🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10

~2 phút đọc · 266 từ · ⚠️ Báo cáo

Nhật ký cá nhân ngày 361:
Tới nay đã 10 ngày kể từ ngày đầu tiên tôi đến I’sol, tôi đã dự định ở lại đây nghiên cứu khoảng 1 tháng, nhưng cuối cùng tôi sẽ chọn thu xếp đồ đạc để rời đi ngày hôm nay.
1 phần là do tôi không tìm được kẻ nào đủ liều để khai quật khu vực đồng hoa, mặc dù những mẫu xương và công cụ cổ được phát hiện rất nhiều quanh khu vực tàn tích. Điều này khiến tôi vô cùng tiếc nuối, câu trả lời cho chuyến đi có thể ở ngay trước mắt nhưng hoàn toàn không chạm tới được.
Phần còn lại là do tôi cũng không đủ điên để tự khám phá 1 mình, đến cả đám mạo hiểm giả cũng không dám mò tới đây, huống chi là 1 nhà khoa học. Muốn tiếp tục nghiên cứu thì chí ít cùng cần giữ cái mạng trước đã.
Tối qua tôi nhận được điện báo của chồng từ Mechania, anh ấy muốn tôi trở về vì quá nhớ tôi trong suốt hơn 3 năm trời xa cách. Không được để anh ấy thất vọng chứ nhỉ, lâu lắm rồi chúng tôi chưa được quan hệ.
Tôi cũng mang một vài mẫu vật hoa về để tiếp tục nghiên cứu cái đám này, những bông hoa này phải được đặt vào buồng cấp đông liên tục để ngăn chúng phát tán bào tử. Và để thu được 2 bông hoa, tôi đã phải thay đến 7 bộ đồ bảo hộ. King khủng thật.

💬 Bình luận