🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.13: Hợp chiêu thương hiệu.

~11 phút đọc · 2188 từ · ⚠️ Báo cáo

Ở trên không, Vincent vừa tự chữa lành vết thương bằng ma lực vừa đưa mắt nhìn ra phía tảng băng khổng lồ đang phát ra tiếng tan chảy 'xì xèo’ chậm rãi rồi lại đánh mắt qua nhìn Salamander đang từ từ đứng dậy trong khói bụi.

"Ồ, hóa ra ngay từ đầu con thằn lằn đó không ở trong căn nguyên của hắn mà ở dưới lòng đất khiến môi trường xung quanh nóng lên sao.” Vincent thầm nói.

“Tư duy ngược đúng là đáng sợ, mình cứ nghi thần nghi quỷ con thằn lằn đó sẽ tấn công bất ngờ ở trên cao hoặc chui ra bất ngờ ở Căn nguyên của Aerion. Thế mà không ngờ nó lại làm một cú trồi lên từ dưới lòng đất chứ.”

Hắn lại nhìn về phía cơ thể Aerion đang dần bốc khói nóng kèm theo làn da có chút đỏ ửng.

"Xem ra tác dụng phụ của ma pháp cao cấp ấy xuất hiện rồi. Ma lực trong người hắn đang dần nóng lên dữ dội.”

"Nhưng…” Ánh mắt Vincent toát lên vẻ kiêng kỵ “Đây lại là thời khắc nguy hiểm nhất của hắn, mọi chiêu thức hệ Hỏa và Lôi khi tung ra đều có thể mang theo một sự cường đại đáng sợ. Chắc chắn tiếp theo hắn sẽ phải vội vàng dứt điểm trận đấu thôi.”

Ở phía dưới, Aerion đang cố điều chỉnh lại dòng chảy ma lực đang hỗn loạn trong Căn nguyên và cơ thể.

"Vừa rồi nguy hiểm thật…may mà mình có chuẩn bị con bài tẩy.”

Aerion liếc mắt qua Salamander rồi ra lệnh:

"Tấn công hắn, đừng để hắn thu hẹp khoảng cách với ta.”

Sau khi hiểu được mệnh lệnh, Salamander gầm một tiếng lên thật lớn lên không trung, nơi mà Vincent đang lơ lửng. Tiếng gầm thét mang theo một luồng hơi nóng với uy áp dữ dội khiến Vincent cũng phải nhíu mày.

Một trận không chiến nhanh chóng được diễn ra giữa một người một rồng.

Vì liên kết với Aerion, Salamander cũng được nhận buff từ ma pháp cấp cao. Toàn thân nó lúc này tỏa ra một ánh lửa vàng kim hùng vĩ khiến luồng hàn khí của Vincent gần như bị vô dụng.

Vincent vừa cầm cự với Salamander vừa liếc qua nhìn Aerion đang ở bên dưới:

"Lấy con thằn lằn này để câu giờ sao? Ngươi tính dùng 'hợp chiêu’ à?”

Ở phía bên dưới, Aerion đang niệm hàng tá câu thần chú dài ngoằng một cách cẩn thận. Vì thứ mà hắn tạo ra phải kết hợp với nhiều ma pháp khác nhau.

Trên bầu trời, Vincent liên tục sử dụng các loại kỹ thuật sơ cấp của hệ băng để tìm sơ hở của Salamander.

Hàng tá nhánh băng sắc nhọn liên tục được tung ra nhưng hễ đến gần Salamander thì chúng ngay lập tức bị luồng nhiệt độ khủng bố làm cho tan chảy tức thì.

Vincent nhìn thấy cảnh đó cũng phải cảm thán một câu:

"Lợi hại thật. Quả nhiên là Tinh linh cấp huyền thoại. Hình hài này, cũng khiến ta hoài niệm đấy.”

Tốc độ vỗ cánh của Vincent ngày càng cao, tốc độ của hắn đã dần ngang bằng với Salamander dù cho một bên là hiếm khi bay và một bên được gọi là sinh vật một cú vẫy cánh là có thể chinh phục bầu trời.

Vincent phấn khích kêu lên:

"Trận chiến này mới đáng để tận hưởng chứ! Cái cảm giác mà nếu ngã xuống thì cả mạng sống và thanh danh đều bị hủy hoại…ôi nghĩ thôi mà kích thích làm sao…”

Lý do Vincent nói vậy là do nơi này cũng chỉ là 'vườn săn’ cấp thấp. Chuyện một thiên tài của gia tộc lớn bỏ mạng ở đây thì việc trở thành trò cười cho thiên hạ là điều đương nhiên.

Ở phía bên dưới, Aerion đã tạo ra các sinh vật 'nhân tạo’ bằng ma lực song hệ của mình.

Xung quanh hắn bây giờ có một con chim đại bàng, một con dơi cỡ lớn và một con chim phượng hoàng. Con nào con nấy đều to lớn đến kinh người, đến mức, nếu chúng há miệng đớp một cái thì có thể nuốt trọn cả người lớn.

Nhìn đám thú với thân hình cháy đỏ rực kèm theo những tia lôi điện hỗn hợp do Aerion tạo bên dưới, Vincent liền cười lên một cách khoái chí.

Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã vòng ra đằng sau và quất một cú thật mạnh bằng cái roi xương khiến Salamander bị thương nặng mà ngã thẳng xuống dưới đất nóng với tiếng kêu có phần thảm thiết.

Vincent:

"Xong rồi sao, Aerion? Hợp chiêu thương hiệu của thiên tài nhà Valoris!”

Nhận thấy Salamander đã bị thương nặng, Aerion liền nghiến răng thu nó vào Căn nguyên của mình kèm theo một câu nói:

"Quả nhiên ngươi còn quá yếu để đấu với hắn.”

Nhiệt độ môi trường xung quanh ngày càng cao lên. Thảo nguyên Sương mù lúc này đã mất đi vẻ âm u đáng có, giờ đây, nó đã được một nguồn ánh sáng đỏ rực soi chiếu mọi ngóc ngách.

Trên bầu trời rộng lớn lúc này đang có một khối cầu khổng lồ đỏ rực đang lơ lửng như một mặt trời nhân tạo.

Hợp chiêu này là nặn các ma thú từ ma lực song hệ Hỏa - Lôi, nhiệt độ xung quanh càng cao thì uy lực của các ma thú nhân tạo này càng lớn. Đó là lý do vì sao Aerion phải tốn hàng tá ma lực để tạo ra một mặt trời nhân tạo với công suất lớn.

Các học viên khác khi thấy một khối cầu rực lửa đang tự thiêu đốt chính mình thì lại có phần kiêng kỵ mà tránh xa. Họ nghĩ rằng Aerion vì muốn có phần thưởng nên đã dùng Hợp chiêu mạnh nhất của mình để săn quái một cách nhanh chóng.

Chỉ có một kẻ là biết hết tất cả. Brian nhìn mặt đất nóng ran trước mắt mà nghiến răng thầm nói:

"Uy lực khủng thật…liệu có giết được Vincent không đây?”

Nghĩ đến vị trí Tộc trưởng và áp lực gia tộc, Brian liền cắn răng xông vào trận địa để hỗ trợ Aerion giết Vincent.

Lúc này, cuộc 'Tử chiến’ đã bước vào cao trào khi Vincent quyết định dùng ma pháp buff cấp cao:

"Hỡi vị thần Băng Phong trong vực sâu, xin hãy cho ta có được sức mạnh của lớp băng vĩnh cửu.”

Một trận cuồng phong nổi lên, nó mang theo một hơi lạnh đến kinh người. Hơi lạnh ấy không hề kiêng kỵ ánh mặt trời đỏ rực của Vincent mà còn có phần áp đảo một chút.

Aerion nhíu mày:

"Dùng chiêu đó rồi sao? Nhờ ma pháp buff này hắn có thể dễ dàng đưa ma lực của mình thành những khối băng lạnh khó chịu. Chính vì thế, việc phòng thủ và tấn công của hắn ngay lúc này phải nói là rất toàn diện.”

Nhìn 3 con ma thú của mình vừa tạo ra, Aerion như cảm thấy một luồng phấn khích quen thuộc:

"Vincent, mỗi lần đấu với ngươi ta lại có một cảm giác phấn khích đến kỳ lạ đấy. Chính vì vậy, ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống.”

Vincent nghe vậy thì cười khoái chí, ánh mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ rực:

"Có lẽ hai ta sinh ra là để đối đầu với nhau rồi. Aerion à, cháy lên nữa đi, ngọn lửa kiêu hãnh của ngươi phải là do ta dập tắt.”

Chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh Vincent đã lao thẳng vào vòng vây của kẻ địch.

Ba con ma thú đương nhiên không phải là đồ trưng bày, chúng liền sử dụng tốc độ kinh hoàng của mình để tấn công thẳng về phía Vincent.

Những đòn chém mang theo hơi lạnh của băng giá liên tục được tung ra để chống lại sức nóng của đám ma thú.

Với sự tăng cường nhiệt lượng của ánh mặt trời nhân tạo, đám ma thú ngày càng trâu bò và có uy năng khủng khiếp hơn.

Vincent liếc nhìn Aerion đang đứng bất động quan sát rồi thầm phân tích:

"Lũ ma thú này quả nhiên ngày càng khó chịu thật. Xem ra không giải quyết chủ nhân của chúng thì khó khăn rồi đây.”

Aerion hiện tại không dám vận động nhiều, đơn giản là cơ thể hắn đang nóng lên quá mức, nếu như cứ để như vậy thì sớm muộn hắn cũng sẽ ngất đi mà thôi.

Hơn nữa, cận chiến không phải là sở trường của Aerion, đánh du kích và tầm xa mới là lợi thế thật sự của hắn.

Và hiện tại, Aerion còn một sát chiêu nữa chưa dùng đến. Ánh mắt hắn kiên định nhìn lên cái mặt trời nhân tạo đang điên cuồng sinh nhiệt ở khoảng không của Thảo nguyên.

Ở phía trên, nhận ra cứ đánh những đòn thông thường thì sẽ khó mà vượt qua được lũ ma thú. Vincent ngay lập tức vận ra một trăm cái vòng tròn ma pháp cỡ nhỏ khiến Aerion ở bên dưới phải trợn tròn mắt.

"Tên này đúng là bá đạo đến mức biến thái mà…”

Ở trên không, Vincent liền đọc thần chú để khích hoạt ma pháp:

"Đạn giáo băng phách - Kích hoạt hàng loạt!”

Dứt lời, ở mỗi vòng tròn ma pháp liền trào ra những mảnh băng sắc lẹm lao thẳng xuống đất với một tốc độ kinh hoàng.

Với mưa tên dày đặc, lũ ma thú không thể né tránh hết mà vào thế phòng thủ ngay. Aerion bên dưới không hề nao núng, hắn chỉ tiện tay tạo ra một bức tường lửa để phòng thủ. Tuy nói đòn đánh có chút dày đặc nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là ma pháp sơ cấp, việc phòng thủ trước chúng thì Aerion có vô số thủ đoạn.

Nhận thấy con dơi có sơ hở, Vincent nhanh như cắt cho nó một đòn chém cực mạnh khiến con dơi ấy bị chẻ đôi người ngay lập tức.

Nhát chém ấy không đơn thuần chỉ có sức vật lý thông thường, nó còn mang theo một luồng ma lực dày đặc khiến thứ bị chém bị đóng băng ngay tức khắc.

"Xong một con.” Vincent nhếch mép cười.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Aerion không những không hoảng loạn mà đáp lại:

"Ngươi tưởng con ma thú mà ta tốn công sức chỉ có vậy thôi à?”

Ở phía những cây côn kim loại, một dòng lôi điện dày đặc lao thẳng về phía tảng băng của con dơi khổng lồ. Tia lôi điện này cung cấp một nguồn nhiệt lượng cực lớn giúp con dơi ấy hồi phục về nguyên trạng.

Oành…

Một vụ nổ xảy ra, mang theo một làn hơi nước nóng rực kèm theo tiếng 'xì xèo’ tan chảy. Con dơi không lồ điên cuồng lao nhanh về phía Vincent với tốc độ cực cao khiến hắn trở tay không kịp.

Hai con ma thú còn lại cũng không đứng yên, nó hấp thụ nguồn nhiệt lượng cực lớn từ mặt trời nhân tạo rồi phóng thích một ngọn lửa cực lớn khiến không gian như muốn bị biến dạng.

Vincent nhíu mày, dùng ma lực hệ băng tạo một lớp giáp dày xung quanh rồi vung bộ xương rắn thật mạnh vào ngọn lửa. Hai nguồn ma lực dày đặc va chạm liền tạo ra một vụ nổ dữ dội.

Thân ảnh Vincent nhanh chóng tóm được con chim đại bàng. Một luồng ma lực cực lớn được phóng thích đóng băng nó ngay lập tức.

Nhưng với nguồn nhiệt lượng dồi dào được cung cấp, lớp băng nhanh chóng bị phá tan, con chim đại bàng cũng nhờ đó mà phục hồi nguyên trạng.

"Hừ…quả nhiên là một lũ khó chịu…” Vincent thầm than lên một tiếng.

Bỗng nhiên, hắn cảm nhận một điềm báo chẳng lành:

"Chuyện quái gì? Rõ ràng với tình trạng của hắn thì phải điên cuồng tấn công để dứt điểm mình nhanh chứ? Sao giống như hắn mới là kẻ đang từ từ bào sức mình vậy?”

Ở phía dưới, Aerion thầm cười:

"Giờ mới nhận ra sao? Nhưng nhận ra rồi thì làm gì được ta?”

Nguồn phản phệ của ma pháp cấp cao đang được Aerion truyền thẳng cho Salamander ở trong căn nguyên. Nói Salamander chịu phản phệ cũng không đúng vì nó đang tận dụng chính cái nguồn nhiệt lượng ấy để hồi phục cơ thể từ từ.

"Vincent à, nếu Salamander xuất hiện một lần nữa thì ngươi nhắm thắng được ta không?” Aerion nói, giọng nói hắn trở nên tàn bạo như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội.

💬 Bình luận (0)