Phải kể từ ba ngày trước, trong lúc đang tập luyện ( đúng hơn là h-ành hạ) Lucas, Hestia, với tư cách là trợ giảng đứng ngay gần đó quan sát. Elpida vẫn luyện tập hăng say, Lucas thì lại không như thế. Thế nhưng, Hestia lại cứ như người mất hồn, cứ nhìn đi đâu đó. Đến khi Elpida vẫy tay trước mắt thì Hestia mới giật mình mà hoàn hồn lại.
– H...hai người xong rồi sao?
Elpida nhìn Hestia với ánh mắt dò xét.
– Sư tỷ, chị dạo này làm sao vậy? Tâm hồn cứ treo ngược cành cây suốt.
Hestia vội vàng xua tay, mặt đỏ ửng.
– Đâu...đâu có.
Lucas hờ hững nhìn Hestia rồi nói:
– Ta thấy cái biểu hiện này là đang yêu rồi đấy. Anh cả của ta trước kia cũng giống vậy.
Hestia nghe xong thì mặt lại càng đỏ hơn nữa. Elpida nhanh chóng tra hỏi:
– Chị thích ai rồi hả, sư tỷ? Phó đội trưởng Kylen hay là...
Hestia mặt đỏ như cà chua, xua tay liên tục.
– Kh... không phải vậy. Thần chỉ là nghĩ linh tinh thôi.
Rồi Hestia vội chạy đi. Elpida nhìn bóng lưng Hestia, trong lòng cảm thấy có hàng vạn câu hỏi vì sao.
– Vừa nhắc đến cái tên Kylen thì lại đỏ mặt. Không lẽ dự cảm của mình lại sai?
Lucas huých nhẹ vào người Elpida một cái rồi nói:
– Người tên Kylen ấy là ai vậy?
Elpida thản nhiên trả lời:
– Là con trai của sư phụ ta. Là oan gia hoặc cũng có thể là thanh mai trúc mã của sư tỷ. Là phó đội trưởng đội kỵ sĩ số 2.
– Ồ. Cái người tên Kylen ấy cũng giỏi thật. Không biết người ấy trông ra sao ha?
Elpida muốn tìm hiểu thêm, nhưng mà những ngày sau vì bận đối phó với những chiêu trò của Lucas nên Elpida cũng quên mất luôn chuyện này.
Quay lại thực tại, Elpida và Lucas lén lút nhìn Kylen và cô gái tóc trắng trong tiệm bánh. Cả hai cười nói vô cùng vui vẻ. Lucas nhìn thấy cậu thiếu niên tóc đỏ bên trong thì phán:
– Thì ra cậu ta chính là Kylen. Còn người bên cạnh là ai?
– Hông biết.
Elpida vẫn dõi theo từng cử chỉ của Kylen, trong đầu hiện ra hàng loạt kịch bản mà cô đã từng nghe ở kiếp trước. Bạch Nguyệt Quang từ nước ngoài trở về, mối tình đầu lâu ngày không gặp, ánh trăng sáng không thể chạm tới...và 7749 cái kịch bản mà Elpida đã nghe không biết bao nhiêu lần. Và đây có lẽ là lần đầu tiên Elpida chứng kiến kịch bản như thế diễn ra ngoài đời thực.
Kylen lại dẫn cô gái ấy ra ngoài. Elpida và Lucas bám đuôi theo sau. Họ đến một cửa hàng trang sức. Elpida dõi theo từ đằng xa. Vừa nhìn, trong lòng cô đã gào thét:
" Sư tỷ, chồng chị sắp bị cướp mất rồi kìa. Chị mà không nhanh thì mất thật đấy. "
" Không được. Thuyền của mình không thể bị lật dễ dàng thế được. Mình còn chưa xem được truyện ngọt ngoài đời mà. Aaaaaaa... phải làm sao... phải làm sao... Mình không thể manh động được."
Trong khi đang cười nói vui vẻ, đột nhiên cô gái tóc trắng ấy quay về hướng Elpida đang theo dõi, nhìn chằm chằm vào hướng đó. Elpida giật mình, vội quay đi chỗ khác, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
...
Yuri nhìn về hướng xa xăm, nơi những con người qua lại, hoàn toàn không thấy có bóng dáng nào khả nghi. Kylen thấy Yuri cứ nhìn về một hướng mãi thì thắc mắc hỏi:
– Bên đó có gì sao?
Yuri không nói gì, lập tức biến mất ngay trước mắt Kylen. Kylen thì không mấy ngạc nhiên cho lắm, cũng chỉ mặc kệ cho qua rồi xem tiếp những món trang sức trong tiệm. Rồi cậu nhìn thấy một sợi dây chuyền có đính viên đá quý màu hồng hình giọt nước. Nhìn thấy viên đá quý ấy, Kylen bất giác lại nghĩ đến đôi mắt của ai đó. Cậu bất giác mỉm cười trong vô thức. Kylen không chần chừ mà bước ngay vào tiệm mà mua ngay sợi dây chuyền ấy.
Kylen vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì thấy ngay Yuri hai tay xách cổ áo hai người. Bên phải là Elpida, bên trái là Lucas. Kylen nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên kêu lên:
– Công chúa? Ngài Lucas? Sao hai người lại ở đây?
Lucas ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng. Elpida thì chột dạ, chỉ biết cười trừ.
– Phó đội trưởng, anh cũng ở đây sao? Trùng hợp thật đấy.
Không khí có chút gượng gạo, tất cả đều im lặng, không nói gì. Tiếng rao bán ngoài kia vẫn vang lên, tiếng chuông, tiếng nói vẫn rất ồn ào, náo nhiệt vô cùng.
Yuri nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt có chút phán xét.
– Đây là... Người của hoàng gia?
Kylen giải thích:
– Cũng không hẳn là không phải. Công chúa thì đúng là người hoàng gia thật. Còn ngài Lucas thì là hoàng tử của nước láng giềng.
– Ồ. Thì ra là vậy. Bảo sao ta thấy cô bé này trông quen quen.
Kylen cũng chỉ đành cười cho qua chuyện. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Kylen lên tiếng hỏi:
– Công chúa, sao người không đi cùng hộ vệ?
Elpida chỉ tay sang Lucas rồi nói:
– Ta đi cùng hắn. Bây giờ có ngươi rồi. Có tính là đi cùng hộ vệ không?
Kylen không biết trả lời ra sao. Yuri thì bật cười.
– Không ngờ công chúa lại thú vị đến vậy.
Yuri đặt hai đứa trẻ xuống rồi nói ra nghi vấn của mình:
– Rồi sao hai người lại đi theo bọn ta?
Lucas chỉ tay về phía Elpida rồi nói:
– Cô ta bày đầu. Ta chỉ tò mò đi theo.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Elpida. Elpida lạnh sống lưng, chảy cả mồ hôi hột, lắp bắp nói không thành câu:
– Thì...là...mà...à ừ thì....
Mất một lúc lâu sau, mọi chuyện mới được sáng tỏ. Yuri nghe xong lí do của Elpida thì không nhịn được cười mà cười thành tiếng.
– Hahaha... Công chúa nghi ngờ thằng nhóc Kylen lén lút hẹn hò nên đi theo. Trí tưởng tượng của ngài phong phú quá rồi đấy.
Elpida ngượng chín mặt, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng. Kylen thì bất ngờ không kém.
Hiện tại, cả bốn người đang ngồi trong một quán nước gần đó, ngồi dưới chiếc ô lớn cùng với những ly nước trên bàn. Elpida và Lucas thì uống nước cam và nước ép dưa hấu. Kylen thì chỉ uống nước trắng. Yuri thỉ lại dùng trà.
Lucas vừa nhâm nhi nước ép dưa hấu, vừa nói:
– Vậy ra là quý cô đây mới trở về thủ đô, còn lạ lẫm nên nhờ phó đội trưởng đến giúp. Cô Yuri thì lại là cô ruột của phó đội trưởng. Nhưng trông hai người không giống nhau lắm.
Kylen bất lực giải thích:
– Thì cô Yuri đâu có giống ai trong nhà. Ta trông khác cô Yuri thì là lẽ đương nhiên.
Elpida vẫn còn ngượng ngùng, vẫn cúi gằm mặt xuống. Nhưng trong lòng thì lại đang vui mừng đến cực điểm.
" Hehe. Thế là thuyền của mình chưa bao giờ lật. Sư tỷ à, chị phải nắm chắc lấy phó đội trưởng đấy. Hehe."
Yuri nhìn thấy tâm trạng tồi tệ của Elpida thì lên tiếng:
– Bây giờ công chúa điện hạ có muốn đi đâu chơi một lát không?
Yuri lập tức kéo tay Elpida đi. Elpida thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kylen thì thở dài rồi lập tức đứng dậy.
– Ngài Lucas. Ngài có muốn đi không? Để thần hộ tống ngài.
Lucas lúng túng, không biết phản ứng ra sao, chỉ đành đứng dậy mà chạy theo Yuri.
Yuri không biết đường, Kylen chỉ đành đứng ra mà dẫn đường đi. Yuri cùng Elpida chơi cho đến tận chiều tối. Khi cả bốn người đang dừng nghỉ tại đài phun nước thì có một người dắt ngựa đi đến. Người ấy cao lớn, mặc áo choàng đen dài che kín toàn thân.
– Elpis, con làm gì ở đây?
Nghe thấy có người gọi tên mình, Elpida ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của Regin. Yuri nhìn thấy là Regin thì vui vẻ lên tiếng:
– Regin, đã lâu không gặp.
Regin sững người lại. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
– Cô Yuri, đã lâu không gặp.
– Ừm. Cậu trưởng thành hơn nhiều rồi.
– Đó là điều đương nhiên.
Elpida nhìn qua nhìn qua nhìn lại giữa Yuri và Regin.
– Hai người quen nhau sao?
Yuri vui vẻ trả lời:
– Ừm. Cậu ấy là học trò của ta.
Elpida tròn mắt ngạc nhiên nhìn Regin. Regin không để ý đến ánh mắt của Elpida, chỉ đưa tay ra rồi nói:
– Elpis, trở về thôi.
Elpida nhảy xuống khỏi chiếc ghế dài. Regin đưa Elpida lên lưng ngựa rồi nhìn sang phía Lucas. Lucas nhanh chóng lên tiếng:
– Xe ngựa của ta ở gần đây. Ta sẽ trở về nhanh thôi.
Regin lại nhìn về phía Yuri. Yuri khẽ gật đầu. Anh nhẹ giọng nói:
– Ta đi trước đây.
Nói rồi, Regin nhảy lên lưng ngựa rồi thúc ngựa chạy đi. Yuri nhìn theo bóng lưng Regin, mày khẽ nhíu lại.