đồng tử dãn ra . Cậu khựng lại một lúc rồi tự trấn an bản thân lần nữa .
• “ Không phải . Đây chỉ là mơ thôi không có thật “
Cậu liên tục tự tát vào mặt mình khi nhìn người đàn ông trước mắt . Đứng trước mặt cậu là người đàn ông mặc áo Blouse trắng , bên trong là sơ mi hoa hòe , quần đen đi đôi giày cùng màu với quần . Người đàn ông kia nhìn mới chỉ ngoài 30 tuổi , nhưng mái tóc đã bạc gần hết . Người đàn ông cười nói với con robot Ander .
• “ Ander nhìn thằng bé nó phản ứng kìa , như thể gặp ác mộng ý nhỉ “ Hahaha .
Ander đứng trên bàn ngay cạnh người đàn ông nhìn Alan vừa cười vừa nói
• “ Nhìn mặt mày bây giờ buồn cười thật đấy Alan “
TÁCH ...
Người đàn ông kia đã chụp ảnh Alan lại . Cả người đó và con Robot Ander vẫn đang cười trước phản ứng đóng băng của Alan . Alan hỏi người đàn ông trước mắt .
• “ Ông là ai . “
Người đàn ông và con Robot thấy Alan nói vậy lại cười phá lên lần nữa .
• “ Nhóc Ander , nhớ lưu lại đoạn video phản ứng này của thằng bé ra một file riêng nhé . Nhìn đáng yêu thật chứ “
Alan thấy mình như thể trở thành trò đùa thì gào lên .
• “ HAI NGƯỜI CƯỜI ĐỦ CHƯA . NÓI TÔI BIẾT ÔNG LÀ AI “
Người đàn ông đáp lại với giọng cợt nhả không khác gì con robot mỏ hỗn cạnh đó .
• “ Bibi à là Daddy đây “
Con Robot nghe thấy người đàn ông gọi Alan là Bibi thì lại phá lên cười rồi bị rơi xuống đất . Ngay sau đó con robot kia lại trèo lên bàn nhìn Alan buông ra những lời trêu chọc .
• “ Bibi à . Đáng yêu quá ta “
Alan gào lên .
• “ CON ROBOT LẮM MỒM KIA , MÀY IM ĐI “
Người đàn ông cố mím môi nhưng không giấu được vẻ mặt đang cười muốn bò ra sàn . Rồi người đàn ông kia cũng cố nhịn cười , sau một lúc thì đã dừng lại được dù cứ thi thoảng lại bật cười , rồi lại cố kìm lại . Alan hít sâu vào rồi thở ra hỏi người đàn ông .
• “ Chẳng phải ông chết rồi sao “
Người đàn ông vẫn cười , ông đưa bàn tay về hướng Alan tỏ ý rằng bản thân vẫn chưa nhịn cười được . Sau một lúc thì người đàn ông đó hít thở sâu rồi tự trấn an bản thân
• “ Đến đây là đủ rồi , đến đây là đủ rồi “
Sau đó người đàn ông cũng đáp lại Alan .
• “ Anh chưa chết đâu nhóc . “
• “ Nhưng tôi và mẹ đã nghe tin ông đã gặp tai nạn trong lúc làm việc và bị kẹt lại mà . “
Nói đến đây Alan dưng dưng nước mắt .
• “ Cả mẹ và tôi đã làm mộ cho ông mà giờ ông trở lại như chưa có chuyện gì . Còn cười tôi nữa là sao hả ông già “
Thấy Alan đã khóc người đàn ông bước tới ôm lấy Alan
• “ Nín đi , Daddy về rồi . Lớn rồi không khóc . “
Cậu ôm chặt lấy người cha mình nước mắt cậu rơi lên vai áo người cha
• “ Nói với tôi đây không phải mơ đi , ông già . “
• “ Không phải mơ mà , tát đỏ cả mặt rồi mơ gì nữa . Anh về rồi không đi nữa đâu “
Ander thấy cảnh này cũng không nói gì nữa
Sau những tiếng cười của người cha tưởng rằng đã mất , rồi thì cái ôm của hai cha con . Alan và cha cậu lúc này ngồi lại xuống ghế .
• “ Sao ông còn sống vậy M , sao ông không về sớm hơn . Tại sao bây giờ ông lại còn trẻ như vậy , lẽ ra ông phải 58 tuổi rồi chứ “
Cha cậu thấy con trai vẫn quen cách gọi từ nhỏ thì nói .
• “ M hả , vẫn quen cách gọi từ lúc bé sao . “
• “ Tôi quen rồi ông già “
Thấy con trai còn gọi mình là ông già thì M nói
• “ Anh đang rất trẻ mà , sung mãn vậy mà nhóc gọi anh là ông già “
Thấy M vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình Alan nhắc lại câu hỏi vừa rồi
• “ Ông bớt lại hộ tôi đi nói tôi biết sao ông vẫn còn sống , sao ông giờ mới về và sao lại trẻ như vậy “
M lấy từ túi áo Blouse trắng ra một Piece màu xanh lá và nói tiếp với cậu con trai
• “ Vì có nó . Lôm la thì là anh không chết do bị hút vào lỗ hổng thời gian . Anh cũng bị kẹt ở đấy khoảng 37 năm gì đó . Nhìn đi tóc anh bạc hết rồi nè .
Nghe vậy Alan hỏi tiếp .
• “ Sao giờ ông mới trở về “
Thấy câu hỏi đó của con trai ông thở dài rồi nói tiếp
• “ Còn lý do sao giờ anh mới về thì do anh không chọn được thời điểm đúng . Anh đã phải du hành nhiều lần để trở lại với nhóc đấy “
M vừa trả lời câu trước thì Alan lại hỏi tiếp câu sau
• “ Vậy sao giờ nhìn ông lại trẻ quá vậy . “
• “ Cũng vì Piece Time . Do ảnh hưởng của việc sử dụng Piece và cả việc du hành thời gian nữa , thành ra anh bị trẻ hoá này . “
Alan cau mày mặt ngơ ngác hỏi lại
• “ Tôi không hiểu . “
M biết con trai không hiểu thì cũng không muốn giải thích nhiều chỉ nói qua
• “ Hiểu làm gì đau đầu ra . Đến anh còn phải vắt óc suốt hàng năm trời mới lờ mờ hiểu ra , thì nhóc có cố cũng không hiểu đâu . “
Alan cũng hỏi thêm về chuyện cậu và Ray cùng bị huỷ giáp AK . M cũng thừa nhận đó là do ông , và ông cũng nói thêm bản thân ông cũng là một AK .
• “ Anh là Armed Knight Time “
Nghe vậy Alan hỏi ông về điều mà cậu luôn thắc mắc .
• “ Vậy hệ thống AK có liên quan gì đến ông “
M nghe vậy thì dõng dạc nói .
• “ Anh là người tạo ra hệ thống AS và các Piece từ 0 đến 15 , cùng với Piece Avatar và Piece Time của riêng anh .
Alan ngạc nhiên với những gì M thú nhận . Cậu hỏi thêm về những điều bản thân còn mơ hồ , về mối quan hệ của ông và Hunter . M bắt đầu giải thích cho Alan nghe về những gì Alan thắc mắc .
• “ Hunter thì anh không liên quan tới tổ chức đó , nhưng Evan thì anh biết ông ta . Tốt nhất nhóc đừng để ông ta biết anh đã trở về . “
• “ Tại sao vậy . “
Ông không nói lý do chỉ nói mơ hồ về vấn đề này
• “ Nhóc sẽ sớm hiểu thôi , nhưng hiện tại thì chưa cần thiết . “
Nghe vậy thì cậu lại nói với M điều khác
• “ Ông cũng là một AK vậy ông cũng sẽ giúp chúng tôi chiến đấu với Chimera phải không “
Nghe đến Chimera M nhìn thẳng vào mắt Alan , rồi nói với con trai một cách nghiêm túc khác hẳn với những gì ông vừa thể hiện .
• “ Chimera và Hunter không đơn giản như nhóc nghĩ đâu , ngay cả tổ chức gửi quà cho nhóc cũng thế . Tốt nhất hãy cẩn thận với những điều đó . “
Sau khi nói hết những gì cần nói M đứng dậy lại dở giọng cợt nhả như trước
• “ Thôi chất vấn đến đây là đủ rồi. Anh đói rồi làm gì đó ăn đi “
Sau khi M bước vào phòng của ông thì Alan bước ra chỗ Ander , cậu hỏi Ander
• “ Mày đã biết ông ấy về phải không . Từ khi nào vậy hả “
Ander nhắc lại cho cậu nhớ về khoảng thời gian trước đó .
• “ Mày có nhớ ngày mà mày hỏi sao tao lạ không “
• “ Từ khi đó sao , sao mày giấu tao “
Ander bắt đầu biện minh cho bản thân
• “ Ông già mày cho tao hai lựa chọn một là không nói , hai là bị xoá ký ức. Tao còn lựa chọn nào tối ưu hơn à . Thôi mày đi nấu ăn cho ông già mày đi “
Về phần Ray sau khi trở về Hunter cậu tìm đến phòng của Evan chất vấn ông
• “ Frank - Chimera là sao “
• “ Đó là thông tin tuyệt mật tôi không thể nói cho cậu được . “
• “ Ông và tổ chức này đang giấu những gì vậy Evan . “
• “ Để ý lời nói Noir Rayan “
Thấy Evan vẫn giữ thái độ giấu mọi thứ cậu muốn biết , Ray không nói thêm mà rời khỏi phòng ngay sau đó .
Khi này ở nhà của Umie , cô bé kia sau nhiều ngày bất tỉnh đã tỉnh lại . Umie hỏi cô bé là ai thì cô bé đều không trả lời . Nhưng khi cô hỏi cô bé có phải Chimera không thì cô bé chỉ gật đầu thay cho lời nói . Umie thấy vậy cũng sợ hãi lùi lại .