Sau trận đánh vang dội với Hắc Vương lần trước và tên ăn xin chính là Tôn Ngộ Không đã được hồi sinh qua viên lục căn. Giờ đây, người người khắp nơi gọi anh là Mỹ Hầu Vương.
Giang Lưu Nhi ngỏ lời muốn đi theo Mỹ Hầu Vương khắp muôn nơi, hắn cũng đồng ý. Nhưng thật ra Giang Lưu đã biết thế giới nơi đây chỉ là giả.
Chuyển qua thế giới thực, tại Hoa Quả Sơn, Tứ Đại Thiên Vương cùng với vài đám thiên binh được phái xuống để dành lại bảo bối Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Dương Tiễn cùng với Trầm Hương, Hạo Khuyển và Thầy trò Đường Tăng phải đứng lên chống lại bọn chúng. Trầm Hương chạm mặt Tăng Trưởng một lần nữa nhưng lần này Trầm Hương không phải là kẻ thủ của hắn. Tăng Trưởng vung đao khiến Trầm Hương ngã nằm ra đất, ngay lúc suýt bị kết liễu thì cây Nguyệt Nha Thiết Bổng văng ra đỡ lấy chiêu của Tăng Trưởng, cứu Trầm Hương một mạng. Bóng dáng của Sa Tăng hiện ra.
Tăng Trưởng hướng về hướng Sa Tăng với thái độ đầy mỉa mai
“Gì đây, chẳng phải Quyển Liêm Đại Tướng, vệ sĩ số 1 của Ngọc Hoàng đây sao. Thật thảm hại!”
“Chẹp! Quên chức danh đó đi, giờ đây ta chính là ta Sa Ngộ Tĩnh. Đỡ lấy cây Nguyệt Nha Thiết Bổng của ta đi.”
Về phía chiến trường bên kia các hầu tôn, hầu tử cũng đã xuất trận trợ giúp mọi người. Con thú của Quảng Mục đang đối đầu với Hạo Khuyển còn hắn thì đang đối mặt với Bát Giới.
Quảng Mục kiêu ngạo đáp:
“Thiên Bồng à ngươi ở đây rồi, Quyển Liêm thì đang đối đầu với Tăng Trưởng. Vậy ngươi lại bỏ mặc sư phụ của ngươi sao?”
Bát Giới nghe vậy liền cười lớn:
“Ngươi đánh giá thấp sư phụ ta quá rồi đó.”
Tại Thủy Liêm Động, Đường Tăng đang ngồi thiền trên ghế đá nhưng thực chất ngài đang khai mở kết giới toàn bộ Hoa Quả Sơn để che mắt Thiên Đình làm cho trên đó không thể gọi thêm thiên binh được nữa.
Về phía Dương Tiễn thì anh đang vờn hai tên thiên vương còn lại nhưng cũng chẳng đủ lâu.
Dương Tiễn vừa bay vừa ngẫm nghĩ:
“Kết giới của Đường Tăng mở sẽ chẳng đủ lâu,nếu cứ câu giờ thế này thì bên ta chắc chắn sẽ thất thế. Hết cách rồi! Đành phải vào đó nhờ ông lão thôi.”
Sau đó Dương Tiễn quay ra rút cây cung thần bắn hai mũi tên về phía hai tên thiên vương khiến bọn chúng trúng chiêu rơi xuống đất. Dương Tiễn đi vào Thủy Liêm Động tìm ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ rồi nhờ Đường Tăng hóa phép cho mình vào trong đó.
Tại thế giới trong tranh, Mỹ Hầu Vương cùng với Giang Lưu Nhi đang trên đường hành của họ thì bỗng nhóc hòa thượng buồn vệ sinh, bảo Mỹ Hầu Vương đợi mình chút. Hắn ngồi đợi, bỗng nghe đâu một tiếng gió kỳ lạ. Vì tính tò mò, Mỹ Hầu Vương đi xem nó là thứ gì. Trời bỗng đổ sấm giữa trời xanh, đám chim trên loạn soạn. Bỗng Mỹ Hầu Vương cảm nhận được thứ gì đó đằng sau, liền phóng dài cây thiết bảng của mình ra đỡ chiêu.Đó là Dương Tiễn với trên tay cầm Tam Tiêm Kích.
Mỹ Hầu Vương vừa giật mình vừa ngạc nhiên đáp:
“Là ngươi sao? Tên ba mắt. Lâu rồi không gặp ha.”
“Hừ! Còn nhớ ta sao?”
Sau đó Dương Tiễn lộn vòng người lại, lấy ra ba viên lục đưa cho Mỹ Hầu Vương. Thì ra trong khoảng thời gian ấy, Dương Tiễn đã lên Thiên Đình và lấy lại được ba viên lục căn này.
“Nè! Quà cho ngươi đó.”
“Hả?! Ngươi kiếm mấy thứ này ở đâu vậy?”
Dương Tiễn khựng lại vài giây rồi nói:
“Chuyện dài lắm, mà ta nghe nói ở nơi đây còn ẩn chứa thêm một viên lục căn nữa, ngươi đã tìm ra chưa.”
Mỹ Hầu Vương: À ta nghe nói có tên Hắc Vương đang nắm giữ sau đó lại bị ai đó lấy mất. Mà còn chuyện dài thì sao? Ngươi kể cho ta đi.
Dương Tiễn thở dài bước đến mỏng đá gần đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống:
“Thực ra thế giới thực các đồng minh đã cố gắng thu thập những viên lục căn để hồi sinh ngươi trở lại. Nơi đây chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ - bảo bối của Thái Ất Chân Nhân. Lão ta từng sử dụng để bắt những tên sơn tặc ghê rợn chuyên cướp thực phẩm của triều đình. Sau này lão giao lại cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân và bọn ta đã cướp được.”
Mỹ Hầu Vương đáp:
“Vậy… còn Bạch Cốt Tinh, các Thất Đại Thánh họ có sao không?”
“Một trong số họ đã hy sinh rồi… là mấy bọn Thiên Đình và Linh Sơn.”
Mỹ Hầu Vương với đầy sự căm phẫn:
“Ta nhất định sẽ báo thù cho họ. Diệt sạch lũ rác rưởi!”
Chuyển qua trận chiến tại Hoa Quả Sơn, Trì Quốc và Đa Văn đã tiêu diệt lũ hầu tử sau đó bước vào Thủy Liêm Động nơi đó Đường Tăng đã ngồi đợi sẵn.
Trì Quốc bước đến chỗ Đường Tăng đầu tiên rồi quát tháo:
“Nè sư thầy, mau giao bảo bối ra đây nếu không thì hậu quả không lường được đâu.”
Đường Tăng cũng chỉ hiền từ mắt vẫn nhắm, đôi bàn vẫn chắp lại:
“Ở đây chẳng có bảo bối nào cho các vị. Nếu các vị muốn giao chiến thì bần tăng cũng chẳng ngại.”
Sau đó một luồn khí vàng bao quanh Đường Tăng dùng chiêu Như Lai thần trưởng đẩy hai tên Thiên Vương ra ngoài động.
Hoa Quả Sơn bây giờ thực sự đang rất loạn, Bạch Long Mã mới đến viện trợ nhưng đám thiên binh thiên tướng đến càng đông. Tưởng chừng mọi người sẽ thất thủ thì bỗng Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện, dùng cây phất trần quật Tứ Đại Thiên Vương tơi tả, quẹt đám thiên binh thiên tướng bay tan tác.Lão bước đến Tứ Đại Thiên Vương rồi nói:
“Nếu các ngươi muốn giao chiến, thì ta sẵn sàng lật đổ cả thiên đình!!!”
Tứ Đại Thiên Vương khiếp sợ, lập tức rút quân về trời.Tại Thiên Đình, Ngọc Hoàng đã chứng kiến hết tất cả.
Ngọc Hoàng: Lão già, được lắm.
Như Lai bên cạnh nói: Ngài định làm gì với lũ này.
Ngọc Hoàng đáp lại: Chống lại ý trời tức có nghĩa là chống cả ta. Để xem con khỉ khi hồi sinh. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là chết không toàn thây.