🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: 3.2: Đến giờ biểu diễn rồi!

~6 phút đọc · 1046 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không cần suy nghĩ Mami nhảy đến trước mặt "phù thủy" để tiêu diệt như mọi khi cô hay làm. Cô tiếp tục triệu hồi súng, nã đạn liên tục vào "phù thủy" đang bay nên nhưng đều không có tác dụng.

Những viên đạn bắn vào nó như bắn vào không khí vậy, chẳng do dự cô thay đổi các khẩu súng cũ để triệu hồi thành cây súng gatling bắn vào "phù thủy" vẫn không có tác dụng. Nó luôn lột xác mỗi lần trúng sát thương chỉ tử.

Mami Tiếp tục dùng ruy băng để trói chặt nó lại nhưng nó tiếp tục lột xác, với ngoại hình là một con giun đất, toàn thân mầu đen với các họa tiết chấm bi đỏ đậm, trên đầu mọc hai cái cánh một xanh một đỏ, khuôn mặt đã được nổi bật với họa tiết hoa trắng, kèm theo đó là cặp mắt sâu hoắm nhưng thay vì chỉ là một màu đen thì cặp mắt ấy lại là những màu sắc sặc sỡ thay phiên nhau. Cùng nụ cười chuẩn thương hiệu của các phim hoạt hình cũ.

Đã khiến Mami rơi vào trận đấu tiêu hao, ma lực của cô đang cạn dần. Cho đến khi cô chẳng còn sức hay ma lực để hành động, "phù thủy" đã bắt đầu bóng những sợi chỉ để kéo nó lên trần kết giới, để lột xác thành con giun đất lao thẳng xuống chỗ Mami đang đứng với nụ cười vui vẻ khi đã chơi xong trò mèo vờn chuột. Cô chỉ biết đứng nhìn khuôn mặt ấy càng ngày càng gần, vì cô chẳng thể làm gì nữa cạn ma lực, cạn thể lực, phía xa Madoka và Sayaka đã bắt đầu tái mặt lại, không thể tin điều sắp xảy ra.

“Chị Mami!”

“Phù thủy” đã bị một vài viên đạn lửa được bắn ra từ vũ khí WizarSwordGun của Rin đã được ghim thẳng vào, điều này khiến nó trở nên tức giận mà chuyển hướng từ Mami sang anh.

“Này tôi vẫn đến kịp lúc nhỉ?”

Cả ba người ngoại trừ Homura ở đấy, đều tái mét mặt, khi bất ngờ có anh người mà họ nghĩ là thường dân bước vào đây. Mami thấy vậy liền liên tiếng cảnh báo:

“Rin, chạy đi đừng để ý tới tôi, đây không phải thứ mà cậu và cái súng lửa ấy có thể giải quyết được.”

"Phù thủy" lúc này đã lao nhanh đến trước mặt cậu và Homura, để rồi khi nó há miệng ra nuốt chửng vị trí ấy thì cả hai người đã xuất hiện ở trên những cây kẹo mút gần đó.

“Nào! Đến giờ trình diễn rồi!”

Rin lấy nhẫn kích hoạt driver, đặt ngay trước thắt lưng của anh, nhanh chóng một chiếc driver xuất hiện, anh gạt đổi bên của ban tay của driver sau đó anh gạt phần kính của chiếc nhẫn bên tay còn lại xuống khiến nó giống một chiếc mặt nạ của kị sĩ, sau đó áp vào driver.

“Henshin!”

[Flame, Please! Hi-Hi, Hi-Hi-Hi!]

Một vòng ma pháp màu đỏ to xuất hiện ngay sau đó và từ từ đi qua anh, "Phù thủy" cũng nhân cơ hội anh đang biến hình mà lao đến cắn. Kết cục là bị vòng tròn ma pháp đốt thiêu rụi đến nỗi phải lột xác lần nữa.

Sau lớp bụi Rin xuất hiện với bộ giáp của mình, với phần đầu mũ bảo hiểm trước mặt nạ như được đính một viên đá quý ruby cắt giác phẳng lớn bao phủ cả phần mặt, được bao bọc bởi phần khung viền màu bạc.

Phần giáp ngực còn được trang bị lớp giáp cứng màu đỏ rực rỡ, chia thành các khối đối xứng như các viên pha lê góc cạnh, có khung viền bạc cố định xung quanh, kèm theo đó là chiếc áo choàng pháp sư, được chẽ đôi phần dưới từ đoạn thắt lưng để dễ đang bay phấp phới.

“Xin tự giới thiệu, ta là "Kamen Rider Wizard".”

Lúc này mọi người đã được di chuyển đến vị trí an toàn, trong khi Mami và Sayaka vẫn còn bất ngờ với việc có một nam pháp sư ở đây thì Madoka và Homura chẳng có gì gọi là bất ngờ cho lắm.

“Nếu mày có thể lột xác thì tao chỉ cần đánh cho mày chẳng thể lột xác nữa nhỉ? Xem nào... Quái vật đúng không? Hay nên gọi mày là gì nhỉ?”

“Là "phù thủy", Rin cận thận đấy.”

“Biết rồi, cảm ơn nhé!”

Thấy Rin là một đối thủ khó nhằn "phù thủy" lập tức đổi mục tiêu sang nhóm của Homura đang đứng ở vị trí an toàn. Anh lấy nhẫn "kéo dài" và nhẫn "phóng to" sau đó kích hoạt lần lượt, nhằm chồng hai vòng tròn ma pháp, sau đó để kéo dài tay của mình tóm chặt lấy ném "phù thủy" bay ra xa.

“Kết thúc thôi nào!”

Anh vẫn dùng tay giữ chặt nó lại, sau đó lấy nhẫn "sao chép", kích hoạt nhẫn khiến anh phân thân ra làm hai, từ hai phân thân ra làm bốn, từ bốn phân thân ra làm tám, cứ như vậy phân thân cấp số mũ hai cho đến khi số lượng trên 100 phân thân.

“Woa!! Nhiều phân thân thật đấy, còn hơn cả đòn áp đảo bằng hỏa lực của chị vậy.”- Mami cảm thán

Rin lúc này cũng bỏ tên phù thủy ra để rồi anh và cả toàn bộ phân thân cùng kích hoạt nhẫn "cú đá kết thúc". Anh chạy đà rồi nhảy lên cao, lộn ngược người để chân phải duỗi thẳng trong khi chân phải gặp vào. Đến độ cao nhất định sau lưng anh xuất hiện thêm một vòng tròn ma pháp lửa tạo lực bắn anh thẳng đến chỗ "phù thủy". Các phân thân cũng theo anh mà chọn phi xuống từ nhiều vị trí khác nhau.

"Phù thủy" bị tiêu diệt ngay lập tức, không thể hoàn thành việc lột xác thoát thân, đê rồi tan biến thành đống tro bụi. Nó rơi ra "hạt giống đau khổ" lăn đến ngay dưới chân anh.

💬 Bình luận (0)