🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cuộc chiến ở Serci

Ch.8: Pháo Bonten

~4 phút đọc · 709 từ · · ⚠️ Báo cáo

Các Sĩ quan tiến đến chỗ cỗ máy.

"Agathas! Cậu vẫn chưa đủ tầm để hiểu về vị thế Quốc gia. Nếu có một thứ vũ khí mạnh, vị thế Quốc gia sẽ được nâng cao. Từ công nghệ của T031, chúng ta sẽ nâng cao năng lực Quốc phòng.” Letos nói. "Hiện tại, chúng ta vẫn chỉ là nước nhỏ, với T031, chúng ta sẽ nhanh chóng vượt mặt các Quốc gia xung quanh.”
Một tiếng hừ vang đến.

"Điều đó thật vô lý! Hy sinh rất nhiều thứ chỉ để đổi lấy Quân sự! Không còn để an nguy của người dân lên hàng đầu! Người dân không tin vào Quân Đội thì chúng ta sẽ chẳng thể vững mạnh!” Agathas nghiêm giọng. "Một Quân Đội đủ mạnh, là khi chúng ta cân bằng được cái lợi trước mắt và cái tác hại về sau. Nếu cái lợi trước mắt làm chúng ta đánh mất lý trí, cái hại đằng sau sẽ kéo chúng ta đi sâu vào. Việc sở hữu một thiết bị quá mạnh như vậy sẽ khiến các quốc gia khác ghen tị, sẽ hợp sức chống lại chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ để đổi lấy nó, lòng tin của người dân sẽ còn lại bao nhiêu? Họ sẽ tin tưởng chúng ta thế nào? Sau này nếu có chiến tranh họ có theo chúng ta?”

Letos bước lên phía trước.

"Được rồi Agathas, chúng ta không nên tranh cãi nữa, hãy tạm ngưng. Cậu cũng hiểu được tầm quan trọng của nó mà, chúng ta thật sự cần đến nó.” Letos nói.

"Nhưng chúng ta sẽ sử dụng nó thế nào?” Agathas hỏi.

"Chúng ta sẽ nghiên cứu nó trước tiên. Để ứng dụng vào công nghệ quân sự hiện tại.”

Agathas đổi sang giọng tức giận.

"Còn định lừa tôi? Chắc chắn nó sẽ không được dùng theo cách đó! Các người sẽ gây chiến tranh! Tôi không thể giao nó ra.” Agathas kiên quyết. "Đã có rất nhiều người đã hy sinh, người thân của họ sẽ thế nào? À mà không đúng, có thể cả nhà họ đã chết rồi! Các người có thấy như vậy là đúng không?”

"Agathas, chúng tôi rất tiếc khi thấy mọi người phải chết, nhưng đó là điều tất yếu. Cậu cũng cần phải hiểu, muốn thành công thì phải chấp nhận hy sinh. Agathas, những người đó đã không hy sinh vô ích. Những nam giới chạy lên tàu sơ tán và bị giết đã không hy sinh vô ích. Những phụ nữ, người già và trẻ em ở trên bờ bị giết đã không hy sinh vô ích! Bọn họ đã góp công rất lớn trong việc chúng ta có được T031! Kể cả những chiến sĩ anh dũng ngã xuống trước T031! Họ là những anh hùng thật sự! Chúng ta sẽ không để máu của họ rơi vô ích!” Helary chỉ tay lên bầu trời tối đen.
Nhưng Agathas hừ lạnh, xoay người cỗ máy T031 lại rồi chậm rãi di chuyển, sau đó lại đứng yên, quay sang nhìn họ.
Clurai quay sang Trung Tướng của lực lượng pháo binh: "Bắn đi! Khẩu pháo Bonten.”

Trung Tướng của lực lượng pháo binh gật đầu, mọi người dần lùi ra xa. Ánh mắt Kumara, Letos, Helary xa xăm nhìn Agathas.

Agathas chẳng hiểu chuyện gì cả, vẫn đứng đó, sau khoảng vài phút thì mọi người đã rời đi rất xa. Agathas bắt đầu kiểm tra các bộ phận, tìm hiểu về T031. Đột nhiên bên ngoài có một luồng ánh sáng mạnh, Agathas ngẩng đầu lên, con ngươi co rụt lại.

Màn hình của T031 hiển thị: Bonten. Trong giây phút này, Agathas nhớ lại cuộc đời của mình, nhớ lại bữa tiệc xa hoa ở trụ sở Bộ Quốc phòng, nhớ lại những người lính đã chết, nhớ lại khoảnh khắc họ không thể mở cửa buồng máy bắn súng để thoát thân và những lời trấn an của Letos cùng với khung cảnh đổ nát quen thuộc của Serci trước và sau cuộc chiến vẫn không thay đổi.

T031 đã không còn đủ năng lượng để chạy thật nhanh nữa.

💬 Bình luận (2)

📚 Truyện tương tự