
Cấp 1: HYALEECH (Dạng Ấu Trùng Thủy Tinh - Nhỏ nhắn & Tò mò)
Loại: Glass Leech Pokémon
Ngoại hình:
Rất nhỏ bé, hình dáng giống một chú ấu trùng đỉa thon dài, khoảng 10cm.
Cơ thể trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong.
Bên trong cơ thể chứa đầy một loại chất lỏng màu xanh ngọc phát quang nhẹ.
Đầu có một giác hút tròn nhỏ, nhưng miệng không đáng sợ mà có hai chiếc răng nhỏ xíu hình ngôi sao để bám vào thực vật hoặc đá.
Đôi mắt to tròn, ngây ngô, màu xanh biển.
Di chuyển bằng cách uốn lượn trong nước hoặc bám dính bằng giác hút.
Tính cách: Nhút nhát, tò mò, thường bám vào các cây thủy sinh lớn để ẩn nấp. Nó hấp thụ khoáng chất từ nước qua cơ thể trong suốt.
Mô tả Pokedex: "HYALEECH, ấu trùng thủy tinh. Cơ thể nó trong suốt để hấp thụ ánh sáng mặt trời và lọc nước. Nó rất nhạy cảm với sự ô nhiễm. Thức ăn của nó là các loại tảo nhỏ bám trên đá."
Cấp 2: AQUALECH (Dạng Trưởng Thành - Uyển chuyển & Quyền năng)
Loại: Prism Leech Pokémon
Tiến hóa: Từ HYALEECH khi đạt cấp độ 32 (vào ban đêm).
Ngoại hình:
Tăng kích thước gấp 10 lần, trở thành một sinh vật dài, uyển chuyển như một dải lụa thủy tinh dài 1 mét.
Cơ thể vẫn trong suốt nhưng có cấu trúc đa diện như một viên kim cương hoặc lăng kính, khúc xạ ánh sáng tạo ra màu sắc cầu vồng lấp lánh.
Chất lỏng bên trong chuyển sang màu xanh dương đậm pha tím, phát sáng mạnh hơn, chảy theo các mạch năng lượng bên trong cơ thể.
Giác hút ở đầu phát triển thành một bông hoa thủy tinh năm cánh, ở giữa là miệng giác hút với vòng răng nhỏ sắc nhọn, có thể thu vào.
Mọc thêm các vây phụ trong suốt dọc theo cơ thể, giúp nó bơi lượn cực nhanh và duyên dáng như một vũ công ba lê dưới nước.
* Đôi mắt sắc sảo, thông minh.
Tính cách: Cao quý, điềm tĩnh và cực kỳ mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường nước. Nó có khả năng điều khiển dòng chảy và khúc xạ ánh sáng để tấn công hoặc ngụy trang.
Mô tả Pokedex: "AQUALECH, đỉa lăng kính tối thượng. Khi bơi nhanh, cơ thể nó khúc xạ ánh sáng tạo ra những ảo ảnh lấp lánh. Nó có thể dùng giác hút hoa để hút năng lượng từ đối thủ hoặc thanh lọc nước bị nhiễm độc. Nó là người bảo vệ của các rạn san hô."