🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Cô bé đó là ai vậy

~9 phút đọc · 1735 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau nhiệm vụ vừa rồi Alan cũng đến phòng chỉ huy , cậu báo lại với Evan rằng cậu đồng ý với các nhiệm vụ cập HR . Evan nghe vậy thì gật đầu với Alan

• “ Được ,  từ nay những nhiệm vụ cấp HR sẽ được tôi thông báo riêng cho cậu “

Alan cũng hỏi thêm

• “ Còn Ray thì sao “

• “ Những nhiệm vụ cấp HR chỉ cậu được thông báo chính thức , Rayan không phải người phù hợp cho những nhiệm vụ đó “

Rayan từ ngoài đã nghe thấy những gì Evan nói , nhưng vẫn đứng lại chưa bước vào để nghe nốt hai người kia nói gì . Alan vẫn muốn Ray sẽ cùng mình làm nhiệm vụ thì nói . 

• “ Nhưng Ray anh ta có kinh nghiệm hơn tôi , tôi có thể nhờ anh ta giúp trong những nhiệm vụ đó không “

Evan nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi nói lại .

• “ Tôi sẽ đánh giá nhiệm vụ đó có phù hợp với Rayan không . Nếu được tôi sẽ thông báo thêm cho cậu ta hỗ trợ cậu . “

• “ Vâng vậy thì cảm ơn sếp “

Alan sau đó cx rời khỏi đó . Khi Alan bước ra thì Ray cũng bước vào như thể chưa nghe thấy gì . Cậu hỏi Evan về Bleach. 

• “ Sếp , ông biết gì về Bleach không . Tại sao tổ chức đó lại có hệ thống ZX “

Nghe đến Bleach thì Evan tỏ ra suy tư sau đó mới nói cho Ray biết . 

• “ Bleach à , theo như tôi được biết đó là một tổ chức phi chính phủ . Không những vậy Bleach còn là một tổ chức ngầm xuyên lục địa , tài nguyên của Bleach đến từ những công việc phi pháp . Bên đó cũng có cấu trúc tổ chức cũng giống Hunter , nhiệm vụ chủ yếu hiện tại là săn lùng Chimera . Nhưng có một vài thông tin mật mà tôi được biết , tổ chức đó săn Chimera để nghiên cứu thứ gì đó . Có thể là nhằm mục đích tạo ra vũ khí quân sự sinh học từ các Chimera. Còn lý do họ có được hệ thống ZX thì tôi vẫn chưa biết  “

• “ Chẳng phải hệ thống ZX là do ông phát triển sao . “

Nghe Ray nói vậy thì Evan nói thêm .

• “  Tuy hệ thống ZX hiện tại mới chỉ có chi nhánh chúng ta sở hữu . Nhưng việc được sử dụng vẫn phải có sự cho phép của cấp lãnh đạo Hunter . Trong quá trình xét duyệt có khả năng cao là những tài liệu về hệ thống ZX và ZX Belt đã bị đánh cắp bởi hacker, hoặc bị tuồn ra ngoài bởi người của tổ chức . “

• “ Tôi hiểu rồi. “

Sau khi nghe Evan giải thích , Ray cũng cho rằng những tài liệu có thể đã bị Bleach đánh cắp . Và  ZX Belt kia cũng được phát triển từ đó . 


Trong những nhiệm vụ sau đó có mức độ nguy hiểm cao hơn thuộc cấp HR thì Alan đã được Evan cử đi .Từ đó Alan thường xuyên được giao cho các nhiệm vụ cấp HR  . Khi có cả nhiệm vụ thường và nhiệm vụ cấp HR , thì Alan luôn được cử đi tham gia nhiệm vụ cấp HR , còn Ray thì xử lý những nhiệm vụ thông thường . Umie cũng không thể tới để quay chụp trong những nhiệm vụ cấp HR đó vì mức độ nguy hiểm cao . Vậy lên Umie tìm đến Rayan và nhờ cậu giúp 

• “ Ray à , giúp tôi đi mà . Tôi cần có thông tin về nhiệm vụ để ghi hình lại . “

• “ Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm “

• “ Thôi mà , tôi sẽ tránh khu vực nhiệm vụ đủ xa để giữ an toàn mà . Đi mà Ray “

Với những lời này nỉ của Umie Ray cũng đành phải đồng ý với cô .

• “ Nhưng như tôi đã nói tuyệt đối không lại gần khu vực chúng tôi làm nhiệm vụ . “

• “ Cảm ơn anh  . “

Kể từ đó Umie thường xuyên liên lạc với Rayan hơn để biết về nhưng nhiệm vụ của Hunter. Cô ấy cũng phải làm việc với tổ chức để xét duyệt những thông tin nào được đăng và không được đăng . Vào một lần cô được gọi đến Căn cứ Hunter , cô vô tình lướt qua Don khi chạy làm ông khựng lại . Don thấy có người lạ ở căn cứ thì nói . 

• “ Cô bé ấy là ai vậy sao lại chạy trong đây chứ “

Một người khác đi cùng Don nói với ông 

• “ Cô ấy là Umie , là một phóng viên cũng là một người làm nội dung trên mạng về Chimera . Ông không biết sao “

• “ Tôi rảnh đâu mà quan tâm đến những thứ đó “

Rồi thì Don cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa , ông tiếp tục bước tới khu vực huấn luyện của AH . 

Trong một nhiệm vụ thường mà cả Alan và Ray cùng tham gia , Umie cũng đi theo . Khi nhiệm vụ đó kết thúc thì OOO-Chimera xuất hiện trước mặt cả hai . Hắn tấn công cả hai , đẩy Rayan ra xa và lao tới Alan . Alan thấy hắn nhắm tới mình thì lấy ra Piece 11-Mirror cắm vào khay còn lại . Mười hai hình chiếu tạo thành hai vòng hình chiếu xoay quanh Alan , rồi vỡ ra thành những mảnh gương và thu lại tạo thành bộ giáp . Âm thanh và dòng chữ hệ thống cũng xuất hiện ngay khi bộ giáp gương hoàn thành 

[ ARMED KNIGHT LINK W ]

OOO thấy âm thanh kia thì tỏ ra thắc mắc hỏi Alan .

• “ Sao lại là Link W “

Vừa lao tới , Alan vừa suy nghĩ tại sao lại là W nhỉ , phải trang là V1 và V2 khi không còn là hai hai bản thể thì V và V sẽ trở thành W . Nghĩ tới đó Alan đáp lại OOO . 

• “ Vì là sự kết hợp của hai bản thể V “

OOO nghe vậy thì nhớ lại kẻ có nửa giáp màu xám xịt .

• “ Ra vậy ra là ngươi và tên màu xám đó đã hợp nhất . “


Ray lúc này cũng chạy tới phía OOO thì bị ngăn lại bởi Peaky với bộ giáp của gã . Gã đứng trước mắt Ray như thể đã chờ cậu từ trước .

• “ Này , chú mày chơi với anh đi . Dù gì chú mày cũng không đánh lại Chimera kia đâu . Thay vào đó chơi với anh này . Anh hứa sẽ không giết chú mày được chứ . “

Ray thấy gã cản trở thì tỏ ra khó chịu .

• “ Tránh ra  . “

• “ Căng thẳng quá đấy “

Ray bước đi hướng khác né tránh và phớt lờ Peaky , tính bước tới chỗ Alan thì Peaky bắn đạn ngay sát chân cậu . Gã quay quay khẩu súng trên tay chĩa nó về hướng Ray 

• “ Anh nói rồi mà , chú không chơi lại Chimera kia đâu . “

Ray thấy gã cố tình nhắm tới mình thì hỏi lại gã .

• “ Đây là nhiệm vụ của anh sao “

• “ Đây là cách anh thực hiện nhiệm vụ , chứ không phải là nhiệm vụ “

• “ Rốt cuộc mục đích của anh là gì “

Peaky không trả lời ngay mà rút thanh kiếm sau lưng ra chém tới Ray rồi mới nói tiếp 

• “ Bí mật “


Khi cả Alan và Ray đang phải chiến đấu với đối thủ của riêng mình , thì ở phía sau Umie cũng ghi hình lại trận chiến . Đột nhiên một Chimera nhỏ màu trắng lao qua người cô , theo phản xạ cô quay đầu lại về phía con hẻm cụt mà Chimera kia lao vào . Cô vô tình thấy được cảnh Chimera kia bị thương , rồi từ người Chimera kia tỏa ra một làn khói . Cô sợ hãi chạy ra sau một chiếc ôtô nấp sau đó . Cô cũng ló đầu ra để xem Chimera kia ở đâu hay đã rời đi chưa . Cô vô tình thấy được khung cảnh mà bản thân không thể ngờ tới . Chimera màu trắng kia từ trong làn khói dàn nhỏ lại , khi làn khói tan hết Chimera kia cũng không còn ở đó nữa . Chỉ thấy một cô bé đang nằm ở đó mà không có mảnh vải che thân . Umie thấy vậy không biết cô bé kia có phải người không , cô lẩm bẩm .

• “ Gì vậy , là con người sao . Mà sao lại … không đúng rõ ràng vừa rồi là Chimera mà . “

Cô chậm rãi lại gần , cầm que củi trên tay cô bước lại gần cô bé . Không thấy cô bé đó có phản ứng gì cô gởi áo khoác của mình ra che cho cô bé . Sau một lúc suy nghĩ cô quyết định sẽ đưa cô bé về nhà mình .

Trên đường về cô cũng ghé qua một cửa hàng bán đồ cho thú cưng , mua lấy một đoạn xích . Về đến nhà cô tìm quần áo và mặc vào cho cô bé rồi đặt cô bé trên giường không quên xích chân lại . Cô nhìn về phía cô bé đó thầm nói như thể tự chấn an bản thân 

• “ Bé à chị xin lỗi nhé , nhưng nếu em là quái vật thì sợi xích này cũng giữ em lại đủ để chị chạy trốn . Nếu chị sai thì chị xin lỗi nhé “

💬 Bình luận (0)