🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dấu Ấn Cổ Đại

Ch.7: Giai đoạn khó khăn

~10 phút đọc · 1875 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, làm thêm tí thịt và nước và bắt đầu lên đường, trong lúc đi Kỳ cứ chơ chơ cái mặt khó chịu vì cục sưng của thanh chưa hết đã ăn thêm 1 cục của taki, khó chịu vô cùng tận. Sau vài giờ di chuyển họ bắt gặp 1 ngôi làng nhỏ nên định sẽ vào hỏi tí chuyện cho thêm tí thông tin về nơi họ cần tới. Tới ngôi làng 1 không khí âm u không tí che giấu của ngôi làng khiến cả 2 rợn người. Ghé vào 1 quán rượu tại đó những người trong quán như người mất hồn, đồ ăn thì rơi rớt tùm lum bia và rượu thì chảy lên lán trên sàn nhà, hú hôn với cảnh tưởng dị hợm đó, cà 2 chạy thục mạng ra khỏi ngôi làng kinh dị đó. Khi sắp ra khỏi làng đột nhiên cả 2 bị dịch chuyển ngược về bên trong, ngơ ngác khi bị dịch chuyển về, biết sẽ không thể thoát ra nếu không làm cái gì đó. Kỳ tung hỏa cầu thẳng về kết giới, một tiếng ken vang lên như tiếng kính vỡ, hỏa cầu bị kết giới hấp thụ hoàn toàn. Bất ngờ Kỳ tiếp tục tung ra thêm hỏa cầu, lại tiếng kính vỡ vang lên, đòn tất công lại 1 lần nữa biến mất. Bất lực khi không thể với rời khỏi ngôi làng Kỳ bất lực ngồi xuống, trong lúc này taki đã nghĩ ra phương án, đây là kết giới ảo nên chỉ cần tìm thấy 1 cái gì đó và phá hủy nó là coi như có thể thoát ra, và tất cả chỉ là giả thuyết không có cơ sở. Nghe xong taki nói Kỳ đứng dạy, cả 2 dự định sẽ chia ra tìm manh mối, cả 2 chia ra, trên đường đi Kỳ chả tìm thấy bất kỳ thứ gì khác thường vì bản thân cái làng đã là sự khác thường. Tự nhiên 1 tiếng động lớn làm phát nổ chưa hoàn hồn cả làng bị phát nổ hoàn toàn dư chấn đẩy Kỳ ra khỏi làng. Ngước mặt lên đã thấy taki đi ra khỏi làng, trên tay dính tí máu của thứ gì đó.
- mọi thứ đã xong rồi
Cùng câu nói taki giải thích, rằng có 1 con ác linh đã tạo ra nơi này cô đơn giản là giết con ác linh và thế ngôi làng đã bị phá hủy, cô biết được điều này là do 4 góc của kết giới khớp 1 cách kỳ lạ với nền đường nên cô đi theo đến giữa làng có 1 cái hố ở ngay đó. Cô dùng chiêu thức vào đó 1 chiêu kết liễu con ác linh và giải trừ kết giới. Nghe xong hoàng kỳ bất ngờ với sự nghiêm túc và thông minh của côm nhưng cậu lại cảm giác khó chịu, từ lúc khởi hành tới giờ cậu nghĩ bản thân mạnh và giỏi hơn taki rất rất nhiều thế nên thấy được sự thông minh của taki làm cậu khó chịu ra mặt. Taki vẫn cười như vậy, không có khác biệt gì, cả 2 lại lên đường.
Trên đường đi cả 2 không nói với nhau câu nào như hồi sáng, sau chặng đường dài, thì mặt trời cũng đã lặng nhường chỗ cho mặt trăng, không còn con sông họ chỉ có thể dựng 1 cái trại gần 1 gốc cây, sự trò chuyện gần như không có trong lúc ăn và ngủ. Hoàng kỳ lại ra ngắm trăng, đêm nay trăng rất xấu không biết có phải do tâm trạng của cậu nên nhìn trăng không còn được đẹp, thấy vậy Hoàng kỳ cũng đi ngủ chủng bị cho ngày mai, sáng hôm sau cả 2 dậy cùng lúc sửa soạn cho chuyến đi dài, tiếp tục đi trong vài giờ, đột nhiên họ nhìn thấy 1 chiếc xe ngựa đang bị bao vây bởi những người áo đen, thấy có vẻ là người xấu, cả 2 đã cùng nhau tiến lại gần xem tình hình. Sau khi nghe ngóng, thì họ nhận ra đây là 1 đám cướp, có chút chừng chừ, cậu định sẽ không tham gia vào vụ này thì taki đã lao lên.
"Song ngư hải hội" 2 con cá nước bay tới hất tung những tên cướp ra xa, hoàng kỳ cũng chạy theo sau đó, một tên đã chặn được đòn đánh có vẻ là trùm của đám cướp. Thấy người của kỵ sĩ đoàn hắn gầm lên.
- sao lúc nào cũng là lũ khốn các ngươi.
Nói rồi hắn nhảy vào tất công 2 đòn dao và taki, chớp nhoáng, Hoàng kỳ nhảy vào đỡ lấy 2 cánh tay không cho hắn vung xuống, nguyên tư thế, hắn đập thẳng bụng hoàng kỳ, lực đá quá lớn đẩy cả hoàng kỳ và taki ở phía sau ra xa, hắn vẫn lao vào, đủ thời gian hoàng kỳ tụ ma lực bắn ra 1 quả cầu lửa. Đột nhiên trong thế lao vào tên cướp giơ tay lên chạm vào đòn tất công, ngay sao đó đòn tất công bị tiêu biến hoàn toàn. Giơ 1 đao chém xuống hoàng kỳ ngồi xuống né được đòn chém, nhưng taki ở phía sau lại ăn chọn cú chém vào vai, có tí thời gian hoàng kỳ dùng "Hỏa quyền" đấm hắn bay ra xa, làm lại trò cũ taki dùng lưới nước kéo hắn tại hoàng kỳ lại tung ra thêm 1 cú đấm. Cứ tưởng đã xong tên cướp vẫn giơ dao lên, 1 dao đâm xuống phía sau hoàng kỳ là taki đã né được. Nhưng cô lại né qua bên tay đang rảnh của hắn, hoàng kỳ trong thế phải lựa chọn, cứu đồng đội hay kết liễu kẻ thù. Như chưa từng có suy nghĩ hoàng kỳ tạo 1 cú đấm móc lên thẳng cầm của tên cướp, làm hắn ta trao đảo lùi lại. Có thời gian thở dốc, bình tĩnh nhìn lại tình hình, taki đã bị thương, cậu hình đang quá sức với 3 cú đấm cùng lúc, còn tên cướp sau vài giây bình tĩnh hắn ta đã cười.
- ta sẽ bắn đầu nghiêm túc
Nghe xong câu nói tưởng đùa hoàng kỳ đã nghĩ tới phương ác ổn nhất là bỏ chạy. Sau khi quay lưng vào kéo tay taki theo, bỗng nhiên taki kéo tay ra, quá rõ ràng cô định sẽ chiến đấu với tên cướp dùng kể cả không có hoàng kỳ. Biết sẽ không thể thắng lại sao lại muốn đánh tới cùng, câu hỏi hiện lên và không có lời giải.hoàng kỳ lại đứng trước 2 sự lựa chọn chọn. 1 là bảo toàn tính mạng bỏ taki và chạy, 2 là ở lại sống còn với tên cướp. Trong lúc suy nghĩ tại đã lao vào tên cướp, cô lại dùng " song ngư hải hội" nhưng tên cướp đã nhảy lên và né được. Thuận đà hắn ta đâm cả 2 cây dao xuống taki đỡ được nhưng đã vào thế gồng kim. Con dao cứ từ từ đâm xuống, nhưng hoàng kỳ vẫn đứng đó, không chút động tĩnh sẽ tham giao trận đấu. Thấy vậy tên cướp càng dùng nhiều sức hơn, cây dao đã chạm vào 2 bên vai của cô, thấy vậy tên cướp dừng dùng sức buôn cả 2 tay ra dùng ngay lập tức hắn ta đấm thẳng cả tay vào cán dao làm nó đi sâu vào vai taki, cô la lên trong đau đớn, tên cướp lại tung ra thêm cú đá, đá văng taki ra xa. Lúc này cô đã quá tàn tạ, hoàng kỳ sau khi thấy cảnh đó đã quay lưng định chạy nhưng thứ gì đó đã khiến cậu không thể chạy. Bản năng sinh tồn cứ mách bảo phải chạy càng xa càng tốt nhưng ý chí lại không cho phép cậu chạy đi. Tên cướp lại lao vào nhưng hoàng kỳ đã can thiệp đá hắn ta bay ra xa, quá khó chơi trong kèo 1v1. Cậu sẽ chọn cách đánh chạy né, lao vào tên cướp, hắn ta tung ra cú đấm, cậu ngồi xuống đấm trả 1 phát vào bụng nhưng hắn ta đỡ được, cậu dùng tay còn lại dùng 1 cú đấm móc lên, nhưng tên cướp đã đấm cậu xuống đất. Vừa kịp đánh chúng hắn ta lùi lại. Kệ luôn cơn đau cậu lao vào dùng toàn bộ sức để đấm thêm 1 cú vào đầu, nhưng hắn ta đã né qua 1 bên. Mất đà lao thẳng về phía trước, cơ hội tên cướp tung cú đá thẳng bụng. 1 cú đánh gần như đánh gục hoàng kỳ hoàn toàn, cậu té xuống đờ đẫn vì cơn đau, gần như không thể đứng dậy. Tên cướp lại tung ra 1 cú đấm toàn lực. Nhưng taki đã dùng ma lực đẩy hắn ra xa. Gần như mất ý thức sau cú đá, trong tiếng gào thét của taki cậu đã tỉnh táo trở lại. Cơn đau vẫn còn đó nhưng cậu đã kìm lại. Không thể đánh bại tên đó như cách thông thường chỉ có thể dùng 1 đòn mạnh nhất có thể để dứt điểm. Tuy nhiên tên đó có chiêu thức gì đó khiến ma pháp sẽ vô dụng với hắn ta. Nên vì vậy kế hoạch được đưa ra hoàng kỳ sẽ cố gắn cầm chân để taki tụng ma lực, taki sẽ tạo ra đòn tấn công trong 30s. Chỉ cần hoàng kỳ cầm cự được 30s là coi như thắng. Nói rồi hoàng kỳ lại lao vào, cậu dùng "cầu lửa" để che mắt đúng như khả năng đặt biệt taki đã tính, tên cướp giơ tay phá hủy đòn tất công nhưng hoàng kỳ đã ở phía sau, đấm trái đấm phải đã bị chặn 1 cách dễ dàng. Lùi ra xa cậu dùng tiếp "cầu lửa" nhưng lần này không chạy ra phía sau, mà là lao theo quả cầu. Chiêu thức tan biến hắn ta thay gì quay mặt về phía sau như này thì mặt hắn đã đối diện mặt hoàng kỳ. Cả hoàng kỳ và tên cướp liền tung ra cú đấm, tuy nhiên vì tay tên kia to hơn nê đã đánh chúng vào mặt cú 1 gần như tiễn đưa cậu về suối vàng. Cùng chút sức tàn còn lại cậu lùi ra xa, nhảy lên trời và lao xuống thẳng chỗ tên cướp. Quỷ đạo không thể đoán trước cùng việc cậu đã hóa thành lửa hoàn toàn. Gần tên cướp cậu vòng về phía sau, tên cướp quay lại cùng với cú đấm, biết rằng sẽ không thể tỉnh sau cú đấm cuối cùng này. Cậu đã ôm luôn cánh tay của tên cướp và ăn luôn cả cú đấm, đồng thời cậu cũng đấm lại tên cướp. Nhưng đây không phải để đánh, mà là ra hiệu, 1 mũi tên nước bay thẳng tới đâm xuyên cơ thể của tên cướp và đồng thời kết thúc luôn trận chiến.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự