Thần khải vào lúc sáng 25 tháng 12 năm 2033 tại tận cùng chi địa xa nhất lục địa từ đáy biển mọc thần thụ ở đó có ta hết thảy chi khởi đầu ban sơ chủ ban sơ thần ta đem ban các ngươi thần khải trao các ngươi thần khí và đăng thần chi pháp . Từ ngày 25 từ khắp thế giới sinh ra siêu phàm giả thế là ban sơ kỷ bắt đầu từ đó.
Tôi tên nguyên năm nay cũng được 25 tuổi cách thần khải 3 năm và vẫn là một ngày bình thường mở cửa làm việc may mắn tôi không phải là một sã xúc sáng dậy sớm tối về khuê một ngày tôi chỉ cần dậy 7h mở cửa tôi làm nghề sửa oto điện bình thường bùm đấy là tiếng lôi đình to nhất mà tôi từng nghe mở mắt ra chỉ còn lại biển lửa tại sao sinh mệnh là yếu ớt như vậy xung quanh không còn sinh mệnh cũng chẳng còn toà nhà nào cả anh tôi có lẽ cũng đã chết đi người nhà tôi cũng vậy tôi chưa bao giờ thấy thành phố mà mình quen thuộc đến phát trán lại thoáng đãng như vậy trên phế tích chỉ có liệt hoả và lôi đình tôi nhìn về phía trước nơi hết thảy xảy ra tôi đi tiếp đi tiếp rồi chạy thật nhanh tôi chưa từng nghĩ có một ngày mà tôi muốn giết vật đó như thế này tôi thấy nó một nữ nhân nếu là ngày bình thường có lẽ tôi sẽ ngước nhìn nó thật lâu nó quỳ ở trên đất xung quanh không còn bất kỳ vật gì chỉ có hoả diễm và lôi đình tôi lại gần chậm chạp thấy nó đang khóc lóc nhưng vì cái gì đâu rõ ràng nó là người làm hết thảy chúng ta rõ ràng đều cố gắng trong xã hội vô nghĩa này ngày hôm qua tôi còn vui mừng vì sắp trả hết khoản vay mùa nhà cùng anh tôi tôi hỏi: tại sao!! Gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng mày đã phá hủy cuộc đời tao cuộc đời của gia đình tao và cuộc đời của một thành phố nó nói: tôi không cố ý chỉ trong phút giây tôi tức giận thì đã xảy ra những việc như tôi nói: người a có lẽ vì vật gì đó khiến nó đi quá sa đến bước đường này nhưng tôi đứng đây chỉ để trả thù giống như việc ngươi giết lấy một thành phố chỉ trong một phút đau khổ?,bất cẩn? Chẳng có lí do gì cả tôi đến g-iết người và người cũng có thể giết tôi có lẽ khi tử vong tôi sẽ thấy giá đình mình ở nơi nào đó địa ngục cũng có thể là thiên đường thế là tôi cầm lấy từ huyết nhục từ thân thể lao ra ngưng thành đao rồi chém về nó. Nó không ngăn cản tôi hỏi là tại sao đâu, chúng ta có thể biến thành thứ mình sở hữu cơ mà là sấm sét sao nó nói có lẽ là đau đớn thôi cuộc đời của ta chỉ có sự đau khổ có lẽ chết đi cũng tốt tôi hỏi: vậy cậu muốn trở thành một bộ phận của ta sao đùa a thật ra cậu không có lựa chọn lưỡi đao chém lìa cổ rồi chém thẳng đầu của nàng ta bị chém làm đôi và tôi lại có thêm một nhân cách. nhân cách thứ 5 rồi đúng không từ bên cạch một bóng người một hồn nói. Vì sao đâu nó đã g-iết người nhà cậu yên hỏi(linh hồn nhân cách thứ 2) nhưng nàng là người tốt dù sao gì ta cũng đã giết nàng tôi nói mới lại nếu chúng ta thành thần thì cái gì cũng có thể làm được a ta nói. Thật nức cười nhìn a nếu người thân ngươi thấy cảch này hẳn sẽ rất đau yên nói. Vậy ta nên làm cái gì thứ ta móc từ tim nàng tinh thể nhìn a nó thậm chí chưa dung hợp quyền năng đó ta nói. Vậy liền không quan trọng a quyền năng trong kết tinh là tất trúng,lôi đình,tịch diệt ta nói. Quyền năng này từ đâu ra a giống như trong TV nói thôi thần ban haha ngươi vậy mà thật tin nhìn a không phải thức tỉnh nó vốn là ta một bộ phận quyền năng của chúng ta quyền năng của ngươi lại là gì a nguyên chúng ta đi từ đầu a dù sao sẽ không phản bội ngươi quyền năng của ta liên quan đến tử vong là chú định tử vong,mệnh trung chú định,hy vọng nếu như ta hy vọng lấy có khả năng sẽ có được thứ mà ta hy vọng
Giống như dung hợp khiến các ngươi còn sống khi đã chết dù chỉ là sống trong ta nhưng là tại ta chưa dung hợp hoàn chỉnh với nó nếu như dung hợp hoàn thành có lẽ sẽ khác biệt khi đó phải nhờ các ngươi rồi ngươi không đau khổ sao khi người nhà mất đi có a ta đau khổ nhưng lại làm gì được đây với lại là không thấy bọn hắn linh hồn a rõ ràng ta thấy bọn hắn sẽ chết vào chục năm nữa có người tính toán ta a ai chứ rõ ràng các nước đã điền hiệp nghị không được thao túng hay sử dụng tất cả quyền năng nên đất nước khác sao cậu cảm thấy nó có thể ràng buộc người có sức mạnh đâu ta đã tính toán 300 lần không tính ra vậy chỉ có thể là tên vận mệnh khốn nạn đấy thôi là tên bị các nước truy nã á cái tên đấy mạnh thế à nó suýt tính toán chết bạn thân của ta người mạnh nhất nước Nga tử vong chi chủ trước khi chế tạo tử vọng chi địa bị ta mộng mơ tự do chi chủ và tồn tại chi chủ vây đánh trong quá trình đánh hắn ta tính ra rằng mình đang bị người khác tính toán thế là ngừng chiến tìm hiểu mới biết là hiểu lầm thế nên làm hoà đền bù thôi vậy tại sao ngươi đánh chết lôi đình nàng không là người chủ mưu nhưng nàng là người g-iết người thân ta và thành phố nàng phạm tội nếu không giết nàng người chết đi hướng minh giới nơi tử vong chi chủ ta lên nói gì với bọn hắn bây giờ thế giới đang trong trạng thái liên minh đối mặt với các quái vật từ chiều không gian khác nếu không giết nàng nàng sẽ là mũi giáo đâm vào nền chính trị của nước ta Việt nam chúng ta sẽ mất tiếng nói, độ tin cậy đối với quốc tế dù năm 2035 các chân chủ hay là các người mạnh nhất của các nước hợp tác để nghiên cứu đăng thần chi pháp thần ban thần khí nhưng sau đó không hiểu sao biến mất nên trong quá trình nghiên cứu ta với các chân chủ khác khá thân với nhau nhưng trong quá trình nghiên cứu chỉ có chân chủ nước ý là không có mặt nên chân chủ nước ý chính là vận mệnh dù quá trình nghiên cứu vận mệnh đã giúp đỡ khá nhiều nhưng hắn không hợp với chúng ta nếu đã biết hắn là người nước ý tại sao không dò nhà đánh hắn đâu
Ngươi biết nêu ta cầm thần khí ta mạnh thế nào sao thần nhìn thấy tương lai rồi rèn ra thần khí gần như phù hợp nhât với chúng ta chân chủ có thể bóp nát hằng Tinh thần khí có thế khiến chúng ta bành chướng đến vũ trụ nhất kích có thể xé nát vũ trụ 4 chiều mà tất cả các nước đều có nó và tự bay về chủ nhân của nó hộ thể ngươi nói coi chúng ta chặn hắn như nào dù không sài được nhiều lần nhưng nhất kích là hủy diệt được vũ trụ thì chơi cái gì với lại nó còn nâng cao khả năng tháo túng khái niệm chúng ta chỉ có thể tạo áp lực hoặc cưỡng ép dịch chuyển hắn ra giới hải để chiến nhưng thế là không chết không thôi a việc bắt đi người thân để tống tiền cũng không bằng chân chủ chi chiến a tại sao chân chủ có thể bóp nát hằng tinh tại vì chúng ta mạnh thôi vậy tại sao trái đất không bị đánh nát dù thân thiết nhưng mâu thuẫn là không trách khỏi nếu đánh nhau thì trái đất sẽ nổ tung sao tại đại mộng thiên giới và đại lục dục thiên của mơ mộng tự do chi chủ và thất tội chi thiên sứ(chân chủ) của mỹ và vantican trên thực tế vantican còn có thiện lương chi chủ(thiên sứ) nữa đất nước duy nhất sinh ra 2 chân chủ và có 2 thần khí quay lại chính đề hai đại thiên giới nó quay quanh trái đất tạo thành chiều thứ 5 và 6 của trái đất và các vị thần khác khắc khái niệm quyền năng của chính mình lên trái đất rồi khuếch tán ra vũ trụ thay đổi quy luật của vũ trụ điệp lên chính mình quyền năng trên thực tế chân chủ không âm hiểu mức độ phá hủy mà am hiểu thao túng quyền năng hơn nên hiện tại ai cũng có năng lực siêu phàm ở mức thấp vì bọn hắn ở trong môi trường điệp ra hơn 500 mấy cái khái niệm thế nên trái đất toàn là thiên tài .