Nhật ký cá nhân ngày thứ 360:
Chuyến đi 3 ngày làm tôi mệt muốn chết, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi thực nghiệm. Nơi tôi chọn đến là I’sol, tôi phải tận mắt chứng kiến những điều gì đã xảy ra ở đây.
Công nhận nơi đây đúng là đẹp thật, tôi chưa bao giờ thấy nhiều hoa đến như vậy, cây cối ở đây xanh tốt đến kỳ lạ, chúng cao to, khẳng khuyu, I’sol có những đồng hoa rộng bằng cả 1 quốc gia. Nhưng tại sao nơi đây đẹp như vậy lại chẳng có lấy 1 thị trấn hay ngôi làng nào, chỉ có vài khu nhà được dựng tạm bợ của đội khảo cổ, để bảo vệ môi trường ư? Tôi không nghĩ vậy, con người ở lục địa này đâu tốt đến thế.
Vì không có dân cư sinh sống, tôi không có bất kỳ thông tin nào từ vùng đất này, thậm trí ngay cả nhưng mạo hiểm giả cũng không ai dám bén mảng tới vùng đất thơ đẹp này.
Một lần nữa tôi lại lôi cuốn sách của Anthony ra để đọc, đừng phán xét tôi nhé, mọi thứ tôi là đều là vì khoa học, cho dù nó là bất kỳ điều gì.
Theo chương 109 của cuốn sách viết rằng, cách đây hơn 4000 năm, vào thời kỳ cuối cùng chúng ta được sống chung cùng với Freya, có 1 trận chiến long trời lở đất xảy ra tại Sok’dahn. Trung tâm của trận chiến cũng chính là ở I’sol này, nơi đây từng có 1 thị trấn lớn giờ chỉ còn lại đống tàn tích bị dây leo bao phủ.
Chúng ta được sinh ta từ máu của Freya, nhưng thứ máu thần kỳ của cô không chỉ tạo ra vạn vật.
Cuối cuộc chiến với Erebus, máu của cô vương vãi khắp cánh đồng I’sol, thứ máu diệu kỳ đó hòa lẫn với thứ máu ô uế của đám sinh vật quái thai bị cô sát hại, thứ máu ô tạp đó lắng xuống đất rồi mọc lên những bông xinh đẹp như Freya, nhưng ẩn bên trong những đóa hoa tươi, là 1 lời nguyền chết chóc sẽ giáng xuống với mọi sinh vật dám bén mảng tới cánh đồng này.
Cây cối ở đây trở nên hùng vĩ, vì chúng đã hập thụ dưỡng chất từ những thi thể của cả người và quái vật.
“Đừng để vẻ đẹp của I’sol đánh lừa, hãy nhớ rằng, sau mỗi bụi hoa tươi đẹp, sẽ luôn có 1 con rắn độc chờ chực phía sau.”
Quái vật, chúng thật sự có thật sao?