
Cấp độ 1: Dạng Cơ Bản (Baby / Base Form)
Tên gợi ý: Mouldal (Ghép từ Mould - Nấm mốc và Sandal - Dép) / Fungisandal
Hệ (Type): Độc (Poison)
Đặc điểm hình dáng: Một chiếc dép tổ ong cũ kỹ, đã ngả sang màu vàng ố và rách nát, bị vứt bỏ lâu ngày. Nó không còn là vật vô tri mà trở thành một sinh vật sống nhỏ bé, tròn trịa. Bề mặt dép mọc đầy các đốm nấm mốc màu xanh lá cây và tím sẫm, trông rất độc hại. Từ các lỗ "tổ ong" đặc trưng, mọc ra những xúc tu nhỏ giống rễ cây. Đôi mắt to tròn, ngây thơ nhưng lờ đờ vì nhiễm độc, nằm ở phần quai dép. Nó đang lạch bạch di chuyển trên nền đất ẩm ướt, để lại một vệt chất nhầy màu xanh.
Đặc tính (Ability): Poison Point (Điểm độc - có thể gây độc khi chạm vào) hoặc Effect Spore (Bào tử hiệu ứng - gây trạng thái ngủ, tê liệt hoặc độc khi tấn công)
* Mô tả ngắn: Được sinh ra từ sự phân hủy của cao su cũ và rác thải hữu cơ. Nó rất tò mò và thường tiết ra một loại khí gas nhẹ làm choáng váng những kẻ săn mồi nhỏ.
Cấp độ 2: Dạng Tiến Hóa 1 (Stage 1 Evolution)
Tên gợi ý: Toxsandal (Ghép từ Toxic - Độc và Sandal) / Mycosin (Myco - Nấm và -sin)
Hệ (Type): Độc / Cỏ (Poison / Grass)
Đặc điểm hình dáng: Kích thước trưởng thành, hình dáng vẫn giữ lại nét đặc trưng của chiếc dép tổ ong nhưng đã biến dạng hoàn toàn. Màu sắc chuyển sang xanh rêu và nâu đất. Phần quai dép biến thành một cái miệng rộng với răng nanh lởm chởm mọc từ cao su mục nát. Đế dép dày cộp, mọc ra hàng loạt chân giả giống rễ cây kết hợp với gai độc. Trên thân dép mọc nhiều loại nấm độc lớn, rực rỡ màu sắc (đỏ, tím). Một lớp nhầy độc màu xanh lá cây bao phủ toàn bộ cơ thể. Đôi mắt sắc lạnh, hung dữ. Nó đứng bằng hai chân giả, tư thế sẵn sàng tấn công.
Двặc tính (Ability): Poison Point hoặc Corrosion (Ăn mòn - có thể làm nhiễm độc cả hệ Thép)
* Mô tả ngắn: Một kẻ săn mòn lén lút. Nó có thể di chuyển im lặng trên mọi địa hình. Cắn của nó chứa một loại nấm độc cực mạnh, làm tê liệt hệ thần kinh của con mồi ngay lập tức. Nó thường giả vờ là một chiếc dép vô hại để dụ con mồi đến gần.
Cấp độ 3: Dạng Tiến Hóa Cuối (Final Evolution)
Tên gợi ý: Fungimor (Ghép từ Fungi - Nấm và -mor - hậu tố quái vật / hoặc Foetid - hôi hám) / Miasmandal (Miasma - Khí độc và Sandal)
Hệ (Type): Độc / Cỏ (Poison / Grass)
Двặc điểm hình dáng: Một "Thảm họa Dép" khổng lồ, kinh dị. Cơ thể là một khối cao su và rễ cây khổng lồ, hình dáng méo mó của một đôi dép tổ ong bị hợp nhất và biến đổi. Màu sắc là sự pha trộn của các màu độc: xanh neon, tím đậm, vàng ố. Từ các lỗ tổ ong, nó phun ra những đám mây khí độc (Miasma) dày đặc, màu xanh lục. Trên lưng nó mọc một cụm nấm độc khổng lồ, tỏa sáng lập lòe trong bóng tối. Đế dép phát triển thành các xúc tu gai góc cực lớn. Khuôn mặt là một sự kết hợp ghê rợn của nhiều đôi mắt đỏ rực và cái miệng lớn đầy gai độc. Nó đứng sừng sững trên một vùng đất chết, xung quanh cây cỏ đều héo úa.
Двặc tính (Ability): Poison Point + Corrosion hoặc Neutralizing Gas (Khí trung hòa - vô hiệu hóa các đặc tính khác)
* Mô tả ngắn: Chúa tể của sự phân hủy và ô nhiễm. Nó có khả năng tạo ra một "Vùng Tử Địa" (Dead Zone) bằng khí độc và bào tử nấm. Hơi thở của nó đủ sức hạ gục một đội quân. Đòn tấn công đặc trưng là triệu hồi những "Mũi tên Cao su Độc" (Poison Rubber Darts) và một vụ nổ bào tử "Tổ Ong Phân Hủy" (Decaying Honeycomb Spore B-omb).