Dị Thường Giả-Khởi Nguyên Dị Thường
(Tôi là newbie, viết rất tệ mong mọi người tha thứ🐧)
Nơi đây là nơi mà vô vàn các thực thể bất quy tắc vẫn ngày ngày sản sinh và tồn tại, chúng là thứ có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của nền văn minh nhân loại nhỏ bé này.
Hắn đây chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi một ngày đều như vòng lặp, hắn chỉ muốn có được một cuộc sống yên bình nhưng số phận đẩy hắn vào một con đường không thể quay lại.
Gia đình và người thân của hắn bị giết bởi các thực thể ấy, bị người đời chỉ trích và gán mác cho tội danh bất hiếu, kẻ xác nhân,... không ai biết sự thật đằng sau. Trong cơn áp lực ấy hắn đã xém chút kết liễu cuộc đời bản thân nhưng hắn được một tổ chức cứu rỗi, từ đó hắn bị kéo vào các sự kiện mang tính vĩ mô và mang trên người một trách nhiệm sánh ngang đấng cứu thế.
Từ Trái Đất cho đến ra vũ trụ rồi từ vũ trụ đến các thứ siêu hình và các vị thần toàn năng, liệu hắn sẽ xử lý tất cả như thế nào?
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.