🚗 WHAT IF:
NO MORE DRUNK!🍺❌
Tối 9:54 PM.
Con đường vắng.
Felix đang lái xe.
Và vấn đề là...
🍺 Felix đang say bí tỉ.
Trên xe còn có Edd và Molly.
Chiếc xe lảo đảo chạy trên đường.
Felix:
> "Không sao... ta vẫn lái được..."
🚨 9:54:32 PM
Một chiếc xe từ phía đối diện bất ngờ đi tới.
BÍP!!!
Felix giật mình.
> "WHAT?!"
Vô-lăng lệch hướng.
Edd và Molly hoảng loạn.
> "CHÚ FELIX!"
Chiếc xe sắp xảy ra va chạm...
🗿 DORA!!!
Một bóng người xuất hiện bên đường.
Josuke Higashikata.
Crazy Diamond lao tới.
> "DORA DORA DORA!"
💥
Crazy Diamond đấm vào phần đuôi xe, làm nó biến dạng rồi ngay lập tức khôi phục lại cấu trúc ban đầu.
Lực tác động khiến chiếc xe bị kéo ngược về vị trí an toàn thay vì tiếp tục lao vào tình huống nguy hiểm.
Chiếc xe dừng lại.
...
Im lặng.
---
😵 FELIX
Felix vẫn ngồi trên ghế lái.
Mắt nhắm.
Ngất xỉu vì say.
Edd và Molly vẫn còn sống, nhưng đang cực kỳ hoảng sợ.
Josuke chạy tới mở cửa.
> "Hai đứa ổn chứ?"
Edd:
> "..."
Molly:
> "..."
Josuke:
> "Không sao rồi. Hai đứa an toàn."
Anh lập tức gọi cảnh sát và cấp cứu để xử lý tình huống.
---
🚓 VÀI PHÚT SAU
Cảnh sát đến.
Kiểm tra hiện trường.
Kiểm tra Felix.
Một cảnh sát:
> "Anh ta đã uống rượu trước khi lái xe."
Josuke:
> "Ừ. Tôi đoán vậy."
Cảnh sát:
> "...Anh đã cứu cả chiếc xe?"
Josuke:
> "Ừ?"
> "Bằng cách nào?"
Josuke nhìn Crazy Diamond.
> "...Sửa nó."
🗿
Cảnh sát:
> "...?"
⚖️ KẾT THÚC
Felix bị bắt và phải chịu trách nhiệm pháp lý vì lái xe khi đã uống rượu.
Edd và Molly được đưa đến nơi an toàn.
Josuke ở lại cho đến khi chắc chắn hai đứa ổn.
Không có thảm kịch.
Không có mất mát.
Chỉ có một bài học cực kỳ đắt giá dành cho Felix:
> Đã uống rượu thì không được lái xe.
🗿 NOTHING HAPPENS.
NO MORE DRUNK! ENDING 🍺❌🚗❌