Vào 1 ngày bình thường, hoàng kỳ, là học sinh tiểu học của 1 ngôi trường tầm thường. Cậu không nổi bật ở bất kì môn học nào, nhưng cậu được cái mỏ hỗn và đầu gấu nhất lớp.
- ê hoàng kỳ, mày học bài chưa cho tao ké với.
Một tên mập mạp cùng cái bụng ôm địa vỗ vai hoàng kỳ từ phía sau.
- mày khỏi đi, có bao giờ tao học bài đâu mà đòi ké.
Đó là bạn thân của hoàng kỳ cân suy . Hoàng kỳ khó chịu trả lời, cậu bạn kia cười một cách ma mị với hoàng kỳ làm hoàng kỳ sợ giật hết mình. Trong bài kiểm tra hôm nay hoàng kỳ làm đủ thứ trò cho qua giờ kiểm tra. Khi gần kết khúc hoàng kỳ cầm bút lên tất cả đáp án cậu đều chọn hết vào C. Dứt khoát không một động tác thừa. Giờ ăn trưa, chỉ đơn giản là dĩa cơm 10k nhưng bán giá 20k ở canting làm cậu khó chịu vì không còn tiền đi net chỉ với một phần cơm. Cùng với đám wibu chúa ngồi ăn với nhau. Bỗng nhiên trên trời may bị bay theo quỷ đạo bất thường để lộ ra 1 cái lỗ tròn năm ngay giữa sân. Nhưng học sinh khác đang chơi cũng dừng lại nhìn lên trời. Đột nhiên một ánh sáng sáng nho nhỏ tỉa ra nhiều nhánh bắt xuống mặt đất nhiều tia sáng hợp lại trở thành một cột sáng sang trắng bắn thẳng xuống sân trường. Tất cả học sinh và hoàng kỳ bị hút thẳng vào cột sáng đấy. Cùng với thứ gì đó rạo rực trong bụng và tiếng thét của các học sinh.
- cái gì đang diễn ra vậy
-cứu
Và rồi không còn bất kì âm thanh vào được phát ra như thể không có gì diễn ra cả. Từng người, tường người biến mất trong một cái chớp mắt
Mở mắt ra hoàng kỳ thấy mình trong 1 ngôi nhà gỗ bình thường một cái giường và dụng cục làm bếp đơn thuần.
-cháu tỉnh rồi à.
Giọng một người phụ nữ vang lên
-không cần sợ cô là người tốt
Một câu nói bất kì người xấu nào cũng sẽ nói khi phát hiện con mồi. Hoàng kỳ co rúm lại vì sợ. Rỏ ràng vừa ăn trưa ở trường giờ lại xuất hiện ở đây
- đây...đây là đâu cô là ai
Thấy câu hỏi người phụ nữ mỉm cười dịu dàng trả lời
- đây là nhà cô, cô thấy nhóc đang bất tỉnh ngoài khu rừng bên đem về, vậy còn cháu, tên gì nhà ở đâu?
Thấy câu trả lời cùng với câu hỏi, cậu bình tĩnh quan sát suy nghĩ câu trả lời thật kỉ.
- mẹ ơi con về rồi
Hoàng kỳ vừa mở miệng nói thì Giọng một em bé cất lên lao thẳng vào người phụ nữ.
Người phụ nữ ôm lấy cô bé một cách nhẹ nhàng.
- anh tỉnh rồi ạ, em có hái thuốc về cho anh nè
Giọng cô bé hiền lành, mỉm cười rạng rỡ
- nhưng tôi có bệnh gì đâu
Hoàng kỳ trả lời một cách nhẹ nhàng, thấy vậy người phụ nữ đứng dậy vào bếp lấy ra một ly nước đưa cho hoàng kỳ
- uống đi rồi cho cô biết cháu là ai.
Nhất lại câu hỏi lúc nãy hoàng kỳ giả vờ uống nước thật lâu để nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất
- cháu không biết đang ở đâu nhưng chắc khá xa nhà vì nơi này nhìn rất lạ chứ thấy bao giờ.
Nghe thấy cô trả lời người phụ nữ đến giờ mới giới thiệu về bản thân rằng cô tên là hana và con gái cô mira. Nghe thấy cái tên tiếng Nhật làm hoàng kỳ bất ngờ vì lần đầu tiếng thấy người tên nhật nói tiếng Việt. Cậu đang suy nghĩ về chuyện bản thân đã chuyển sinh bằng một cách wibu nào đấy và đột ngột nở nụ cười phấn khích. Đều đó làm hana sợ lùi lại 1 bước nhưng không hỏi. Mira cứ ở bên hoàng kỳ nhìn thấy nụ cười cũng không có động tỉnh. Khi nhận ra hoàng kỳ hoảng hốt xin lỗi vì cảm giác vừa rồi của bản thân.
- vậy đủ rồi để cô làm cái gì đó cho nhóc ăn
Nói rồi hana quay vào bếp làm việc, cậu hoảng hốt bất ngờ đến bật ngửa. Không phải vì thấy cái gì đáng sợ mà là thấy trên tay của hana chảy ra dòng nước để rửa đồ ăn. Một đều thật sự không thể tin được và không thể tin nổi khi thứ cậu nghĩ tới. Ma pháp đang hiện diện trước mặt hoàng kỳ. Cùng với cái mỏ chưa kịp đóng lại, hana quay lại bật cười vì khuôn mặt của cậu thật sự mắc cười. Cậu lắp bắp hỏi đó cái phải ma pháp không. Hana bình tĩnh trả lời, đúng nó là ma pháp bộ lần đầu thấy à. Cậu gật đầu, đúng là lần đầu hoàng kỳ thấy ma pháp bằng chính con mắt của mình.
Hana bất ngờ lại gần đặt tay vào bụng của hoàng kỳ
- có dòng chảy ma lực mà không biết ma pháp.
được rồi để cô dạy cho con ma pháp là gì.
Nói xong hana đứng dậy quay lưng tiếp tục với việc làm đồ ăn.
- anh thật sự không biết ma pháp hả.
Nói rồi mira chìa tay tạo ra 1 dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống. Nhưng con bé đang để tay chỗ hoàng kỳ, thế là làm cậu ước nhẹp vọi vàng đứng dậy
- em làm ước đồ ăn rồi
Cùng với sự hỗn loạn mira và hoàng kỳ nhảy dựng lên, đều này làm hana bật cười và rồi kêu cậu đi tắm còn cô sẽ kêu con gái đi mượn đồ cho cậu. Sau khi tắm rửa cùng bộ đồ lạ hoắc nhue kiểu đồ hồi xưa, và cậu chắc chắn nhất là trong anime có rất nhiều. Cùng sự tò mò cậu đi ra nhà, dơ tay lên nhắm mắt và... Chả có gì xảy ra cả, Thấy thế hana đi ra.
- ma pháp là sự cảm nhận của ma lực chảy từ bụng ra khắp cơ thể bước đầu tiên là cảm nhận được nó trước.
Sau khi nói xong hoàng kỳ cùng kiến thức wibu của mình để tay lên bụng nhắm mắt và tập trung. Một thứ gì đó đang diễn ra ở bụng, cậu điều khiển nó chạy khắp cơ thể, tập chung tất cử vào tay, và bùm một ngọn lửa bùng lên trên tay, hấn khen cậu thật sự quá giỏi khi chỉ trong vài phút đã có thể thi triển. Tuy nhiên không đơn giản như tưởng tượng, cậu có thể điều khiển nó bật, nhưng lại không thể tắt nó. Thế quái nào hoàng kỳ sợ hãi bắn luôn ngon lửa thẳng vào hana. Cứ tưởng hana sẽ bị thương nhưng ngọn lửa của hoàng kỳ yếu đến đáng thương đang bay thì bị tắt. Tiếp tục 1 tràn lý thuyết dồn vào não từ hana.
- với lửa phải điều khiển sao ma lực xung quanh đủ mạnh để bảo vệ đòn đánh nguyên vẹn không bị biến mất. Chỉ cần 1 lượng ma lực nhỏ cũng đủ không cho đòn ma phát biến mất là được.
Cùng lý thuyết nghe chả hiểu gì của hana thôi thì thực hành luôn cho nóng. Lần này cảm nhận về ma lực rõ ràng hơn lúc nãy hoàng kỳ dồn nhiều ma lực hơn và tay 1 ngọn lửa lớn xuất hiện trên lòng bày tay cùng với sự bình tĩnh hơn hoàng kỳ lấy đà ném quả cậu lửa vào một cái cây lớn gần đó và làm nó ngã xuống. Đồng nghĩa với việc hoàng kỳ đã thật sự hoàn thành khóa huấn luyện kèo dài 10 phút rộn ràng. Hana thật sự bất ngờ với khả năng của hoàng kỳ vì để có thể tung ra đòn tất công như vậy cô phải mất hơn một ngày để có thể hoàng thành. Bất ngờ là thế nhưng cô thật sự vui khi thấy nụ cười mừng rỡ của hoàng kỳ với sự cho phép của hana hoàng kỳ bắt đầu rèn luyện sức mạnh của bản thân cùng với bộ não chứa quá nhiều bộ anime của mình.