🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cửu Thiên Thế giới

Ch.2: Nỗi lo của thủ hộ giả

~6 phút đọc · 1022 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nam vực - cố tộc

Cố thành bên trong cố giới. Tại một tiểu viện, Cố Thanh Yên ngồi ngay ngắn trên bàn ghế được khảm từ ngọc thạch. Tay chống cằm đôi mắt trong trẻo nhìn vào khoảng không như suy nghĩ điều gì đó

Bỗng nhiên không gian phía sau nàng bắt đầu vặn xoắn. Một bóng người mặc áo choàng đen bước ra, mặt mũi được một vải lụa che kín chỉ chừa lại hai con ngươi. Khí tức màu đen nhánh lượn lờ quanh người như mãng xà

Cố Mộc, thân phận hộ vệ của Cố Thanh Yên, thực lực võ hoàng đỉnh phong

Tu vi này nếu được được đặt ở một nơi nào khác thì cũng có thể được xem là cường giả hàng đầu một phương thế lực gia tộc hay thủ hộ giả của đế quốc nhưng với cố tộc chỉ xứng làm hộ vệ

Cố mộc chậm rãi lên tiếng, thanh âm trầm thấp “tiểu thư, cổ thiếu gia vẫn còn đang bế quan”

Nghe vậy ánh mắt Cố Thanh Yên hiện lên ý cười

“Mình không thể thua Nam Thần ca ca được. Phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa”

Hiểu được tâm tư thiếu nữ, Cố mộc cũng rất tán thành cho Cố Thanh Yên và Cổ Nam Thần

Cổ Nam Thần là ai? Là thiếu chủ cổ tộc tương lai đảm nhận chức tộc trưởng. Nói về cổ tộc là một trong viễn cổ cửu tộc, nội tình thâm hậu, căn cơ ngàn năm tích lũy, cường giả bán thánh và thánh nhân toạ trấn. Cố tộc có khi còn kém một bậc

“Tiểu thư, tộc trưởng có căn dặn là người nhanh chóng thu xếp ổn thỏa rồi nhanh chóng quay lại thạch gia” Cố Mộc lên tiếng cắt ngang màn tương tư của Cố Thanh Yên

Nàng giật mình khỏi tương lai thơ mộng với Cổ Nam Thần. Cố Thanh Yên trong mắt có chút không vui và một chút bực dọc. Từ nhỏ bản thân được phụ thân cử đến nằm vùng ở thạch tộc tại hoàng vũ đế quốc. Để lấy cái gì đó mà nàng cũng chả biết đó cái gì. Nàng rất rất khó hiểu với quyết định của phụ thân đường đường là thiên kim tiểu thư cố tộc mà lại bị cử nằm vùng ở một nơi xó xỉnh nào đó ở nam vực mà sao không trực tiếp phái người đến đó không phải sẽ nhanh hơn sao. Thạch tộc đến cả võ linh còn chẳng có nhưng vì đã sống ở đó từ nhỏ nên Cố Thanh Yên cũng biết được rằng thạch tộc còn có một vị võ vương nhưng thân mang trọng thương nên quanh năm suốt tháng chỉ ở trong mật thất dưỡng thương

Mà cũng chả sao cố tộc chỉ cần cử đại đi một người cũng đủ sức quét sạch cả thạch tộc

“Để ta từ từ thu xếp. Mộc lão ngài nghỉ ngơi đi” Cố Thanh Yên chán nản, bảo Cố mộc lui xuống

Cũng không nán lại lâu thân hình Cố Mộc chớp mắt biến mất khỏi tiểu viện

Cùng lúc đó, tại hoàng vũ đế quốc một trong nhiều quốc gia của cửu thiên thế giới, tọa lạc trên một vùng đồng bằng rộng lớn ở giữa trung tâm nam vực. Cung điện nằm trong một thành phố gọi vũ hóa thành

Giữa đại điện rộng lớn xa hoa, linh khí nồng đậm. Một vị lão nhân tóc dài bạc trắng, thân khoác áo bào đen. Đứng chắp tay quay lưng nhìn về phía ngai vàng trống. Hoàng Trần thủ hộ giả của hoàng vũ đế quốc, thực lực võ hoàng đỉnh phong

“Hoàng gia gia”

Một thanh âm quen tai vang lên bên tai vị lão nhân. Một thiếu nữ mặc cẩm bào màu xanh lá dài, thiết kế thon gọn tôn lên thân hình cân đối, khí chất lãnh diễm

Hoàng Thủy công chúa hoàng vũ đế quốc. Nàng bước nhanh về phía vị lão nhân như thông báo tin vui gì đó, vẻ mặt hớn hở

Thân hình già nua quay lại, khuôn đầy nếp nhăn hiện lên vẻ vui mừng “đột phá rồi à”

“Hì hì hoàng gia gia có khác! Nhìn một phát là biết ngay!” Hoàng Thủy chống hông cười cười

“Con đó!” Hoàng Trần cóc đầu Hoàng Thủy một cú gõ mạnh “Lâu lâu mới lết xác tự thân tu luyện mà tự hào gớm”

Hoàng Thủy ngồi ôm đầu mếu máo lên tiếng “nhưng mà con có đột phá một cấp mà… lãi chứ có lỗ đâu”

Hoàng Trần xoa đầu ngao ngán, vị thủ hộ giả chấn giữ một quốc, sóng gió nào mà chưa từng trải, mà giờ đây đành bất lực

“Đừng lãng phí thiên phú của bản thân” Hoàng Trần ngữ khí trở nên nghiêm túc “tương lai con còn phải chấp chưởng cả đế quốc… huống hồ ngoài biên giới minh nguyệt đế quốc còn đang lăm le từng tất đất của chúng ta. Không chỉ bên ngoài mà bên trong còn phải kìm hãm các đại gia tộc. Đại hạn của ta xem ra cũng đến gần…. “

Một mình ngài là thực lực tổng thể của cả đế quốc. Thực lực mạnh mẽ trấn áp dã tâm của các thế lực trong thành. Nếu một ngày nào đó Hoàng Trần không còn thì hậu quả khó lường. Những con sói đói một khi không còn bị kìm hãm chúng sẽ nhe răng múa vuốt ăn sạch mọi thứ

Thù trong giặc ngoài… lòng lan dạ sói...

Hoàng Thủy thì còn quá trẻ khiến Hoàng Trần không khỏi lo lắng. Một mình sợ rằng không thể chống đỡ nổi. Thiên phú của Hoàng Thủy cũng không tệ đặt cùng đồng chăn lứa cũng là đỉnh cấp, mà khổ nỗi nàng còn ham chơi không thích tu luyện

"Hừ! Hoàng gia gia đừng có nói mấy chuyện xui xẻo thế này chứ" Hoàng Thủy phồng má chạy khỏi đại điện, để lại Hoàng Trần chỉ có thể thở dài

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự